1.như tiêu đề,vì 5.9 này mình đi theo dạng sáng đi chiều về,ae có KN gì về chuyến đi này share mình bik với! 2.mình thích ăn hải sản,các bác xuống đó có địa điểm nào bán hải sản giá rẻ hum??? hihih 3.theo các bác thì xuống dưới ăn hải sản làm sẵn tốt hơn hay mua đồ sống đem lò thang(hay bếp ga) xuống nướng nhỉ???
đu đườn rừng sát, mát mẻ, đường đẹp, xe vắng, nhưng chạy từ từ, công ăn đứng rất đông và rải rác, hôm bữa đi với ông anh và bà chị bồ ổng, 2 người đi mua hải sản ở đâu đó, rẻ mà ngon lắm, chế biến tại chỗ luôn, bác lên đó hỏi người ta coi, hình như trong chợ đó
đi Cần Giờ chán lắm, vắng hoe à, công an bắn tốc độ rải rác, toàn núp lùm không, ẩu ẩu là dính chấu ngay, hải sản ăn cũng rẻ, cũng ngon.
cần giờ được cái hải sản ngon và rẻ thôi , đường đi đẹp nhưng công an đứng rãi rác ở những khúc cua rất khó thấy , khách sạn tìm lòi mắt ko thấy , tìm dc cái nhà nghĩ 200k/ nguyên ngày , 8h ngoài đường ko có 1 bóng người , biển thì nhìn như kênh nhiêu lộc cho tiền cũng ko dám tắm . =>> tóm lại là chán chán chán , chỉ thích hợp cho những bạn muốn nghĩ ngơi cuối tuần , hít thở ko khí ngoại thành , còn mình thì lần đầu cũng như lần cuối ko bao giờ ghé lại nơi này nữa .
Đi Cần Giờ để nuôi "chó" hả bạn? Đi một lần cách đây 7-8 năm,thấy ko có gì vui mà "chó" dử quá nên hứa với lòng ko bao giờ trở lại.
1. Mang đầy đủ giấy tờ , nhất là bảo hiểm xe . Vì xuống dưới chạy bình thường thì 2 anh công an đó cũng bắt ( 1 ốm ,1 mập ) , có lần mình bị bắt vào kt giấy tờ mặc dù chạy đúng làn và chậm và mình hỏi sao mấy a cứ thấy ai mang ba lô là bắt vậy . Nó bảo tụi thành phố tụi m hay chạy ẩu lắm @@ . 2. Xuống dưới mướn ghế 15k/ 1 ghế ( nhớ trả giá ) . Chỉ nên kêu nước ở đó uống thôi , đừng kêu đồ ăn , mà ta nên ra cái chợ ở ngoài mua hải sản sẽ rất rẻ rồi đưa người ta làm luôn . ( nhớ trả giá ) . .... Vài điều cân nhắc cho bạn ^^ . chúc bạn đi chơi vui vẻ P/s : Biển thì tùy mùa có mùa sạch mùa dơ thôi , dơ ở đây không phải dơ mà là do bùn cát phía dưới , chứ nước biển mình thấy cũng bt à :byebye:
em cũng thỉnh thoảng đi CG đổi gió chút, trưa đi - chiều về... biển CG ko tắm dc j cả, ra xa cả trăm m mà nước chưa tới bụng nữa...e thường ngồi ở bãi biển 30-04 và ăn uống này nọ, e thấy giá cũng ko rẻ lắm! ức chế xxx, cứ me lỗi seat belt ở cả 2 ghế phía trước, rùi đường thì đẹp thì cho chạy có 60, đường trống hươ trống hoác, xxx thường đứng ở vòng xoay chỗ bãi biển 30/04 wẹo ra, bắt lỗi cán vạch... cũng thương mấy a xxx đó, xe e dán kính đen, cứ lom lom dòm xuyên suốt xe em, lúc dòm ra người bên phụ ko seat belt thì e cũng vù wa rùi, ko thổi kịp Cần Giờ đã vắng khách du lịch, các anh ấy còn rát wa', hèn chi du lịch ko phát triển dc j cả... - chả ai muốn ghé lại! Cần Giờ " một đi ko trở lại"!!!! bạn nên đổi sang Vũng Tàu thấy ok hơn ne`...VT sáng đi chiều về cũng đủ chơi rùi, wa đêm sẽ vui hơn!
