Biết mai có việc quan trọng thì hôm nay nói với chủ nhà đi, bảo là chị ơi mai em có việc quan trọng đi tầm....h, chị có đi đâu thì giờ đó nhớ về mở cửa gì gì đó. Đợi nước tới chân mới nhảy thì đúng là thiếu tác phong công nghiệp thiệt
chính xác, biết trước tình hình vậy đáng lẽ phải nói chủ nhà làm chìa cho từng người, chứ ra vào như ở tù vậy thì có ngày có chuyện, hậu quả cũng do thớt 1 phần
biết có hẹn quan trọng thì 7h sáng dậy đi ra ngoài ăn sáng - uống cà fê trước đi rồi tới giờ hẹn lên cty luôn khỏi phụ thuộc ai hết, đừng đổ lỗi cho người khác trong chuyện này . THẬT LÀ THIẾU TÁC PHONG CHUYÊN NGHIỆP ......
Mình nói thật chứ tác phong làm việc bạn vậy là ko dc đâu. Trong công ty của mình, bạn sai là bạn sai, là bạn phải có trách nhiệm, lấy ví dụ đi làm trể thì không cần biết lý do gì đâu nhé, kẹt xe động đất cháy nổ nhà có người bệnh vợ đẻ..... Vì đó là chuyện của bạn không phải là chuyện công ty, trách nhiệm của bạn là làm đúng quy định. Và đặc biết đại kỵ nhất là đổ thừa nhé
thiếu tác phong chuyên nghiệp là đúng rồi, việc bạn bạn lo, chứ thằng phỏng vấn đâu cần biết, mà việc cỏn con thế này cũng không nghĩ ra được cách giải quyết à?
thì mình có nói gì tới mấy chỗ phỏng vấn hay cty này nọ đâu ! ý mình là cái nhà trọ chết tiệt, sau lần trc thì mình có nói chị chủ là chị đi đâu nhớ cầm dt có gì còn liên lạc dc ! nhưng rốt cuộc, đâu vẫn vào đấy ! và các bạn cũng ko biết, mình ở nhà gần 3 tháng nay nên mình biết rõ giờ giấc bả ra ngoài, mấy hôm mình ko có việc gì để đi ra ngoài thì bà này ở nhà suốt ! và cứ y như rằng mình có việc đi ra ngoài thì bả lại đi đâu và khóa cổng ??? buổi sáng nhà phải mở cửa để thằng em bà con, ở chung mình nó đi làm, và mấy hôm có khi mình ra ngoài lúc 7h, cửa vẫn mở, lúc 8h vẫn mở, 9h, 10h, thậm chí đến 11h cửa vẫn mở ! vậy mà hôm nào mình cần thiết đi ra ngoài, chả hiểu sao giờ nào cũng khóa cửa ??? hoặc chủ nhà, tức là ông anh, thì rất lịch sự, mỗi khi ổng ra ngoài, đều hỏi mình trước là có đi đâu ko ! còn bà này thì vô tư, muốn đi thì đi ! mà khi bả về cầm dt lên thấy 1 đống cuộc gọi nhỡ cũng ko hỏi mình gọi làm chi ??? má nó, năm nay đúng là đen vãi ! :sad:
Nếu cty nó báo là bạn OK thì bạn hãy viết mail xin lỗi nó(đừng nói lý do) và hy vọng dc gặp lại.Làm ngay và luôn đi.Nó sẽ xem xét đấy
vậy là bác cũng sai 1 phần rồi, lẽ ra hẹn 9h phỏng vấn thì hôm đó bác phải dậy sớm chuan bi cho đúng tác phong cv chứ, chưa nói là pai tới som 15-20p nữa. rút kinh nghiệm lần này vậy bác nhé
Hèn chi giờ này vẫn đang còn thất nghiệp. Rút kinh nghiệm lần sau nha, thời buổi này kiếm dc 1 cơ hội không phải dễ đâu. Chúc bro may mắn nhé :snicker: