Tìm kiếm bài viết theo id

Tình cảnh gia đình làm sao xử lý AE ơi ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi AnhNJK, 25/8/13.

ID Topic : 6908573
Ngày đăng:
25/8/13 lúc 11:02
  1. AnhNJK Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    12/8/13
    Tuổi tham gia:
    12
    Bài viết:
    414
    Ba mẹ em chia tay năm em 2 tuổi, tòa án phán mỗi tháng bố mẹ cung cấp cho e mỗi người 150k ( Luật năm 1996).Được vài năm như thế mẹ em bỏ đi theo chồng mới, hok chu cấp cho em nữa (có lẽ là năm 1998), ba em thì hay đến nhà thăm em cho tiền (vì em ở nhà cùng bà ngoại, dì 3, dì út). Sau một thời gian mẹ quay về thăm và cho e tiền ăn uống sinh hoạt với điều kiện không cho ba về thăm em ( giống như cắt đứt tình cha con). Nhưng lâu lâu ba cũng về và lúc đó e còn nhỏ ko cương quyết đuổi ba đi nên thế rùi cũng có lúc mẹ phát hiện em đi với ba. Rùi mẹ nói em "ăn 2 đầu , gì gì em không nhớ".

    Mẹ giận bỏ đi lun, ba em cv ko ổn định lâu lâu cho e có 100k, e sống nhờ dì 3, dì út đó là những ngày tháng khó khăn nhất cuộc đời em, đi học cấp 2 (lớp 8,9) thiếu nợ chồng chất bạn bè vì đâu có tiền ăn sáng đâu, dì út thì lâu lâu cho em 150k , dì 3 e ko có gia đình lo cho em nhưng cũng ko ngọt dịu gì. >.<
    Một thời gian sau mẹ em quay về tìm em, khi em nhìn thấy thì bụng mẹ bự chần dần. Thế rùi như vậy mẹ phải nghỉ làm, cũng đâu lo lắng chu cấp tiền dùm em được. Đó là năm lớp 10. Lâu lâu mẹ nhín tiền bố dượng, hay dành dùm đâu đó về cho em.

    2 năm sau , cuối cấp lớp 12, hùi em vừa thi xong ngày thi đầu tiên Đại học mẹ chạy xe ghé nhà em cho e 1tr, số tiền lớn nhất e được nhận từ mẹ để xài tiêu vặt trong 1 tháng. Chỉ cho e tiền tiêu vặt thui mẹ cũng ko phụ dì 3 tiền lo em ăn uống, chở đi thi ĐH gì ráo. Năm lớp 12 đi học thêm e nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ nhà trường, thầy cô người thì giảm học phí, người thì miễn lun. E có đứa bạn ở bên US nó bik e hoàn cảnh như vậy cũng gửi tiền về $50 cho e, em đưa dì 3 giữ đặng lo cho e lun.

    Sau khi thi ĐH xong e đi làm phục vụ quán cafe kiếm tiền. Mỗi tháng cũng được vài trăm vì em lịch học trường e không cố định nên đi làm không nhiều. Lúc đầu em ít kỷ cũng ko cho dì 3 tiền mỗi tháng là bao nhiêu ( dưới 300). Em để dành tiền đóng tiền học thêm ( 5.5 tr lớp kỹ năng ở AYP), mua đàn guitar chơi (1tr2)...Sau này e nghỉ làm phục vụ thì lúc đó e chỉ sống nhờ 1tr của mẹ , rùi mỗi tháng em cũng bắt đầu cho dì 3 em 300k vì dì 3 chửi em giữ quá, nói tao nuôi mài tới từng nầy mà bao nhiêu tiền mài cúng cho mấy thằng thầy không, mài nuôi mấy thằng đó cho mập c**....

