Tìm kiếm bài viết theo id

Hiến Tiểu Cầu Tháng 6-2013

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi phong310, 16/6/13.

ID Topic : 6752954
Ngày đăng:
16/6/13 lúc 20:10
  1. kimtinh1982 Thành Viên Cấp 5

    Anh Ngựa hay đại Sư có đi thì hú em, lâu quá lu bu quên mất, hihi
     
  2. lehang231983 Thành Viên Cấp 2

    lâu nay mắc thiên chức làm mẹ nên k đi dc, vậy để sắp xếp thời gian rồi xuống thử coi mình hiến đc k.
     
  3. phong310 Thành Viên Cấp 4

    Nếu bạn Hằng đi thì sms cho mình biết nhé, mình báo lại với bên BV để họ tiếp đón mình ân cần hơn, và tạo đ/kiện tốt nhất có thể để TNV kh phải tốn nhiều thời gian.
    Cám ơn bạn đã tham gia, mọi chi tiết bạn có thể liên lạc với mình, a Nghiệp trên này hoạc qua Facebook của mình : https://www.facebook.com/nguoitham.lang.146 , và đây là facebook của nhóm : https://www.facebook.com/groups/VietNamYouth/ cuối cùng là face của đại ca : https://www.facebook.com/hungnghieptran
     
  4. phong310 Thành Viên Cấp 4

    Kim tinh hú....hú.... ơi, để hôm nào mấy bạn đi đông đông rồi mình alo kimtinh nghen Hiến Tiểu Cầu Tháng 6-2013 gom 3 4 người đi chung cho vui Hiến Tiểu Cầu Tháng 6-2013 - 1 để mà còn sắp xếp kèo kiết này nọ nữa.
     
  5. Subin1112 Thành Viên Cấp 4

    Mới đi lần 2 về, tình hình như sau:
    - Lần 1 là ngày thứ 2 (1/7/1013): sau khi họp mình tranh thủ chạy vào, tới đó khoảng 9h30 sáng, thấy có vài người đanh nằm hiến tiểu cầu, a ngồi bàn nói bây giờ hết giờ thử máu rồi, hẹn mình ngày 2/7, mình nói 2/7 mình phải đi vĩnh long công tác, nên hẹn lại hôm nay, a ok và lấy giấy cmnd của mình nhập dữ liệu đăng ký và viết giấy hẹn.

    - Lần 2 là ngày hôm nay (3/7/2013): vào công ty 1 tí mình cũng tranh thủ chạy ra, tới đó khoảng 7h30 (vì mình thấy a Phong nói trước 8h30 là đc mà), bước vào mình để giày ngoài cửa, đi vào có 1 a đang dán mã vạch ghi tên vào sổ, chắc là đang ghi lại kết quả xét nghiệm máu. Mình nói chào a, e có lịch hẹn hiến tiểu cầu hôm nay, a nhìn mình và nói ngồi ghế lấy giấy, trước bàn làm việc lúc đó có 1 cái ghế xoay, mình lấy giấy hẹn và cmnd ra để lên bàn và ngồi xuống, bóp mình để kế bên. Được khoảng 3s có 1 a đi bên trong ra và nói : "Giấy tờ gì mà để trên bàn, không được ngồi đây, ra ngoài kia đợi đi", mình tròn xoe mắt nhìn a lúc nãy mời mình ngồi, kg biết a đó có nghe a kia nói hay kg nhưng ngồi im re... Mình nói e có lịch hẹn hôm nay xét nghiệm để hiến tiểu cầu, a đó cầm giấy hẹn và cmnd rồi nói : "Ra ngoài ngồi đợi đi". Có 1 cô khoảng trên dưới 40t, lúc đó cũng đứng bên cạnh mình, a ấy quay qua và nói: "Để giấy đó rồi ra ngoài đợi đi, phòng làm việc mà đứng đây tùm lum", lúc đó chỉ có mình và cô đó thôi. Mình hơi bực bực nên đứng ngay chỗ để dép móc đt ra, vì mình bắt đầu suy nghĩ có nên làm tình nguyện mà phải bị như vậy kg, xong rồi nghe a đó gọi đt bàn cho ai đó, nói có vài người đăng ký, hẹn ngày mai hết luôn nha. Xong, khỏi suy nghĩ nữa, mình đi lại và nói a cho e xin lại giấy cmnd, mai em ghé lại. Mình xuống đi gần 500m lấy xe, trong người rất là bực bội.

    Thiết nghĩ làm công tác tình nguyện thì nên có cung cách ứng xử hợp lý, mình đi hiến máu bên NTMK từ chị đo huyết áp, cân nặng đến cô bác sĩ đều rất tận tâm, ứng xử thân mật, hướng dẫn rõ ràng. Chắc có lẽ hiến tiểu cầu được bồi dưỡng cao hơn nên nhiều người khó khăn phải đi để kiếm thêm thu nhập mà chẳng cần bận tâm người ta đối xử với mình ra sao...
     
  6. lehang231983 Thành Viên Cấp 2

    tính đi hiến mà nghe như vầy hết ham
     
  7. lehang231983 Thành Viên Cấp 2

    mình ở xa mà đi lên gặp mấy người như vầy thấy mệt thêm chứ hiến gì nữa
     
  8. phong310 Thành Viên Cấp 4

    Đôi khi có những vấn đề gây sự hiểu lầm đáng tiếc trong việc đón tiếp các bạn tình nguyện viên với đơn vị tiếp nhận, qua đó mình gởi lời xin lỗi đến các bạn về những vấn đề bất cập trên. Nhưng các bạn phải hiểu cho là trong vấn đề thiện nguyện mình làm từ tâm, kh vụ lợi nhưng 1 số bạn TNV lại đứng ở 1 khía cạnh khác và yêu sách BV phải thực hiện theo sự yêu cầu của các bạn đó nên mới gây sự hiểu lầm giữa BV và các TNV. BV đã cố gắng hổ trợ rất nhiều về việc hạn chế mất thời gian của TNV nên qua đó mình cũng mong các bạn thông cảm và hiểu hơn việc mình làm.
    Các bạn khi đi hiến thì nên báo lại với BV biết mình là TNV của 5 Giây thì sẽ đc sự hỗ trợ tốt nhất của BV.
    Nhân tiện qua đây mình cũng muốn gởi đến các bạn : Mình thật sự kh thích sự trao đổi qua việc nhắn tin, có việc gì các bạn có thể để lại tin nhắn và mình sẽ liên hệ lại với các bạn còn trường hợp nt mà mình gọi lại các bạn cố tình kh nghe thì xin cho phép mình miễn tiếp chuyện các bạn nhé.
     
  9. kimtinh1982 Thành Viên Cấp 5

    có đợt mới hú em nha anh Ngựa
     
  10. kimtinh1982 Thành Viên Cấp 5

    Thực tế có 1 lần mình đã bỏ không hiến tiểu cầu bên trung tâm huyết học và truyền máu, vì mình đã hẹn và fix thời gian trong buổi sáng, nhưng khi đến thì báo hết máy đời qua buổi chiều hoặc ngày kế tiếp, nhưng đi làm công ty thì không thể xin nghỉ kiểu này được, lịch nghỉ báo trước nửa tháng nên đành chịu.
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ,
  2. trongnghia1,
  3. hoale,
  4. ANGOC2016
Tổng: 861 (Thành viên: 9, Khách: 841, Robots: 11)