bữa mới đi với ông anh làm ở sở GTVT, chạy tẹt ga, thấy chó thì mở kính ra đưa đầu ra cho nó thấy người nhà là vẫy tay đi tiếp. mà các bác có biết cái món că.c đất và LOL tiên ko, bữa xuống đó tụi em nhậu mấy món đó, thấy cũng ngon, hơi mắc, nghe nói tên gọi khác là sâm gì đó nên ăn có vị hơi nhẫn nhẫn nên cũng hay hay. con că.c đất thì nghe bảo đụng vào nó là nó ngỏng lên, còn con LOL tiên thì đụng vào nó xịt nước ra, định xuống đó quay clip lại mà xuống tới nơi nó chế biến mất tiêu rồi. mà mấy món này phải dân VIP mới đặt được, nghe bảo thế
mới đi về, ko bao giờ quay lại nữa. Dạo này bắt chước Vũng Tàu chặt chém. Chả có cái gì để chơi, cảnh xấu. Tâm trạng chung mọi người là ko ai muốn quay lại. Công an thì đứng ngẹt đường. Gặp ai cũng thỗi. Chán.
Tks ae đã nhiệt tình cho ý kiến! nghe ae nói vậy chắc cg phải chuẩn bi tinh thần ,mình đi 1 phần vì đã lập kế hoach với nhóm bạn,1 phần vì chưa đi CG bao giờ, tks all!
Mới đi về đây, gặp csgt hai chặng, chạy max tốc độ nên bị thổi lại, hên là đi cùng ông già làm thanh tra tp nên được đi tiếp! Trước khi ra biển thì bạn quẹo phải vô chợ, gởi xe hết 4000, vô trong chợ mua hải sản, nhớ trả giá, sau đó nhờ nó nấu nướng luôn! Từ 5000 đến 20000 tiền công nấu! Hôm bữa mình mua tôm sú 7con/1kg hết 350.000, cua thì 180000/1kg, mua hai con 1kg được khuyến mãi một con nhỏ nhỏ xinh xinh! Nướng tôm hết 20000 còn hấp cua thì 10000/3 con! Hàu 20.000/1kg, nướng hết 20.000 tiền công nữa! Sau đó bỏ hộp xốp ra biển! Thuê hai ghế hết 20.000, mua 4 lon ken hết 80.000! Ngồi ngắm biển, thú thiệt không dám tắm vì nước dơ! Tiền xăng cả đi cả về hết 80.000 nữa! Tổng chi phí hai người đi hết hơn 800.000 chút! Đi trong ngày, đi từ quận Tân Phú lúc sáng, khoảng 1 tiếng rưỡi! Về hơn 2 tiếng vì đi lòng vòng ngắm cảnh và uống nước! Tuyệt đối không nghe lời của những thể loại bám theo dụ dỗ vào chỗ này nghỉ, chỗ kia nghỉ, chỗ này gởi xe, chỗ kia gởi xe, chỗ này mua đồ ăn, chỗ kia mua đồ ăn!
Trời, chém kinh zậy, theo mình dc biết là vô quán ngồi, giử xe free mà !!! tiếc là 5/9 tui di SG rồi, không thì tôi dắt bạn vào quán ông anh mình ngồi nè, free ghế lun !!!
Đang tính về Cần Giờ công tác mà nghe vụ mấy anh GT đứng đầy đường thế này chắc từ bỏ chuyến công tác luôn quá, haizzz, khổ quá khổ quá