lần đầu hẹn 9h thì mình dậy từ 7h rồi, mình đi mua bìa đựng HS, soạn hết HS Ok rồi ngồi ở nhà đợi, thay đồ xong dắt xe ra chết đứng còn sáng nay mình dậy từ 6h30 do thằng em của mình nó đi làm sớm lắm, sau đó mình cũng chuẩn bị này nọ, quần áo, giày ... để sẵn rồi ! HS lấy ra đầy đủ để lên bổ sung ! chiều qua mình mua cuốn sổ tay, bút ! nói chung OK hết ! 7h45 ra thấy đóng cửa ? lần trước mình đợi từ 8h20 tới 9h15 bả mới về và lần này từ 7h45 tới 8h32 mới về ! các bạn nói mình ko chuẩn bị sớm là ko đúng, trớ trêu vãi !
thế kỷ 21 rồi bạn, đâu còn canh tiếng gà gáy để dậy đâu ! mình dậy từ 6h30 rồi ! thứ 1. thằng em mình nó dậy sớm đi làm, thứ 2.dt hẹn 6h30 kêu như cháy nhà, bố ai ngủ tiếp ! và mình cũng muốn đi kiếm cơm chứ nằm nhà ở đâu rơi xuống ? nếu xác định k đi làm thì hôm phỏng vấn chẳng dại gì đi tốn xăng ! cũng do lần trc xảy ra chuyện, mình có nói bả khi nào ra ngoài cầm dt có gì liên lạc ! bả cũng ừ ừ, chị nhớ ! mình ở nhà người ta, trc giờ ko có lời qua tiếng lại, dù mình ít chuyện trò với nhà họ, nhưng về mặt thiện cảm thì ổn ! nên phải tin tưởng chứ ! ai dè bả vậy, ko biết tính hậu đậu, hay quên trc hụt sau nữa ! xem như mình xui xẻo thôi !
Đến giờ ông vẫn chưa nhận ra là mình TTPCN hả ??? Lần đầu bị như vậy thì ko nói nhưng lần thứ 2 ông phải rút ra kinh nguyệt chứ, chuẩn bị sớm ko chỉ là dậy sớm bla bla bla mà còn là chuẩn bị 1 cái đơn giản nhất là ra khỏi nhà sớm để ko bị như lần 1 nữa, biết chủ nhà âm binh như vậy rồi thì mình phải xử lý như vậy, bị trễ trong bất khả kháng thì phải gọi lên Cty sớm để ngta thu xếp chứ chỉ biết lên 5s than thở khóc lóc rồi chửi chủ nhà như c thì thật là THIẾU TÁC PHONG CHUYÊN NGHIỆP
khóc lóc cái đầu chú :beat_shot::beat_shot::beat_shot::beat_shot::beat_shot::beat_shot::beat_shot::beat_shot::beat_shot::beat_shot::beat_shot::beat_shot::beat_shot::beat_shot:
chủ top à, nguyên nhân đầu tiên là do chú cả thôi ! Nguyên nhân là " mướn nhầm căn nhà âm binh", lẽ ra ngay từ lúc mướn nhà điều quan trong nhất là phải "tự do" => tự do ra vào, tự do về giờ giấc.... Nếu bác rạch ròi hoặc chuyển mướn nhà khác ngay từ đầu thì : đâu có chuyện "thiếu tác phong chuyên nghiệp" ?