Tìm kiếm bài viết theo id

Quyết tâm kiện Cty TNHH Thành Bưởi ( Mọi người cẩn thận nhé )

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Nguyễn_unlimited, 30/8/13.

ID Topic : 6920795
Ngày đăng:
30/8/13 lúc 19:50
  1. Nguyễn_unlimited NÓN BẢO HIỂM 3/4 THÁI LAN

    Tham gia ngày:
    24/11/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    16,513
    lâu lâu Nguyễn ghé vào cái ổ này gửi anh em một câu chuyện.có fb của người kiện hẳn hoi.mất công lại bảo mình người Phương Trang hay Mai Linh thì bỏ mama Quyết tâm kiện Cty TNHH Thành Bưởi ( Mọi người cẩn thận nhé )

    Trưng cầu dân ý - Kiện Cty TNHH Thành Bưởi ( Mọi người nên cảnh giác khi sử dụng dịch vụ của cty vận chuyển Thành Bưởi Đà Lạt - Sài Gòn - Cần Thơ - Nha Trang.

    --- Mình mong muốn mọi người hãy đọc, Share và nói lên ý kiến của bản thân về vụ việc này. Những ai đã từng bị công Ty Thành Bưởi chèn ép hãy nói lên ý kiến của mình để mình công khai trên báo trí và pháp luật để mọi người biết và dè trừng.

    Cụ thể: Ngày 21/8/2013 vào lúc 19:53

    Mình có gởi 1 kiện hàng gồm 2 thiết bị giá trị cao đi TP-HCM. Khi gởi hàng mình có nói " Hàng có giá trị cao và dễ vỡ, xin cẩn thận " cho nhân viên của cty Thành Bưởi.

    Ngày 22-8 Cty Thành Bưởi báo mất hàng - mình ra và biết họ làm mất 1 lô hàng lớn có giá trị cao của hơn 30 khách trên 300.000.000 , trong đó có gói hàng của mình. Họ báo: " Xe đi xuống Sài gòn - Khách xuống xe sơ ý lấy nhầm " --> Nhưng thực tế đc nói lai từ Nội bộ " Xe đi xuống tới nhà xe Đức Trọng - Nhân viên của nhà xe tại Đức Trong đã lấy bao hàng xuống và làm mất " ----> Hành vi nói dối không trung thực, đổ lỗi cho khách hàng sử dụng dịch vụ cty mình trong khi chính nhân viên cty lấy. --> Họ hẹn ngày hôm sau lên.

    ---- Ngày 23-8 Mình lại lên thì lại không nhận được sự hợp tác và hẹn lại 2 ngày nữa lên.
    ---- Ngày 25-8 Mình mang hóa đơn, giấy tờ xác minh giá trị của lô hàng thì họ lại hẹn 3 ngày nữa lên giải quyết.
    ---- Ngày 28-8 Mình lên thì họ nói họ chỉ đền cho hơn 30 khách mất, mỗi người 2.000.000. Mình tức lên và nói lớn tiếng, nhân viên tại đó đổ lỗi cho tài sế, hướng dẫn rồi tới nhân viên. --> Trong khi trong luât của cty là đền 100% giá trị hàng hóa cho khách bị mất.
    ++++ Mình nói luật và lý với họ, họ lại lôi luật gởi hàng của Bưu điện ra. Cty họ có luật gởi hàng sao ko lôi luật ra mà nói mà lại lôi luât của Bưu điện ra ---> Cùng đường rồi cãi cùn.

    ++++ Sau khi cty Thành Bưởi cãi ko có cơ sở liền nói " Để hỏi ý kiến cấp trên để giải quyết". Mình liền gọi cho Chú Thành & cô Bưởi ( Chủ cty Thành Bưởi) thì người được gọi là có thẩm quyền trả lời " việc này tôi không giải quyết, anh hãy liên hệ với phòng nhân sự" ----> dưới đùn đẩy trách nhiệm cho trên, trên đùn lại xuống dưới. Mình yêu cầu 3 mặt 1 lời thì không ai chịu --> Ỷ có ô dù, khinh khách...
    ---- Ngày 29-8 lại lên thì họ lại lên....

