Em mới có gấu, gấu của em được cái cũng xinh xắn , hiền lành dù đôi lúc cũng bật tanh tách, chỉ mỗi tội là nghiện game các bác ạ Nói ra thì bảo em khó tính và điên, nhưng thú thật, có gấu mê game đúng là một đại thảm họa các thím ạ . Hai đứa đi chơi mà cả câu chuyện chỉ là mua đồ, bán item, nâng cấp súng, bla bla mà cái gì nó cũng chơi giỏi hơn em >"< thế mới đau em chứ. Hôm trước hai đứa giận nhau 1 tuần vì cái tội, nó đang mải chơi cái bắn cá ăn Vcoin giống ở Vincom thì em vào phá đám, thế là nó bắn trượt con cá vàng. có thế thôi mà nó nói em không ra gì, em tức quá tát cho phát. Giờ em đang nghĩ cách trị nó cho bớt mê game đi, các thím có cao kiến gì thì góp cho em với.
Thành viên mới, đây là bài viết đầu tiên. PR game đây mà. Đề nghị mốt box trò chuyện cũng phải có 1 số điều kiện thành viên nhất định để đừng có giống cái lò thập cẩm