Tìm kiếm bài viết theo id

Fan của Đàm Vĩnh Hưng là những ai?!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi radiodigital, 27/8/13.

ID Topic : 6912163
Ngày đăng:
27/8/13 lúc 07:14
  1. princebread Thành Viên Cấp 4

    có lý.....đừng thấy người ta giàu rùi mấy bác ko thix...XH bây giờ là thế kỷ gì rùi....tư tưởng thoáng chút dùm đi...
     
  2. rambo6621 Thành Viên Bạch Kim

    bên đá banh cũng có ông Mourinho chuyên đi khích bác, chê bai người khác. nhưng ông làm có lợi cho những việc của ổng. còn bác NA9, ko biết có lợi gì trong vụ này k, chê cả 3 người
     
  3. princebread Thành Viên Cấp 4

    đúng vậy....sống trong nghề tôn trọng nhau...lúc trước thì THANH LAM, giờ BÁC 9...mình thì ko thấy mr.DAM gây hứng với ai...toàn là những người này nói trước thôi...!
    có khi nào thấy ĐÀM quá nổi tiếng người ta ghanh ghét ko? các bác sao ko xét đến góc độ đó vậy...chỉ biết adua, hùa theo ....
     
  4. radiodigital Thành Viên Cấp 4

    Ở đây không chê Đam hát dở, có những bài Đàm hát rất hay, mình cũng rất khâm phục ý chí của Đàm, xuất thân từ một anh hớt tóc mà phấn đấu được như ngày hôm nay thì có mấy ai được như Đàm.
    Nhưng ở đời ngoài cái tài thì còn phải có đức nữa. Đã là người cũa công chúng thì phải cư xử có văn hóa, Đàm cái gì cũng có chỉ thiếu cái văn hóa. Nguyễn Ánh 9, một người mà Đàm gọi bằng "Bố" thì người đó cũng như cha mẹ của Đàm vậy, nếu là một người nổi tiếng, người của công chúng thì cần cư xử phù hợp, nếu so sánh giữa Mỹ Tâm và Đàm thì rỏ ràng cách cư xử của Mỹ Tâm quá hay, còn Đàm thì thì phản ứng ngay và chửi "bố" mình té tát. Con cái mà chửi cha mẹ thì là đồ hổn hào, mất dạy.
    Sống làm sao để mọi người gọi bằng Anh, bằng Ông chứ đừng để người ta gọi bằng "thằng"!
     
  5. Henrynguyen1234 Thành Viên Cấp 1

    Chính xác, nhận xét như vậy mới là chính mình. Cảm ơn bạn!
     
  6. tuyennguyen Thành Viên Kim Cương

    bác nói chuẩn . nhưng DVH giờ tới 99% người ta gọi bằng '' Thím ''
     
  7. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Đàm thời nay được lên là nhờ may thôi, chứ thời Lam trường còn hát xung thì cái bài " Tình thôi xót xa" đã ăn đứt số lượng người nghe hơn Đàm bây giờ rồi, Mỗi ca sĩ đều có giọng phù hợp với dòng nhạc, thể loại nhạc nào đó thôi, đàng này Đàm không chuyên về nhạc vàng, nhạc xưa mà cứ muốn hát thì người ta chê thì đúng rồi. Giống như bây giờ kêu Mỹ Tâm hát bài " Huế thương" thì chẳng khác nào đấm vô lỗ tai. Cái này là do Đàm cứ tưởng mình là siêu sao ca nhạc rồi nên hát bài nào cũng hay cả.
    Fan của Đàm đi XEM mặt Đàm hát chứ không phải đi NGHE Đàm hát, đừng hiểu lầm nhé.
     
  8. caothang2004 Thành Viên Vàng

    ^^ lượt nghe vài triệu ??? lại lấy cái thống kê của zing hay mương 14 àh ?? Riêng cá nhân thì dell quan tâm . Mr Đờm cũng có vài bài nghe đc . Nhưng chửi nhau với người lớn thế kia là ko nên , như Mỹ tâm có phải hay ko ^^
     
  9. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Like nhất câu màu đỏ. Bao nhiêu lũ bằng cấp to đùng, giáo sư tiến sĩ thạc sĩ đó, cũng có ra gì đâu Fan của Đàm Vĩnh Hưng là những ai?!!!
     
  10. sony x Thành Viên Cấp 4

    Thím Đàm thì thôi rồi =))
     
  11. quocsma Thành Viên Cấp 1

    Theo mình thì nên nhận định theo nhiều khía cạnh :
    - Thứ nhất : Không biết bác NA9 có bị nhà báo cài, hay có " khuất tất" gì trong đây không??? tuy nhiên phê phán một cách thẳng thừng như vậy cũng không nên, vì hơn ai hết làm trong sô bít Việt thì ai cũng hiểu cái mồm của Báo chí mà.... nếu bác NA9 lỡ bị cài hay sao sao đó..thì đây thật sự là một điều không may mắn hay không khôn khéo cho lắm... Nói chung vì bác là người lớn tuổi và có tên tuổi, nên không dám nhận định thêm....
    - Thứ hai : riêng về DVH, đúng là "ko sợ trời, ko sợ đất" vì nghĩ mình bây giờ là "ông hoàng" là số 1 nên có biết sợ và nể trọng ai...!!! khi thấy báo chí nói vậy, vội váng không suy nghĩ, không điềm tĩnh mà đã phát ngôn bừa bãi như vậy là không được !!!! Danh vọng + Quyền lực + Tiền bạc + Ngạo mạn + thiếu tri thức + thiếu nhìn nhận >>> sẽ dẫn đến việc phát ngôn như vậy của DVH...
    Vài dòng ngẫm nghĩ....
    -
     
  12. truongtriluan64 Thành Viên Cấp 1

    nhin no hôn ong nha su là thấy gớm rồi.... hai ng hai bạn... thành Đàm Vĩnh Biệt nha con
    tài nang thì co han. thủ đoạn thì có thừa chính là thàng này...
     
