Mình là boy, bị mụn lâu năm, khám nhiều nơi mà ko hết, nhiều người bảo lên khoa da liễu của ĐH y dược, mình lên web xem có cs3 bên Hoàng Văn Thụ Q.Phú Nhuận, ko biết có ai đã khám bên đó chưa vậy? tại gần nhà. Thank
khám bên đó cả năm, mặt tan nát lun. bs bên đó có 1 bài thuốc y chang nhau, mún kỹ thì ra mấy phòng khám tư cũng toàn bs bên da liễu mở. sợ bên da liễu rùi. khi nào đốt nốt ruồi hoặc tàn nhang xài laser thì qua da liễu ok và uy tín.
Co ban chi Minh tri mun o duoi Long An hay lam do btr Minh di tri nhieu cho cung k het, cuoi cung xuong do tri het mun, het tham luon
Bác gõ dấu dùm e cái, đọc ko hiểu gì hết lun. Thank, cho mình địa chỉ trị mụn dưới Long An với mà bác sĩ hay bịnh viện hả bạn. có uy tín hok? có gì bạn hỏi rõ dùm mình nha. hik vậy ah, mình xem trên web nó ghi vậy nè. chẳng biết sao lun. http://www.bvdaihoc.com.vn/bv/news.asp?bvdh.umc=Details&action=59
Bạn nên đến medic Hòa Hảo ấy (Bệnh viện Hòa Hảo). Bạn gái mình hồi bị mụn dữ lắm, quá đó hết lun nè, hồi xưa cũng đi chỗ BV da liễu mãi không hết . Chia sẻ với bạn là Khi đi thì nhớ đi sớm, gửi xe xong (đừng nghe mấy thằng xe ôm kêu khám nhanh chậm gì hết) phóng thẳng lên tầng 2 lấy phiếu đóng tiền khám, rồi lên chỗ khoa da liễu liền (càng nhanh càng tốt không ngồi chờ ngáp luôn đó) . Medic chia bác sĩ làm theo buổi 2,4,6 - 3,5,7 nên bạn đi bác sĩ nào thì đi một người đó thôi nhé. Tiền khám lần đầu ~ 800k ( Có thể cao hơn mình không nhớ rõ lắm do lâu oài), nhưng mấy lần sau uống thuốc (1 tháng ~500k - giá lúc đó). Độ 3-6 tháng là hết tùy mức độ bệnh. Bạn gái mình mất 4 tháng.Mua thuốc ở tầng trệt, gần chỗ giữ xe ấy (tiền, ví + đt cẩn thận - móc túi nhiều lắm). Cuối cùng chúc bạn nhanh chóng thoát khỏi cái bệnh ấy. Chào bạn:byebye::byebye:
ph thank bác nhiều nhiều có lần mình vô đây thăm người bịnh rùi, đúng nghĩ như cái chợ mini lun. bác chịu khó hỏi dùm bạn gái bác dùm mình là cô ấy bị mụn gì và phương pháp trị mụn ở bv ấy ra sao dùm mình được hok? Chứ có 4 tháng mà hết lun quá sướng. chứ đi da liễu cả năm hơn+ phòng khám ngoài lun mà chẳng hết.
bạn khám ở BV Đh Y Dược Khoa Chăm Sóc Da đường Hồng Bàng . mình cũng như bạn nhưng h đỡ nhiều rồi ^^Khám ở đây BS theo dõi điều trị tốt mà giá cũng rẽ oke, có chiếu ánh sáng nữa .