    Từ đó đến nay cũng đc gần 2 năm.Dù mỗi tháng em cho dì 3 em 300k nhưng nhiều lúc dì 3 còn nạnh e việc trả tiền nước, dì 3 giả bộ nhờ em mua dùm đồ đi chợ này nợ nhưng chẳng bao giờ trả tiền lại cho em.1tr/ tháng em còn 700k còn bị chắc mọt, e đi học đâu dám ăn sáng, ở nhà sáng ngoại dậy nấu cơm bỏ hộp e mang theo đến trường.
    Năm trước dì 3 em có mua xe máy trả góp, mỗi tháng góp 1.4tr. Mẹ e có cho e 2tr để dành mua laptop học. Tháng trước dì 3 e thất nghiệp 1 tháng, lương dì 3 có 3tr/tháng , trả góp tháng đó hết 1.4tr còn 1tr6 +300k em cho=1tr9, ko đi làm nhưng dì 3 e cũng ko mua gì nhiều chỉ mua rau, vì đồ ăn đồ uống chính chú dượng ( chồng mẹ) đem về cho gia đình phụ giúp, người lại gđ chăm trông con chú với mẹ phụ để 2 người đi làm. Qua tháng này em phải lấy tiền túi + tiền dành mua laptop ra để phụ tiền dì 3 đổi bình gas mỗi người 150k, em phải đóng lun tiền điện 400k cho cả nhà, tháng này mẹ kẹt em cho mẹ mượn 500k nữa, rùi dì 3 e thất nghiệp tháng vừa rùi định mượn em 1.4tr trả góp xe máy, nhưng em chắc bóp còn có 900k, nên đưa dì 3 có 600k còn 300k em để dành xài đến hết tháng. Thế em mất toi 2 tr mua laptop. Trong khi đó dì 3 lại mượn chú dượng em lun 1.4tr trả góp xe nữa.

    Mẹ em thì chắc chắn cuối tháng sẽ trả lại 500k đã mượn còn dì 3 em lo lắng vì chẳng khi nào dì mượn tiền em mà trả đủ cả. Em ko hiểu sao dì 3 em đã mượn em 600k còn mượn thêm 1.4tr của chú nữa, trong khi ko lẽ tháng trước 1tr9 dì xài hết sạch trong 1 tháng mà có đủ đồ ăn, đồ uống sẵn chỉ có mua rau em thui. Hum qua em nói dì tháng sau có lương trả lại 600k em mua laptop nha, rùi dì nói em đâu có cần laptop đâu, em có máy tính để bàn rồi, rồi bắt đầu kể lễ những năm tháng làm lụng vất vả nuôi em, lo cho em, dì kể vậy chẳng khác gì để bi giờ dì đòi lại những khoản tiền đó vậy, trong khi e có đi làm kiếm tiền được đâu, 700k/tháng tính ra mỗi ngày có 23.33k đi học mua đồ dùng cá nhân lặt vặt, đến cái quần sịp em mặc mấy năm nay rách giãn thun e cũng ko có tiền để mua, muốn làm cái gì cũng ko đc. Mà hỡ cái là dì kể chuyện ngày xưa miết. Bây giờ dì e giận em rùi, ko nói năng gì hết, thỉnh thoảng nói móc, "lo người ta ng ta hok có nhớ gì, cực khổ hết "


    Em buồn quá ko bik tâm sự cùng ai.huhu.
    Nhờ anh chị em 5 giấy giúp đỡ cho lời khuyên em phải làm gì bây giờ.
     
  2. RickyZ Thành Viên Cấp 4

    Đọc nghe tâm sự củ bạn thật tội nghiệp, cố lên bạn qua cơn mưa trời lại sáng, time học bây h của bạn có căng qá không, nếu ko thì nên kiếm việc làm thêm cũng đờ đầ chi phí đó bạn
     
  3. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    Sv năng động cũng tự trang trải chi phí của mình..... Cố lên bạn! Mình chỉ đc tài trợ xong 12, đh thì tự bơi. Nghe giọng bạn cứ như mọi người phải hỗ trợ bạn. Bỏ suy nghĩ đó đi! Ai giúp đc thì mang ơn, ko giúp đc thì thôi chứ đừng hỏi tại sao chi cho phiền. Hãy tự mình lo cho mình đi bạn!
     
  4. AnhNJK Thành Viên Cấp 2

    Cám ơn bạn mình đang ráo riết tìm việc làm nào tốn ít thời gian vừa có thể xoay chuyển ca phù hợp với thời khóa biểu ko cố định ở trường. Tình cảnh gia đình làm sao xử lý AE ơi ?
     
  5. Nguyễn Phi 123 ★★★ Quảng Cáo 5giay ★★★

    cố lên nha bạn, bạn đã vượt qua được rất nhiều khó khăn từ khi còn nhỏ nên mình nghĩ bất cứ thử thách nào phía trước cũng ko làm chùn bước được bạn. Cố lên !!!
     
  6. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Nghe hoàn cảnh em thấy buồn quá! Người lớn ko chia tay cũng khổ, mà chia tay rồi cũng khổ! Cũng chẳng trách ai - ba, mẹ, dì 3 - được cả! Hoàn cảnh. Có ở trong đó mới thấy khó khăn ra sao, tại sao phải làm vậy!
    Giờ e còn đi làm thêm ko? Tháng tới bên tiệm giặt ủi của người bạn c cần người làm ca sáng từ 7-12h, em có làm ko? Ở bên Bùi Đình Tuý - Bình Thạnh đó! Lương thì hình như cg ko nhiều vì tiệm cg còn lỗ!
     
