Có một điều lạ là, giọng ca "Bình minh sẽ mang em đi" nếu có "tẩy chay" thì anh luôn có xu hướng "tẩy chay" những người đã từng gắn bó, thân thiết với mình. Dù đứng sát nhau trong gang tấc, đôi bạn cũ này cũng kiên quyết không quan tâm đến sự tồn tại của người kia. Xuất phát từ những "mâu thuẫn cá nhân" nghi ngờ nhau đã khiến đôi bạn từng thân thiết không ít lần cạnh khóe nhau trên báo chí. Phát súng đầu tiên bắt nguồn từ những tin nhắn khủng bố mà chị Chanh khẳng định đích danh Mr Đàm bỏ mặc lời thanh minh của đàn anh. Không lâu sau đó, câu chuyện "cưa sừng làm nghé" của chị Chanh được anh Đàm không ngần ngại tặng cho hai chứ "lố bịch" đã đưa đôi bạn này ngày càng xa nhau. Khi mối quan hệ thân tình đứng trên bờ đổ vỡ, cả hai không những không có động thái tích cực mà còn luôn dành cho nhau những phát ngôn "châm dầu vào lửa". Họ liên tục đá xéo nhau mỗi khi có cơ hội. Sự việc này đã khiến người ta không bao giờ còn tin tưởng vào độ xác thực của những tình bạn trong showbiz. Cách ăn nói của "ông hoàng" Đàm Vĩnh Hưngtuy có thừa sự khôn khéo nhưng khi gặp phải sự châm chọc bất kỳ, anh sẵn sàng "nổi khùng" chẳng cần kiêng dè bất kỳ ai dù cho đó có là thần tượng từng được anh tôn sùng. Trong gần 20 năm ca hát, Đàm Vĩnh Hưng không bao giờ tiếc lời khen ngợi giọng ca "Giọt nắng bên thềm", ca sĩ Thanh Lam. Anh cũng thừa nhận "Chị Thanh Lam là ca sĩ duy nhất trong nước mà tôi thần tượng !". Nữ diva này vẫn chưa từng một lần bày tỏ thái độ trước tình cảm của đàn em dù cả hai không ít lần xuất hiện trong các show riêng của nhau. Mr Đàm từng nhiều lần khẳng định Thanh Lam là ca sĩ mà anh yêu mến nhất nhưng anh cũng sẵn sàng quay ngoắt 180 độ vứt bỏ khi bị chạm đến cái Tôi của mình. Mãi cho đến gần đây, Đàm Vĩnh Hưng được mời làm huấn luyện viên cho Giọng hát Việt cùng ca sĩ Hà Hồ, Thu Minh và Trần Lập. Trong một bài phỏng vấn, nữ diva thẳng thắn nêu quan điểm của mình: "Hà Hồ, Mr Đàm có gì để dạy người khác", đồng thời đưa ra nhận định "Khi tôi xem chương trình The Voice tôi cũng ngạc nhiên và không thể tưởng tượng được hai cô cậu Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà sẽ dạy người khác bằng cái gì nhỉ ? Có cái gì đâu mà dạy !". Phát ngôn của diva ngay lập tức nhận được hàng loạt ''súng đạn'' từ ông hoàng nhạc Việt. Anh thẳng thắn tuyên bố từ mặt thần tượng. Sự việc này khiến người hâm mộ cho rằng, Đàm Vĩnh Hưng đang "tự vả vào mình". Và bây giờ là "bố" Nguyễn Ánh 9 Dư luận những ngày gần đây lại nóng lên bởi những lời qua tiếng lại Mr Đàm dành cho nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 khi ông lên tiếng trong một bài báo là ông thực sự không đánh giá cao giọng hát của Mr Đàm. Trong khi hầu hết các nghệ sĩ được nhắc tên kể cả Hồ Ngọc Hà đều chọn cách im lặng trước mọi ý kiến trái chiều của dư luận, thì Đàm Vĩnh Hưng lại hành xử "hơi bị thiếu khôn ngoan" khi gửi luôn một tâm sự dài trên facebook cá nhân của anh. Chỉ cách nhau vài tiếng, thái độ của Mr Đàm với đàn anh Nguyễn Ánh thay đổi 180 độ khiến dư luận không khỏi giật mình, dù trước đó chính anh đã lên tiếng kêu gọi fans đừng "ném đá" vị nhạc sĩ già này. Trong bức thư nam ca sĩ gửi cho Nguyễn Ánh không thiếu những lời lẽ nặng nề, sâu cay. Sau đó thì tuyên bố thẳng thừng: "Con Hứa với chú 9, từ nay trở đi con sẽ không bao giờ hát bài nào của chú mặc dù con chưa bao giờ nhận được một lời nói nào của chú kiểu như chú đã trả lời phỏng vấn “năn nỉ con đừng hát nhạc của Bố”. Được biết từ trước đến nay Đàm Vĩnh Hưng luôn tự nhận mình là một nghệ sĩ khéo léo, có cá tính mạnh mẽ, chơi đẹp... Nhưng dõi theo suốt quá trình hành nghề của anh dễ nhận thấy rõ một điều : "Ông hoàng nhạc Việt" không thể chịu được bất cứ lời phê bình mạnh tay nào.
