Tìm kiếm bài viết theo id

Chán, thất nghiệp rồi bà con ơi

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi trungthanh2003, 24/8/13.

ID Topic : 6908016
Ngày đăng:
24/8/13 lúc 21:51
  1. thattiennu Thành Viên Cấp 2 Thành viên BQT

    Cố lên bác ơi :sweet_kiss:
     
  2. eochanghy0406 Thành Viên Cấp 2

    Có tài thì ai mà đuổi làm chi bác
     
  3. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Cố lên bác!! Đời có lên có xuống mà , lùi 1 bước tiến 3 bước Chán, thất nghiệp rồi bà con ơi
    Đúng là thời buổi khó khăn , mấy nay e cũng ế vêu mỏ ra .

     
  4. choixongjong Thành Viên Vàng

    Có tài cũng đuổi, vậy mới có chỗ cho gà nhà chứ:doubt:
    Qúy 4 rùi mà mất việc thì yên tâm chơi qua tết âm lịch. Bi giờ ai mà nhận người để tốn thêm suất thưởng tết :misdoubt:
    Quay đi quay lại thì công ty nào bi giờ cũng thế cả
     
  5. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    1 phần cho gà nhà, nếu ko cso thì tuyển ng mới vô chế độ ít hơn ng cũ, vs lại, mình cũng hơi lớn tuổi rồi, quy tắc đào thải mà
     
  6. hutra Thành Viên Cấp 6

    Đồng cảnh ngộ, mình cũng CNTT nè, đang trong tg hưởng TCTN, ở nhà viết vài pm ứng dụng bán đở...Chán, thất nghiệp rồi bà con ơi
     
  7. diehard82 Thành Viên Bạch Kim

    Bác đi làm quen rồi mà nhảy ra kinh doanh là chết đấy,cố gắng tìm việc khác để duy trì chi phí rồi hùn vốn tập kinh doanh từ từ,ko phải lúc nào kinh doanh cũng thành công
     
  8. fxlifan Thành Viên Cấp 3

    tui cũng tính bữa nào rủ ông đi ra cầu bông nhảy cầu tự tử đi không người bạn lâu năm
     
  9. ni_kenanh Thành Viên Mới

    chia buồn với bạn. Cố gắng kiếm việc lương thấp hơn cũng dc bạn ah, trước mắt vậy đã rồi tính tiếp. Nếu bạn tuổi cũng lớn rồi thì chắc đâu phải lo ko có kinh nghiệm đâu nè, lạc quan lên.
     
  10. seagull Thành Viên Cấp 1

    Thời buổi khó khăn.. bản thân giờ công việc ổn định cũng đang tìm cách có 1 công việc phụ. Để luôn đáp ứng khi có 1 điều gì đó xảy ra
     
  11. theodoidienthoai Thành Viên Cấp 1

    một là xin việc 2 là đầu tư riêng , sợ gì không có ăn
     
  12. choquanao Thành Viên Cấp 4

    về quê nuôi chim . sáng mở quán cafe cốc + thức ăn , phụ kiện , chim chóc ..
    rãnh rỗi cùng anh em đi bẫy ..
    cuộc sống nhàn hạ .:byebye:vài năm nữa mình về quê kd kiểu này . SG giờ khó sống quá .
     
  13. ♥♫ KHO PHIM HD♫♥ CHUYÊN PHIM & THIẾT BỊ HD

    Hồi trước mình làm bên đầu HD, ổ cứng cũng có ăn, kinh tế khó khăn phải bỏ nghề, từ chủ=>làm công nhân
    Hiện tại làm thợ cắt vs xuất giấy cho máy in của 1 công ty in. Làm quần quật từ 8h sáng đến 5h chiều, đang là mùa lịch nên tăng ca đến 7h đêm. Mỗi tháng được tầm 6 chai, tuy k cao nhưng đủ sống, thời buổi khó khăn nên tự bằng lòng với chính mình. Với lại công ty đối xử lễ lạc đều có thưởng (như 2.9 này được 5 xị + 1 hộp bánh trung thu Kinh Đô 300k cho Tết Trung thu), mình thấy thôi cứ tạm ở đây làm, hii
     
  14. hoanghuyloc Thành Viên Cấp 2

    Cố lên a bạn! Trong cái KHÓ nó sẽ ló cái KHÔN....Mình nghỉ trong thời buổi KT khó khăn thế này,.... thật khó để tìm việc, khó để KD. Nhưng vẫn có cách để KD, giảm bớt rủi ro...Nếu a quan tâm có thể liên hệ địa chỉ mial:hoangloc320@gmail.com
     
  15. 0988477476 Thành Viên Kim Cương

    đang ở bình phước nuôi gà,lên nuôi chung ko? :smile: Chán, thất nghiệp rồi bà con ơi

    Chán, thất nghiệp rồi bà con ơi - 1
     
  16. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Bạn làm nghề cụ thể là gì vậy? Ở đâu Chán, thất nghiệp rồi bà con ơi
     
  17. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    Mình làm cho cty phần mềm (mình chỉ phụ trách khâu cài đặt phần mềm, ko phải lập trình) cho 1 cty PM ở Q11, giờ chuyển sang Tân Phú.
     
  18. chimoitabuon Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Moderator

    mới nộp đơn xin nghỉ việc xongChán, thất nghiệp rồi bà con ơi. Đầu tháng đi làm chỗ khác:sure:
     
  19. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Thấy bác Thành nói cũng oải thật, CV giờ khó kiếm. Lương em gần 10 củ lại tính nghỉ ra mở cửa hàng....

    Haizzz,

    Mấy bác làm em khó nghĩ quá.
     
  20. XuanPhuc_94 Ông Trùm Sơ mi Nam

    Công việc bây h đúng là khắc nghiệt thật, phải phấn đấu thật sự mới mong chen chân được vào 1 vị trí tốt. Bác cố lên ^^