  13. Mân Côi Thành Viên Cấp 2

    Nó vừa post rằng chó sủa cứ sủa, đoàn người vẫn đi kìa! Có điều như vậy đủ biết nó với đám fans của nó là thứ gì rồi!
     
  14. princebread Thành Viên Cấp 4

    Trước tiên mình xin nói rằng điều nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 nói là đúng, đúng ở mức độ chủ quan cá nhân, vì mình cũng có thể nhận xét bất kỳ một ca sĩ nào theo quan điểm của mình.....

    Trên đời có nhiều đơn vị để xác định, ví dụ như độ dài thì dùng mm, cm, m… thể tích thì dùng lít, m3… trọng lượng thì dùng g, kg… nhưng còn những cái không cân đo đong đếm được thì dùng cái gì?

    Tôi ví dụ: các bạn có thể đo được mức độ của một món ăn ngon không? Đo độ hay của một tác phẩm không? Tôi nghĩ chắc chắn rằng là không, mà chỉ có thể dùng cảm tính để nhận xét. Mà cảm tính thì phụ thuộc vào chủ quan của mỗi người, không thể áp đặt cho người khác, nên cảm tính không bao giờ là đúng tuyệt đối.

    Ta thích ăn món này vì cho rằng nó ngon, nhưng đôi khi người khác lại không ăn được món đó. Ta thích xem bộ phim này vì nó tình cảm ướt át, nhưng đôi khi người khác lại cho rằng đó là nhảm nhí. Ta thích người này hát nhưng đôi khi người khác lại chuyển kênh ngay lập tức khi thấy ca sĩ này, và ngược lại…

    Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 thích ăn cay chẳng hạn, thì đối với ông phải cay mới là ngon, nhưng người khác lại không thích. Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 cho rằng ca sĩ này hát tệ nhưng đối với người khác giọng anh ta rất truyền cảm…

    Âm nhạc thật ra không cần phải cầu kỳ cao siêu, một ca sĩ cho dù hát sai nhịp thì vẫn được khán giả yêu thích vì chất giọng đặc trưng chứ không phải vì kỹ thuật. Một ca sĩ kỹ thuật tốt, hát quá chú trọng vào điều đó thì người nghe cũng chẳng thích. Vì vậy không phải một nhạc sĩ nhận xét về ca sẽ là hoàn toàn đúng, còn chuyện hát hay không phải phụ thuộc vào số đông.

    Và số đông đã đúng, chẳng lẽ nếu ai cũng không thích Đàm Vĩnh Hưng hát thì thử hỏi tại sao anh ta lại tồn tại và phát triển được đến bây giờ, tại sao những chuyến lưu diễn của anh ta luôn đầy ắp khán giả?

    Tôi nói lên điều này không phải vì mình là fan của Đàm Vĩnh Hưng hay ghét gì nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, nhưng thiết nghĩ nếu muốn người khác tôn trọng mình, thì trước tiên hãy tôn trọng họ.

    Tôi thấy những người “ném đá” Đàm Vĩnh Hưng nên tự hỏi thử xem nếu fan của anh ta cũng “ném đá” vào những ca sĩ mình yêu thích thì các bạn thấy sao? Nếu các bạn không muốn ăn thì không ai ép các bạn phải ăn, nhưng xin đừng chê bai món ăn của người khác.
     
  15. wolfman2010 Thành Viên Cấp 3

    Nếu mình là Mr.Đàm, sẽ đuổi ngay và luôn thằng đại diện (quan hệ công chúng), qua 2 lần thấy thằng này rất ư là dở:
    - Vụ 1: hát bài hát đã được đăng ký sở hữu trí tuệ của nhạc sĩ khác, mà không xin phép hay ký hợp đồng với họ, mà ký hợp đồng với thằng nhạc sĩ ăn cắp bản quyền khác. Khi vụ việc xảy ra, thay vì đi năn nỉ người ta (vì người ta được bảo hộ, người ta nắm cán) thì lại bô bô lên, kiểu như người ta muốn lợi dụng sự nổi tiếng của nó để nổi tiếng theo, trong khi nó sai hoàn toàn.
    - Vụ bác 9: nếu khôn khéo, muốn phản bác, chỉ cần phản bác nhẹ nhàng, nhưng trước tiên phải cảm ơn bác 9 vì đã nhận xét, con sẽ tiếp thu và cố gắng phấn đấu để hoàn thiện hơn, sau đó mới phản bác là thời mỗi người mỗi khác, con vẫn có lượng khán giả riêng của con...................
     
  16. badb0y Thành Viên Cấp 6

    ko phải fan thím Đờm! đi ra!
     

Tình hình diễn đàn

  1. ctv01bdstamdien,
  2. ctvbdstamdien123,
  3. HONEYZ,
  4. computer419,
  5. TienTien Shop,
  6. bdsdangtin68,
  7. ruaden4,
  8. zippo123
Tổng: 1,165 (Thành viên: 17, Khách: 1,121, Robots: 27)