sao thím đờm không hứa với chú 9 những lần ra đĩa hoặc biểu diễn mà hát nhạc của chú con sẽ trả tiền tác quyền đầy đủ nhỉ
mr đàm chảnh wa' đâu phải có thời là có thời hoài đâu sống sao đừng giẫm đạp lên nhau thôi,thà người phụ ta chứ ta không phụ người,nhân quả luôn giấu mặt.Mr đàm đã từng có thời gian cũng khổ lắm nên bây h nổi tiếng có tiền thì ko sợ ai hết
Về nhà cắt tóc cho rồi! Tưởng tượng nếu có một ngày DVH không còn tiền nuôi đám fans và bọn nhà báo lá cải thì sẽ ra sao nhỉ? Biết đâu lúc đó đi hát rong bán kẹo kéo cũng còn bị đuổi nữa là!
Mỗi thời đại có một loại hình nghệ thuật riêng và " gout " thưởng thức khác nhau . Như thời cụ Nguyễn Công Trứ đi xem hát ả đào thì nếu nghe ca sĩ Thái Thanh , Khánh Lý , Tuấn Ngọc hát thì có lẽ cụ cho lính đuổi thẳng cẳng . NS NA9 là người của thời 40 , 50 năm về trước cái gu của NS là loại nhạc trử tình tiết tấu êm dịu lã lướt như valse , tango , bolero , chachacha ... thế nên NS chê thẳng cẳng DVH là điều dễ hiểu . DVH không hiểu điều đó mà lại đi đốp chát lại là DVH dại , mình có một lượng fan đông đảo và thu nhập thuộc loại siêu trong giới ca sỹ thì hơi đâu mà nhọc lòng với một ông già của thời 50 năm về trước . Người ta nói ở đời có 4 cái ngu " làm mai , lảnh nợ , gác cu , cầm chầu " . Thời điểm hiện tại , CS PThanh rơi vào cái thứ hai , tự đứng ra thay Siu giải quyết nợ nần mà chẳng hiểu thực hư là Siu nợ bao nhiêu , cứ nghe Siu nói là 2.5 tỷ nhưng đâu biết rằng gấp mấy lần số đó . NS NA9 rơi vào trường hợp thứ tư là đứng ra cầm Chầu để đánh giá về nền văn nghệ hiện tại , mang cái " gout " của ca nhạc thời 50 của thế kỷ trước để đánh giá và PHÊ DVH chỉ là người hát chứ không phải là ca sỹ . Nếu là chân tình đóng góp thì NA9 nói rằng giọng ca , phong cách của DVH không hợp với nhạc Trịnh , nhạc trử tình thì có phải hay không . Phê bình để người khác nhận ra sở trường , sở đoản của mình khác với chê trách dìm hàng . Nói thật vài lần vô tình mình nghe DVH hát nhạc Trịnh mình củng bực mình chửi thầm trong bụng " đậu xanh rau má thằng Đàm này hiếp dâm nhạc Trịnh " quá , nhưng mình cũng phải công tâm mà nhận xét DVH hát nhạc trẻ rất sôi động và đó đúng mới là sở trường của Đàm nhà ta . Sẽ chẳng có chuyện gì nếu NA9 giúp người CS nhận biết điểm yếu , điểm mạnh , sở trường sở đoản để người ta tiếp thu sửa chửa rèn luyện cho hoàn thiện ; đằng này theo nguyên văn bài phỏng vấn đăng trên mạng là NA9 chê bai thẳng cánh , dìm hàng tối đa thì hỏi ai mà không nhảy đổng lên được . Đúng là ... cái DẠI chẳng tha tuổi GIÀ !!!
Một Fan cuồng của thím Đàm chăng? Dạ thưa, thím Đàm hát bài Ai Đưa Em Về của Bác 9 và nhiều bài của tác giả khác (nhạc thời Bác 9), như thế đủ để Bác 9 nhận xét chưa. Được người khác xu nịnh thì lên mây tự phong "Ông hoàng nhạc Việt", còn cây đại thụ làng âm nhạc nhận xét thẳng để rút kinh nghiệm thì nổi đom đóm lên, sủa inh ỏi... Đúng là đờn bà mặc váy...
Có những người khi thành đạt thì luôn nghĩ về quá khứ khó khăn của mình để cố gắng duy trì sao cho cuộc sống được tốt đẹp hơn nữa. sẵn sàng nhận những lời góp ý cho bản thân mình và suy xét để bản thân được hoàn thiện hơn. Có những người khi thành đạt thì không muốn ai khơi dậy cái quá khứ khốn khổ của mình , hễ ai nói động tới những khuyết điểm của bản thân mình thì luôn miệng lớn tiếng phản đối và sẵn sàng đáp trả người đó mà không cần phải suy nghĩ sau này. Tính cách của Đàm chắc được xếp ở loại thứ hai.
Mình chả biết vụ lùm xùm này ntn nhưng cái văn hóa khen chê thì nên thận trọng. Nhất là khen chê trên các phương tiện công cộng. Ko phải ai cũng đủ bao dung để cười khi bị người khác chê đâu. Người ta dựng chim lên cũng là điều hiển nhiên.