Tìm kiếm bài viết theo id

Chán, thất nghiệp rồi bà con ơi

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi trungthanh2003, 24/8/13.

ID Topic : 6908016
Ngày đăng:
24/8/13 lúc 21:51
  1. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Ngày xưa lương em 12 chai h còn 7 chai lun nè bác. đang mún nghỉ tự làm nè
     
  2. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    Bây giờ thì mình đã biết nguyên nhân mình bị sa thải. Hazz, nghĩ lại thật là mắc cười
     
  3. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Chia sẻ anh em nghe đi bác. Mà cty bác là kinh doanh phần mềm hay sao? Cty CP hả?
     
  4. hansocanh11 Thành Viên Cấp 3

    cứ từ từ nghỉ ngơi một thời gian sẽ kiếm được thội
     
  5. 01222.23.11.87 Thành Viên Vàng

    từng như bác rùi, nghỉ việc nghề chính, cả năm trời lận đận đi làm 5-6 chỗ khác nhau, hix. Từ từ cơ hội mới sẽ đến thui, bác đừng nản, cố lên !!!
     
  6. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    Đơn giản là CV cũng khá nhàn + ế nên ngồi chơi nhiều hơn làm, nên gd dụ NV là nếu làm tốt CV của 2 ng thì gd sẽ sa thải bớt 1 ng, tiền hoa hồng trước đây chia 2 thì giờ hưởng trọn + tăng lương thêm vài xị. Nghe xuôi tai OK, chọt cho mình nghỉ (và vì 1 lý do nữa là mình cũng hơi lớn tuổi, nên quyết định cho out trong vòng 2 nốt nhạc)
     
  7. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    thế giờ CV bác OK chưa?
     
  8. fushyng Thành Viên Cấp 3

    Cùng hoàn cảnh như bác , mặc dù kinh nghiệm khá cao . haizzz
     
  9. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    ý kiến của em bác xem thấy khả thi chứ ? Chán, thất nghiệp rồi bà con ơi
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...,
  2. trang961932,
  3. trang437487,
  4. hoangquan094
Tổng: 372 (Thành viên: 10, Khách: 350, Robots: 12)