Từng gặp con bầu này nhưng ko cho :smile:, sau đó tình cờ thấy 1 mem nói nó hay ăn xin ở cung đường đó. Mấy thằng thanh niên xin tiền đổ xăng mình ko bao giờ cho hết, mấy thằng này toàn dân lừa đảo. Từng gặp 1 đứa xin tiền "Anh ơi, cho người nhiễm HIV tiền uống thuốc", nghe nó nói mà muốn đấm vào mặt, ghét ko cho"
nhìn đâu đâu đâu cũng thấy điều trái ngang hết vậy ời... không sao! Mình vẫn tin vào tia sáng cuối đường hầm...
Sài Gòn em hay gặp mấy kiểu này: 1. Ở trạm xăng hoặc chạy trên đường có mấy thằng đi xe cà tàng chạy xin tiền đổ xăng (xin 10- 20k) - em gặp 3 lần rồi. Đối tượng hay bị xin là sinh viên(còn non nớt) hoặc phụ nữ. =.= 2. Ngã 4 đèn xanh đèn đỏ: Mấy đứa nhỏ bế thêm thằng nhóc nữa đi xin (dai như đỉa) mình lì hơn thì nó pó tay. Thấy thì tội nhưng không thể để nuôi bọn phía sau chúng nó được(dạo này giảm rồi). Cái bà giả có bầu trên kia + 1 thằng cha (nhìn chân tay trẻ khỏe) nhưng mặc đồ kín, đội nói, áo rách, chân lộ ra ghẻ, đứng xin ( thường xuyên gặp ở ngã 4 Lý Thường Kiệt - Tô Hiến Thành) 3. 1 người trẻ + 1 bà già nằm ven đường, bên cạnh có cái túi xách như đi đâu đó xa (gặp không dưới 5 lần) ở mọi nẻo đường =.=. Nhưng chủ yếu quận Tân Bình và quận 10. =.= lừa đảo đó. 4. Đang đi đường có người kêu rớt vàng (cô mình gặp-quận Tân Bình, khu vực sân bay) nhưng bả có kinh nghiệm nên im đi thẳng, không quay lại. .......
Ông anh làm chở hàng bữa trên q1 hết xăng mà ko còn tiền, ổng gọi mình có gần đó không ra mượn tiền chứ ko dám xin ai sợ bị nghĩ lầm hehe
Bị bà già xin tiền đi xe bus. Thôi thì cũng cho nhưng muốn không cho dễ lắm. Nói vậy nè :" Nãy giờ tôi(con) cho 5 người như anh rồi !!! mà sao người nào cũng cùng một lý do vậy ?" là nó đi ah