Nếu nó còn sống thì liên hệ mình qua số đt dưới sign, mình mua nó với giá 100k, mình ko ngâm rượu hay làm gì hết mà chỉ để thả thui, còn nếu bác thả nó đc thì quá tốt rùi
mấy con cỡ này ai làm nhà làm nền khui hố ga lên hình như nhiều lắm đó .Nhà mình khu Phan Văn Trị cách đây mấy tháng nó làm lại vỉa hè khui nắp hố ga lên thấy có mấy con chui lên chung với gián ,nhưng màu đen ko phải màu vàng .Nghĩ chắc giống bạn ở trên nói ,mấy loài này càng lợt càng độc ớn lém
thả ròi bạn! mới thả xong! nó chui vào cục gạch ống! dở cục gạch ống lên đuổi nó típ!. Nó bò vào cái lỗ trong vách tường mất tiêu rồi :matrix:
bữa trước ở cơ quan bắt được 1 em to gấp đôi bé của chủ top, bỏ nuôi trong hồ cá, bắt thằn lằn cho ăn, nhưng ko biết sao đc hơn 1 tháng nó chết mất, chắc tại buồn quá hay là bị trúng gió
con của bạn quá khủng, như con trùng hổ rồi. ghê, hên là nó ko chích đó, nó mà chích là tiêu rồi. Nhà ai hay có sâu bọ, rắn rít, côn cùng, gián thì nuôi một con mèo khôn khôn (kinh nghiệm thì tam thể) là có thể yên tâm trong giấc ngủ, mọi ngóc ngách. Mèo nó bắt mấy con đó rất hay, chim nó còn vồ được mà, có lần nước lên thì gián dưới cống trong tolet nhà mình nó bò lên đúng đông rải đều cái thềm nhà tắm luôn. Hoảng hồn, chạy ra bắt con mèo con mới nuôi được 3 tháng thẩy vô toilet, đù, con mèo nó làm như phim vậy, nhào tới 2 chân trước táng qua táng lại lia lịa mấy con gián bị nó táng văng vô tương dội ra bật ngửa hết luôn, chưa tới 1p mà lũ gián chạy sạch sẽ hết, từ đó là không thấy con gián nào trong tolet luôn. Còn rết cũng vậy, nó đánh hơi được con rết chui trong kẻ tường giao với nền nhà nó lấy móng móc 1 cái con rết văng ra rồi bị con mèo của mình xé xác luôn. hha Lâu lâu thưởng cho em nó 1 con tôm khô và phong hiệu Dũng sĩ diệt côn trùng.
con này chỉ là mini thôi. mình từng bắt con rết thuộc lại ông nội ở tây ninh, dài bằng cái remote tivi samsung, màu đen chân mày đỏ, 2 cọng râu cong ngược xuống lưng đẹp như pihm kinh dị Mỹ. bắt sống luôn, mấy cha sĩ quan quân đội ai cũng xin về ngâm thuốc, cuối cùng bán được 50.000, hehe. kiếm thêm vài xị đế.
hix mình không biết con này phải rết không nữa,có lần mình cũng bị con y như vậy cắn lật đật dem nướng nó rồi bóp với rượu lên chỗ bị cắn.HIx tại định bắt nó nè huhuhu mà nghe bà mình nói con này giốg rết chứ không phải ,ngay kế nhả mình có trồng cây và làm cái kho để chứa gỗ hồi trước làm nhà,thây nó hoài ah.Bạn nào cần ở BH thì pm mình dẫn wa bắt phụ hihi