Ngày bé vẫn thường nghe người ta nói: "Hãy cứ mơ ước và cố gắng để bạn vươn tới những vì sao, vì nếu không chạm đến những ngôi sao thì bạn cũng đã ở giữa bầu trời." lúc đó nghe thấy rất hay mà chẳng hiểu bao nhiêu. Đến mãi sau này mới hiểu hết thế nào là ước mơ và nỗ lực để đạt được ước mơ. Để thành công không tránh khỏi những thất bại ban đầu, điều quan trọng nhất là luôn giữ lấy niềm tin vào bản thân và ước mơ của chính mình. Đánh mất ước mơ là mất tất cả, phải không mọi người? http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/u...dam-vinh-hung-ft-doan-trang.tnQLxD4D1aR1.html
Câu này: "Hãy cứ mơ ước và cố gắng để bạn vươn tới những vì sao, vì nếu không chạm đến những ngôi sao thì bạn cũng đã ở giữa bầu trời." Thật ra là ko có hiểu lắm =.=! Xin lỗi, hơi thiếu muối tí. Nhưng mà bài hát thì hay đó!
Sao nói nghe bùn zị to ti. Đằng nào thì cũng phải có xiền, mà có xiền rầu ở đâu cũng được. Em có 1 ước ao, 1 có 1 khát khao...tìm đại gia tìm đại gia haha
"Ước mơ của bạn – Nguồn cảm hứng của chúng tôi” là bài hát nền của dự án “Tiếp sức ước mơ” do Oriflame phát động, đây là một dự án ý nghĩa với mong muốn giúp các em nhỏ Việt Nam *** ước mơ và thực hiện ước mơ của mình. Bài hát do hai ca sỹ Đoan Trang và Đàm Vĩnh Hưng trình bày. Mỗi lượt nghe hoặc download sẽ góp phần vào mục tiêu xây dựng quỹ 500 triệu đồng cho trẻ em Việt Nam. Hãy cùng chung tay với chúng tôi giúp các em thực hiện ước mơ của mình vì cuộc sống tốt đẹp hơn." Cái này hay mà ủng hộ ủng hộ
Mình thấy là thông điệp của nó gửi tới mới là quan trọng, nhiều lúc nản nản nghe bài này cũng đáng suy nghĩ lắm!
đời chạy theo chữ tiền, riêng tôi chạy theo chữ tình: tình yêu tình thương tình người tình đồng loại....up phát cho lên nào!