Em mới vô VnExpress đọc thì thấy mấy ảnh bảo mấy ảnh đang tiếp tục chịu lỗ do giá xăng thế giới tiếp tục tăng. :surrender::surrender::surrender: Em là em sợ thiệt luôn rồi, xăng mới giảm có xíu hôm 22/8 thôi mà. udency: Đúng là giá xăng giảm còn đáng sợ hơn là xăng tăng nữa, haha.....................
Lấy lỗ làm lãi, tận dụng mọi cách để lên giá, dịch vụ thì càng ngày càng tệ, hàng càng ngày càng xấu. Treo bím nhà nước luôn đi bà con . Ai mà còn report con hàng này nữa ban nick 1 tuần cho biết tay
xăng tăng giá cũng ko đáng sợ = mấy thím cây xăng gian dối (nó ăn 1 lần 5k 10k 20k còn gấp mấy lần mấy ông nội tăng giá) & mấy món hàng hóa dịch vụ tranh thủ tăng theo (mà xăng xuống lại lơ lơ éo thèm xuống giá). Sau 9/9 Mỹ mà tấp Syria thì giá còn lên nữa
gia nhập WTO mà anh em hihi,phải chửi cha thằng mỹ hii,nó tối ngày cứ lựa thằng nào nhiều mỏ dầu là nó oánh.......
phải trực tiếp kinh doanh mới biết lời hay lỗ các bác ạh mấy thằng nhà báo thì biết gì về kinh doanh đâu mà tính chỉ câu view thôi.Lợi nhuận rồi ko trừ chi phí àh tiền lương mặt bằng vận tải điện nước v.v lúc lời thì kêu là lời ok thế lúc lỗ mà vẫn phải kinh doanh lúc đó có thấy nhà báo nào viết bài xăng đầu đang lỗ vẫn phải kinh doanh ko (đóng cửa ko bán là tịch thu giấy phép).Mấy cái khốn nạn là tụi ăn theo cứ giá xăng tăng là tăng giá theo (hàng rau hàng thịt ở chợ) đến khi xuống thì chả bao giờ xuống.Còn ăn chửi thì thằng kia chịu potay.
Tuyệt chiêu Lăng ba vi bộ của Đoàn Dự, lùi 1 bước tiến 3 bước đây mà, vừa rồi giảm 300, sắp tăng thêm 1000 rồi, may là mình đi xe 50cc cũng đỡ
quan tâm làm gì, cho dù tăng cỡ nao đj nữa mỗi lần đổ xăng, em chỉ đổ ....20k thôi, bố ai làm gì đc e nao?
sống ở đây chán vãi nãy e mới coi tin tức là giá dầu thô thế giới giảm mạnh mà chả biết VN xây nhà máy lọc dâu Dung Quất để làm gì nữa trời ngốn cả đống tiền của dân rốt cuộc giá cao hơn TG..ở đây chỉ biết ăn và ăn mà những ng này họ ko nghỉ đến quả báo khi sang TG bên kia