    ---- Hôm nay ngày 30-8 lên họ lại để hồ sơ mình đó và ko làm việc. Họ kêu " Nếu mình làm căn thì họ chỉ đền hơn 2tr 1 xíu " --> Lời dọa mình. Mình nói sẽ đăng báo việc này -----> Họ kêu mình thích làm gì thì làm.

    *******Mình tức mình gọi lên ông Thành ( Giám đốc T Bưởi) " Thưa Chú ! Xin lỗi đã làm phiền Chú 6 lần, lần này là lần cuối cùng, cháu đã lên cty chú 6 lần và đều không nhận dc sự hợp tac, cháu muốn có sự can thiệp của chú nếu không cháu sẽ đăng báo vụ việc này" --------------------------------------------------------------------------> 1 câu trả lời từ 1 vị Giám Đốc của 1 cty Lớn :
    " Đăng Báo mẹ đi !!! " Rồi chặn số. *****

    Thông tin nội bộ cho biết, đã rất nhiều người gởi hàng từ trước tới giờ bị mất và bị cty Thành Bưởi dùng quyền lực trèn ép. Hôm nay mình muốn những người đã bị chèn ep và mọi người hãy nói lên ý kiến của mình để đưa sự việc này ra ánh sáng, báo chí để lấy lại sự công bằng cho 30 người chúng tôi và những người đã từng bị mất.


    Mình copy từ anh bạn mình trên facebook cho mọi người biết và đề phòng, anh này bán máy ảnh trên fb rất uy tín, cho nên sẽ ko có chuyện bịa đặt để dìm Thành Bưởi xuống.

    Mình chỉ share cho các bạn thấy, đây là link facebook của người đăng tin này https://www.facebook.com/tza.nguyen



    thôi ta đi đây



    [HR][/HR]
     
  2. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Phương Trang thì e tra ra gốc rồi .
    Còn Thành Bưởi hồ sơ gốc nằm ở đâu vậy mấy bác .
     
  3. .Phát. Thành Viên Cấp 2

    lại mang từ voz về ..........
     
  4. chanwa2011 Thành Viên Cấp 6

    :doubt: Ông viết làm bên Phương Trang à ?
     
  5. kbpingu Thành Viên Kim Cương

    Pt gốc đâu vậy
     
  6. 56n_7979 Thành Viên Cấp 4

    THƯA nó đi bạn để người khác còn bít.
     
  7. BeNa_Na Yểu Điệu Thục Nữ

    no lam ben mai linh do nghe gjong dieu biet ngay :doubt:
     
  8. Nguyễn_unlimited NÓN BẢO HIỂM 3/4 THÁI LAN

    may là nói rồi mà mấy má cũng phán mình nữa
     
  9. quayhaku? Thành Viên Cấp 2

    300 chai thì chắc phải kiện rồi.Chờ tin thôi.
     
  10. federerroger Thành Viên Vàng

    sao mấy bác k nói cái gốc rễ gì đó ra
     
  11. thanhlich089 Thành Viên Cấp 5

    Cỡ Chú Thành Cô Bưởi thế lào mình ko biết, chứ quê mình dưới ĐỨC HÒA có chú Hùng Cây !! Chú này là chủ của các khu múc đìa khai thác đất lấp nền cho mấy dự án Khu công nghiệp này nọ, ông ấy lãnh đạo cả một đội ngũ XE BEN hùng hậu hơn 20 chiếc và cả các loại máy múc, máy ủi! Chú này chửi CÔNG AN như chửi chó! Em xin nhấn mạnh lại là chửi như chửi chó!! Kỳ đó nghe người lớn kể lại, đoạn gần chợ xe Ben va quẹt với người dân...(người dân thì dc đưa đi BỆNH VIỆN rồi chỉ còn lại hiện trường) CSGT thì đứng lập biên bản đo đạc này nọ! Chú Hùng đi oto thắng cái rét xe lại rồi xuống xe...đ má %$^$%#%@#%$#@$^%^%&@# chơi luôn 1 tràng rồi nói là để tao lo cho ngta, tụi bây về đi. Quyết tâm kiện Cty TNHH Thành Bưởi ( Mọi người cẩn thận nhé )) kể anh em nghe chơi để hiểu mức độ thân thiết của mấy anh bên ngành tài xế với chính quyền! Phải nói là gốc mạnh như SÚNG . kakakaa
     
  12. chanwa2011 Thành Viên Cấp 6

    Em nói ông viết mà, đâu nói thím:shame:


