Tình hình là e dự tính đi Uc làm việc theo dạng đi du học ! Thật sự qua đó ko có học ( 1 tuần lên trường chỉ 1 ,2 ngày ) mình chỉ việc đi làm và kím tiền thôi, sẽ có người học dùm và trường bên Úc sẽ báo điểm về vn < Bạn em quen hiệu trưởng ở bên Úc > dĩ nhiên là sẽ tốn đôla ! Còn về mức tin tưởng thì tuyệt đối 100%, vì thằng mà giới thiệu em đi là bạn thân từ nhỏ, nhà nó sát bên nhà em , gia đình 2 bên sát nhau < nó du học từ Singaproe r dc qua Úc học và làm việc cũng đã dc 5 năm! Hiện tại thằng bạn e đang du học trường CQU sống ở MelBourne và đang làm việc cho cty BĐS mua bán nhà bên Úc ! Còn về mình công việc ở vn mình đang làm vs mức lương trung binh 10tr/ 1 tháng , chỉ đủ xài và để dành 1 xíu thôi ace ạ Năm nay e chỉ mới 23t thôi , em ra đời đi làm năm 16t, Em đã từng đi làm bảo vệ cty lương chỉ cò 2tr5 mà làm tới 4 năm hii ! Vì vậy lương bây h` 10tr vs em ko hề nhỏ , em xài rất tiết kiệm , những vẫn chỉ dư dc 1 ít ( dù chưa có vợ con hay bạn gái hix) nhưng e ko mún an phận vs mức lương đó ! Sau này lấy vợ , con cái nửa , 10tr bấp bênh lắm , có ace nào hỉu ko Vì vậy e muốn thử 1 chuyến qua Úc làm việc ! Còn về chỗ ăn ở thì e sẽ ở chung vs bạn e ! Hằng tháng tiền nhà 2 đứa sẽ chia đôi hii ! Công việc thì bạn e sẽ giới thiệu e vào 1 nhà hàng làm phục vụ ! Nge đâu làm cũng phê lắm < 9h sáng đến 9h tối > hôm nào khách đông thì 11 , 12h về là bt )) < lương bạn e nói lúc trước nó làm phục vụ 5 ngày là dc 1k $, em nge rất ham hix ! Mức lương rất hấp dẫn vs em, bên nước ngoài họ sẽ trả đúng sức lao động mình bỏ ra ! Qua Úc đi làm em chỉ cần bít chỗ làm đến về nhà mình thôi,< cày và cày , kiếm tiền và kiếm tiền hii> Em chỉ mún qua Úc làm khoảng 2 năm thôi ! Có 1 số vốn r về vn kinh doanh 1 cái gì đó ! ACE nào đang làm việc hay du học bên Úc hay bít rõ ve đất nước Úc thì cho em 1 số lời khuyên nhé ! Thansk ạ !
Hi em giai, Về diện em đi như thế nào, có visa hay không anh hem có ý kiến. Anh chỉ bổ sung thêm một số thông tin cho em giai thui: 1. Em đi dạng du học mà làm việc, không đi học, tức là làm chui (trốn thuế hay bất hợp pháp). Cái này nếu bị phát hiện thì 100% là em giai sẽ bị cho về VN ngay. 2. Tiền thuê nhà bên Úc không hề rẻ. Nếu là share phòng ở trung tâm, thì em cứ tính khoảng 200AUD/tuần. Mà rất khó kiếm phòng 200aud/tuần, chưa kể tiền gas, điện... 3. Tiền lương: Nếu làm trốn thuế, tức là làm tiền mặt, thì ít khi nào nhà hàng trả em quá 10-12aud/h. Moi ngày em làm 12h thì cũng không kiếm được 200aud. Làm nhà hàng, tiền mặt mà không có chuyên môn và ngoại ngữ thì chỉ có phụ, và dọn dẹp phía sau bếp. Lương tầm 8-10$/h thui em. Nếu làm trốn thuế mà ngày 200$ thì ai cũng làm hết. Vì lương cơ bản của Úc này, cũng chỉ 16$/h. Sau khi trừ thuế chỉ còn khoảng 13-14$/h. Vì người Việt mình hay ở nhà khai thất nghiệp và ăn tiền trợ cấp của chính phủ. Em giai phải tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định nghen.
CHính xác, chị mình cũng đi học ở Úc, và hè cũng đi làm như bạn nói ( làm chui, vì bị giới hạn giờ làm), nhưng lương chỉ 12aud/h.
Thansk bạn đã chia sẽ ! Mình đi làm kiếm tiền dc 10tr cũng phải chạy tới chạy lui, đủ thứ hết bạn ạ ! 1 tháng chỉ dư dc 3,4tr ! Vậy bạn thử nghĩ đi, nếu sau này bạn lấy vợ , có con thì nó còn rất nhìu khoản chi khác ! Tiền nhà , tiền học cho con , tiền ga, điện..........< trường hợp xấu xảy ra thì tiền đâu bạn lo cho gia đình > Vậy thì làm sao, mình phải cố gắng kím thật nhìu tiền ! Nghèo quá 2 vc suốt ngày đi làm vất vả kím tiền cũng ko hp đâu bạn
Thansk a lecongqui đã chia sẽ ! Em đi dạng vừa học vừa làm ( hợp pháp phải ko a ) Ko phải đi dụ lịch r` trốn qua Úc ở và đi làm ! Nhà hàng em làm là của người Việt Nam mình, tiếng anh em sẽ học cơ bản để giao tiếp vs khach ! Bên Úc e thấy cơ hội nhìu hơn
bác kia chưa nói tiền ăn, sinhoạt đó, mức sống bên úc cũng khá cao, đồ dùng hằng ngày cũng khá mắc mỏ, bên vn bạn làm lương 10tr cũng dư tí tẹo thì qua đó, với cv đó, mức sống đó, lương ít ỏi thì làm sao sống nổi, cứ ở vn, đi học và đi làm đi, kiếm cái nghề ổn định làm rồi từ từ tiến thân sau, mới 23 tuổi lương 10tr là kha rồi bạn ơi, nhiều bạn tuổi bằng bạn mà còn thất nghiệo dài dài kìa
Ko biết bạn có vào được link FB này ko, mình có post hỏi 1 người bạn đang sống và định cư bên Úc luôn, trả lời như sau Trong đó đã có 2 người tư vấn rồi, đều chính xác là khó có lương được 1k 1 tuần làm nhà hàng lắm, mà là làm lậu nữa. Nếu làm hợp pháp thì phải là bằng Visa Working, du học chỉ được có 20 giờ 1 tuần à, và phải đóng thuế nữa. Vụ này hơi bị phiêu. Hôm trước tui nói vụ đó là người ta làm lậu, nhưng là 2 vợ chồng, mà toàn ở trong xưởng bánh mì làm không không đi đâu hết đó, cũng chẳng ra ngoài đường vì sợ bị bắt, nên có xài gì đâu, mệt lắm, không dễ đâu ông à. https://www.facebook.com/hung.g.die...al_comments=1&ref=notif¬if_t=share_comment
Nhớ có cái Vlog của JV nói về vụ này, nói qua nước ngoài học nhưng lại làm chui, nó phát hiện ra là Interpun tống về ngay VN làm 10 triệu 1 tháng nên dĩa cơm có 20k Úc 1000$ 1 tuần nên dĩa cơm tới 200k lận. mức sống mỗi nước khác nhau mà nhỉ