hùi trước bị một con mini như cây tăm cắn là nhức nhối cả tuần, chỗ cắn sưng đỏ 2 tuần mới hết. con rít bự chảng zị chích cỡ heo 2 tạ cũng chết chứ đừng nói người, mí bác đừng giỡn chơi. search google coi nọc rít độc ra sao..
nói mới để ý, bữa h thấy 2 con rít dạng bé xíu bò bò trong nhà rồi:shame::shame: mà đã có rít bé thì chắc cũng sẽ có rít lớn, khiếp wá:beated:
Lúc trước mình cũng bị 1 con to cỡ này rớt từ trần nhà xuống ngay mặt khi đang ngủ, lật đật bò dậy thì nó trốn mất tiêu, tìm mãi mới thấy nó từ trong mền chui ra. Khiếp, lúc đó nhìn mà muốn bỏ chạy
Những con vật như thế này thì nên giết đi, thả nó đi loanh quanh lại cắn người khác. Nhà bạn chủ topic có vẻ để nhiều đồ hoặc ẩm ướt nên rết ở nhiều. Nghe nhiều bạn miêu tả nhà có côn trùng mà rợn óc. Nhất là cái bạn nói gián bò đầy toilet. Nói thật, 1 con mình cũng đã diệt rồi mới ngủ được mà bạn để gián cả đàn trong nhà.
đó giờ đánh đề mà đánh 20 60 mình k bao giờ trúng. chắc k hợp với số này. cứ có chuyện liên quan tới rít là đánh. mà k bao giờ trúng. riết chia tay nó luôn.
bị rít cắn chỉ cần lấy nước màu để kho cá, bôi vô cho rít cắn là sẽ ko bị đau nhức gì hết. Mình bị cắn 3 lần rồi..papa chỉ vậy, share cho ace biết
con này còn nhỏ, bữa gần nhà có 1 con rít bị xe cán chết dài gần 25cm, bề ngang to lắm...chổ em có miếng đất trống cỏ tranh mọc um tùm, bữa có con trăn bị tụi nhỏ bắt đc nữa chứ nhưng chắc là trăn nuôi xổng chuồng...