  7. Mrhanh Banned

    Nản

    Có gì phải buồn đâu em, mẹ em quyết định vậy là rất bản lĩnh, chứ ko hạnh phúc thì khổ nhất là người phụ nữ.
     
  8. lecongqui Iphone 6s Plus Mỹ giá sỉ!

    Cố gắng tự lập đi em giai. 4 năm anh cũng vừa học, vừa kiếm tiền nuôi thằng em trai đi học. Mình dành thời gian để kiếm sống thì chắc chắn học hành sẽ không bằng các bạn rùi. Nhưng cái chính là tốt nghiệp rùi sẽ kiếm việc làm tốt.

    Chúc em giai may mắn và đừng nãn chí.
     
  9. sirboducoscar Thành Viên Cấp 5

    không biết nói gì, chỉ biết chúc bạn nhanh chóng vượt qua được thời gian khó khăn này. À, cty bà chị mình tuyển nhân viên nhập liệu đó, mỗi ngày 3h, mỗi h 20k. Nếu bạn cần thì pm yahoo hoặc skype để mình giới thiệu cho chỉ thử.
     
  10. yumi_19 Thành Viên Cấp 1

    Time k co thi ban xem lam Gia su co hop li k...1buoi chi 2 tieng thoi ma moi thang b cung dc may tram k
     
  11. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    Hoàn cảnh bạn sao mà bi đát quá. Cố lên đi bạn ơi. Dì bạn cũng tội nghiệp đó. Đừng nên trách dì.
     
  12. lamtruong1989 Thành Viên Cấp 5

    Có xe máy ko em zai (phải zai ko?)
    Nói chung thì e cũng còn nhỏ, suy nghĩ chưa thật sự trưởng thành nên cũng khó nói cho e hiểu cái sự đời tréo ngoe. Nếu e ở gần Tân Bình thì ntin cho a nhé, a tính kiếm người giao cơm tấm buổi sáng (6h - 9h) cho ăn sáng + lương. Lương nhìu hay ít thì còn tùy thuộc vào lượng cơm giao (chưa làm nên chưa biết) nhưng tin chắc là đủ cho e trang trải trong time này (phải có xe máy mới giao được)
    Nếu sắp xếp đc time thì hợp tác nhé, thân
    0909. chín tám chín. 150
     
  13. AnhNJK Thành Viên Cấp 2

    Mình vừa pm cho bạn đó, chưa thấy online bên skype. Công việc có liên tục ko vậy bạn ?
     
  14. huongcafe Thành Viên Cấp 2

    nhảy cầu tự tử chết phức cho xong
     
  15. maybemiun21 Thành Viên Cấp 4

    nếu bạn muốn làm việc chuyển ca phù hợp thì làm bên kfc hay lotte đi nhé. mình cũng từng làm bên kfc thời gian bạn sắp xếp rất thoải mái cho sinh viên. 1 tuần có 1 bảng ghi ngày giờ bạn rảnh để làm rồi quản lý sẽ sắp xếp. lương thì 11k hay 12k 1h nha bạn. nhưng làm cũng cực hơn là làm cafe bạn nhé. ak 1 ca làm 5h bạn nhé.
     
  16. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    bạn sống ở quận huyện nào mà thấy hoàn cảnh khổ quá vậy? mình thấy dì 3 của bạn thật sự là tội nghiệp nhất (sống độc thân để lo cho bạn đến như ngày hôm nay là quá đủ rồi,bạn ko nên trách dì 3 nữa nhé........)
     
  17. AnhNJK Thành Viên Cấp 2

    Cám ơn thông tin của bạn nhiều Tình cảnh gia đình làm sao xử lý AE ơi ?
     
  18. ohaiya Thành Viên Cấp 5

    quá đen cho đội mèo :sad:

    cố lên bạn ơi !
     
  19. manhtrung2712 Thành Viên Cấp 3

    Tình cảnh gia đình làm sao xử lý AE ơi ?
    Nhìn chữ kí bác là e ko ưa nổi rồi :beat_brick:
     
  20. huyentangoc Thành Viên Cấp 6

    Xin hỏi thớt là trai hay gái . Con gái thì mình không nói . Con trai thì 1 quả ba lô 4 bến là nhà . Thời này không chết đói đâu
     

Tình hình diễn đàn

  1. Cuongvt,
  2. chinhchu373,
  3. HONEYZ,
  4. sarina1083,
  5. phanmemgocuytin,
  6. conhiuhong
Tổng: 977 (Thành viên: 14, Khách: 952, Robots: 11)