    Cơ mà vợ chú Thành là cô Bưởi, phải chăng .... Quyết tâm kiện Cty TNHH Thành Bưởi ( Mọi người cẩn thận nhé )h:Quyết tâm kiện Cty TNHH Thành Bưởi ( Mọi người cẩn thận nhé ) - 1h:Quyết tâm kiện Cty TNHH Thành Bưởi ( Mọi người cẩn thận nhé ) - 2h:Quyết tâm kiện Cty TNHH Thành Bưởi ( Mọi người cẩn thận nhé ) - 3h:
     
  13. GanhGaoNuoiCon Thành Viên Mới

    làm người thì ai mà không có lòng tham, nhưng cách tham của cty TB này là hành vi thất đức, vô liêm sĩ và đê tiện từ nv đến cấp trên, ai muốn trù ếm gì họ thì cứ tự nhiên, còn tui là tui hok có gửi gì đâu Quyết tâm kiện Cty TNHH Thành Bưởi ( Mọi người cẩn thận nhé )
     
  14. nickmoitao Thành Viên Bạch Kim

    Thành Bưởi này mình biết rất rõ từ cái ngày mới thành lập cty
    có nhưng chuyện ghê ghớm ,những sự viêc ẩn khuất đã đi vào truyền thuyết
    Để bữa nào chìm xuồng vụ này mình sẽ kể ra
     
  15. vuoncattien2005 Thành Viên Bạch Kim

    Mình bị lấy mất chai rượu hồi tết nên không bao giờ gửi nó nữa, nhớ hôm đó có người bị lấy mất nguyên lô hàng tết đứng chửi quá trời mà không ai giải quyết, đám nhân viên nó lờn mặt hết rồi. Có gửi qua PT, hy vong khá hơn.
    TB ăn cắp hàng của khách xưa giờ, chỉ có điều càng ngày càng lộ liễu hơn thôi. Mình đều bảo người quen không đi xe hay gửi hàng TB nữa. Bác nào gửi hàng có giá trị thì tránh thằng này ra.
     
  16. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Hóng...
    Quyết tâm kiện Cty TNHH Thành Bưởi ( Mọi người cẩn thận nhé )
     
  17. lecongqui Iphone 6s Plus Mỹ giá sỉ!

    Chuyện này thưa được mà. Tranh chấp bằng luật doanh nghiệp vì có khế ước rõ ràng là biên nhận gửi hàng và cam kết dịch vụ của nhà xe.

    Bưu điện thì khác vì nó bắt mình đồng ý ký xác nhận và ghi giá trị món hàng đó rất thấp so với giá trị. 2 bên, 2 loại kinh doanh khác nhau.

    Chịu khó làm tới sẽ được đền bù thui. Nhưng cái khó là mất uy tín khi giao dịch với khách hàng và mất thời gian đi hầu tòa và luật sư.
     
  18. huacongtu_SJC Thành Viên Cấp 4

    tết năm 2011 mình cũng bị thằng tài an cắp trắng trợn 13chai tiền lì xì, tiền bỏ trong cái bọc rồi để vào balo, mình lên xe trước để hành lý trên xe luôn(lúc đó xe đang ở trạm).Sau đó nó xách xe chạy đi vệ sinh, chạy về lên kiểm tra thì thấy mất tiền trong khi máy chụp hình ko mất, làm ầm lên thì nó sợ xanh dái, kêu chị Bưởi ra thì lúc đầu còn nhỏ nhẹ, dc 1 lúc bả khùng lên nói chắc nịch:"ở đây tôi làm ăn, khách mất hàng 3 40 tr tôi còn đền dc huống chi là tiền của a", dm, nghe là muốn đập nát 2 trái bưởi của pả rồi, dc 1 lúc thì thằng Tài giả bộ chạy đi tìm rồi đem trả lại, mẹ nó, đúng là sơ hở 1 lúc là mất tiền oan vs lũ dog này
     
  19. hieupham747 Thành Viên Cấp 5

    gửi theo xe khách thì ko có bảo hiểm, chứ mua bảo hiểm 1% thì phải đền 100% giá trị hàng rồi
     
  20. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    Hóng hớt vụ này xem sao
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234
Tổng: 771 (Thành viên: 4, Khách: 760, Robots: 7)