Giờ nó đi làm chưa về, để tối mình hỏi thử, mà nhớ lúc đó mình cũng đi và ngồi đợi với bạn mình, nó bị mụn bọc + mụn đầu đen, da bị nổi đỏ rất nhiều từ lúc nó lên Sài Gòn (Chắc ko hợp nước non + ăn uống). Mà 4 tháng không phải là da lại được 100% bác ạ. mà là mụn nó không lên liên tục và dai dẳng như trước nữa, sau 4 tháng thì da mặt vẫn bị ửng đỏ nhưng ít, mụn bọc 100% hết lun, đầu đen còn. Sau đó là hồi phục bình thường nhờ nước rửa mặt + ăn uống. Cũng 2 năm rồi không trở lại tình trạng như trước nữa bác ạ. Có thì lai rai do ăn đồ nóng thoai. Bạn mình nó cũng đi da liễu gần nửa năm í, tốn cả đống tiền, nói xl bên ấy khám như khỉ chả ra sao cả. Kinh nghiệm của mình lúc đi với bạn mình là kiên trì, cái này lâu hết lắm, phải từ từ, có người mất cả năm cơ, may nó hết nhanh nhưng thời gian đầu cũng nản lắm. Tối hỏi chi tiết rồi mình rely tiếp nhé, chào bạn.
mình cũng nghe nói, mà tại xa quá, mình làm ở quận gò vấp, nhà quận 12, ko đi lại quận 5 để khám thường xuyên được. thank bạn, tưởng bên Y dược phú nhuận có da liễu thì tiện rùi. Ah nghe có bs Minh trưởng khoa khám cũng mát tay lắm Thui thank bạn nhiều nha, mình sợ mấy cái phòng khám kiểu này rùi, toàn nuôi bịnh ăn tiền ko ah. trị bịnh ko tiếc tiền nhưng phải hiệu quả, chứ dai dẳng ko hết mà kéo hoài rất bực. Uhm, thank bác nhiều nha. hỏi ùi reply cho mình. da mình dù là boy nhưng loại trắng mịn như em bé, hợp khí hậu đà lạt, kỳ công tác đà lạt 4 tháng, cứ sướng, da dẻ hồng hào, mặt láng o ah, về sg lại bị. hik khổ tâm ghê.
Mình mới gọi hỏi nó rồi, lần đầu vào khám thì bác sĩ hỏi nhiều điều lắm, như khám ở đâu rồi, dùng sữa rửa mặt loại nào, uống thuốc gì, bị lâu chưa....không có xét nghiệm gì hết. Bác sĩ chỉ xem kĩ da thui bác ạ, sau đó là cho đơn thuốc luôn. Bà ấy khẳng định luôn là chậm khoảng 6 tháng hết - bạn mình 4 tháng, và con bé ruột bạn gái mình cũng vừa khỏi mụn từ chỗ medic này. Tháng đầu tiên tốn kha khá tiền(~1 triệu) vì tiền khám + tiền thuốc uống + thuốc thoa + sữa rửa mặt. À Medic có kiểu là mua thuốc bao nhiêu ngày (tùy thuộc thời gian rãnh đi tái khám của bác) có thể là 20 ngày hay 1 tháng để uống - Bác không có thời gian thì cứ hỏi thử bác sĩ. Mấy tháng sau này thì giảm (~500k/lần khám+ thuốc). Kiên trì vài tháng mới được. Nó nói nhiêu đó à, còn đi khám thế nào thì mình nói cụ thể ở trên rồi.:byebye:Chào Bác p/s: Trước bạn mình da xấu lắm, nhờ có người chỉ qua medic nên mới hết, nên h mới chia sẻ lại ai cùng cảnh ngộ (thiệt là chán và buồn lắm). Chứ không phải quảng cáo trá hình gì cả. Và việc khám hợp hay không thì tùy người nữa bác ạ - tùy Bác quyết định nhé :byebye:. Nhưng cốt yếu khi đụng mấy cái mệt mỏi này là Bác phải có niềm tin hết bệnh thì mới được. Chào Bác
thank bác, nhiệt tình quá,hehe, ok để mình sắp xếp time. mình mún dứt cho khỏe, chứ thấy khó chịu quá. bịnh mình phải kiên trì mới hết. quan trong thử 1 năm xem