Tìm kiếm bài viết theo id

Các anh nghĩ sao về tình trạng người Việt đang tan vào dòng tha hóa ngoại lai?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi solestyles, 5/9/13.

ID Topic : 6929865
Ngày đăng:
5/9/13 lúc 10:44
  1. solestyles Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    15/10/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    2,860
    Năm ngoái, bác tôi có về Việt Nam chơi cho đến tận tháng 7 vừa qua mới trở về Thụy Điển lại...
    Những gì còn đọng lại trong tôi là vô số những bài học từ xưa nhưng nay lại rất mới???!


    Giọng trầm khàn, từng là người chỉ huy, bác kể câu chuyện với tất cả sự tập trung của một ông lão tuổi Lục-Thất...
    Bác đã đi nhiều nơi trên thế giới, được nghe nhiều câu chuyện khác nhau và thấy nhiều hạng người khác nhau. Nhưng khuôn mặt sương gió vẫn luôn đau đáu một nỗi niềm... Thời buổi hòa bình mà cháu con Hồng Lạc lại làm những điều nghịch đạo lý...

    Gặp một toán cựu chiến binh Mỹ, Ngụy cũ /Lính quốc gia- theo lời bác/, đang rôm rả kể chiến tích trận này, trận kia, bắt tên này, giết tên kia giương vẻ oai hùng... Bác tới thẳng chỗ mấy ông cụ đang ngồi, bạt tai ngay tại chỗ người đang nói rõ to ấy... "Mày là cái thằng XL". Người kia đứng dậy cự lại, hỏi lớn "mày là thằng nào?"... "Tao là cái thằng hay đá đít tụi bay đó..." Nghe rồi đám sĩ quan cũ ngồi xuống bàn tiếp, bỏ mặc người đàn ông đứng đó đang nhăn trán suy tư... "Lũ chúng bay... vẫn không chịu nhận ra sự thật sao??"... ...

    ...

    Đến Mỹ, Bác gặp một toán bà Việt Nam, bác đang mừng mừng định lại hỏi đường. Thoáng thấy người Việt Nam, họ đổi giọng nói tiếng Mỹ... /Vì họ không chấp nhận trả lời cho người mới qua, bị tình nghi là thuộc CSVN/... Bác cũng chửi thẳng mặt,. "Tụi mày là mấy con mẹ XL, chúng mày sống như vậy thì chết mẹ tụi mày hết đi..."

    ...

    Bác lại kể chuyện. Mấy đứa VN mới qua nước ngoài, khi gặp bác nói chuyện. Chúng nó phát âm lơ lớ, hỏi qua được mấy năm thì chúng nó bảo 5-10 năm rồi... Bác cũng chửi thẳng mặt, con cái bác ở Thụy Điển, tuy sinh ra và xa tổ quốc bao nhiêu năm nay, nhưng họ chưa bao giờ quên tiếng mẹ đẻ... Nói chuyện sõi hơn dân nhập cư vào Miền Nam nhiều, ấy vậy mà tụi này, mới xa quê có ít lâu mà đã vội quên nguồn cội...

    Các anh nghĩ sao về tình trạng người Việt đang tan vào dòng tha hóa ngoại lai?
    Gặp tôi, bác trút hết niềm tâm sự của một cụ già từng mổ ruột thừa 3 lần. Trải qua cảnh chết đi sống lại ấy, niềm khát khao của bác là được sống chan hòa như một con người Việt thực thụ... Đến tận lúc chân bước lên máy bay rồi, bác vẫn gọi cho tôi để chào tạm biệt người bạn nhỏ này lần cuối. Cái thú của tuổi già, đến bao giờ mới gửi lại cho lũ con cháu được tất cả?
    Các anh nghĩ sao về tình trạng người Việt đang tan vào dòng tha hóa ngoại lai? - 1
    Chiếc lá khô cuốn theo cơn gió soàn soạt, cất mình lên cao và rơi trên đám cỏ non ven đường băng dài như vô tận...
     
  2. MoZart Thành Viên Cấp 6

    Vì người VN gắn liền với lạc hậu quê mùa thất học Các anh nghĩ sao về tình trạng người Việt đang tan vào dòng tha hóa ngoại lai?

    Ngay cả ở Hàn Xẻng mà mở mồm ra nói VN xem tụi nó khinh như bọn nghèo đói ... ấy thế mà éo hỉu vì sao teen VN sống chết mê K-Pop nhỉ ?
     
  3. ncbphuong Thành Viên Cấp 3

    cũng khó nhỉ, bác của bạn cũng bản lĩnh dử
     
  4. solestyles Thành Viên Cấp 5

    cái mình đang nói đến là chính người VN coi thường người VN và tụi nó còn không nhận mình là người Việt, cố dùng vỏ bọc che đi cái cốt của mình... =.=!
     
  5. solestyles Thành Viên Cấp 5

    Quân cảnh thôi bạn à, Cả tướng mà không biết mặt cũng đá được hết... Các anh nghĩ sao về tình trạng người Việt đang tan vào dòng tha hóa ngoại lai?
     
  6. vuongminh05 Thành Viên Kim Cương

    Các anh nghĩ sao về tình trạng người Việt đang tan vào dòng tha hóa ngoại lai?
    chụp hình cái lá khô mà dính con sâu hay ghê Các anh nghĩ sao về tình trạng người Việt đang tan vào dòng tha hóa ngoại lai? - 1
     
  7. solestyles Thành Viên Cấp 5

    chắc bắt đâu bỏ vô... =]]
     
  8. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    Mình cũng mới qa mỹ, chỗ mình rất nhiều ng vn, chưa thấy ai kì thị hay tỏ vẻ xa lánh ng vn mới qua cả. Còn giúp đỡ chỉ dẫn rất nhiệt tình là khác.
    Bạn bè mình ở đây, người vn , qa đây 5-6-7-10 năm cũng có, nhưng ai cũng nói tiếng việt rất rõ ràng ko hề mất gốc. Có thể mình chưa gặp những ng ko tốt như bài báo nói, nhưng ko phải ai cũg vậy đâu, quơ đũa cả nắm quá
     
  9. solestyles Thành Viên Cấp 5

    Sự thật thì điều bạn nhận được đó là món quà cho con... còn cái mà bác tôi nhận được, không phải bài báo nào cả đó là cái nhìn quan trắc của cả một thế hệ đã qua và đúc kết lại... Đằng sau nó là cả dài dài những câu chuyện...
    Tuổi của bạn còn quá nhỏ để nói lên câu "quơ đũa cả nắm"... Vì bài viết này hết sức khách quan. Đang bảo vệ mọi người, trong đó có bạn. Và ít nhất, đó là cái "tầm" khác nữa bạn ạ.
     
  10. solestyles Thành Viên Cấp 5

    Ngay cả ở VN, mình vẫn hay bắt gặp những bạn đồng lứa, những anh chị lớn tuổi nói tiếng gì đó trộn với tiếng Việt làm cho người nghe rất dễ đau bụng vì bội thực... Các anh nghĩ sao về tình trạng người Việt đang tan vào dòng tha hóa ngoại lai?
     
  11. startworld1980 Thành Viên Cấp 4

    câu hỏi tiêu đề này chỉ đúng khi nó đặt đúng trong câu chuyện của bạn,đừng khẳng định hình vuông là 1 đoạn thẳng khi mà bạn đứng ngay cạnh nó nhé. hỏi cái:nếu có một cái trống kêu thùng cách bạn vài m, bạn có khẳng định có hay ko, nhưng nếu cách vài trăm mét bạn có dám khẳng định tiếng kêu đó phải của nó ko, nhưng nếu khoảng cách 30.000km, ban ko thấy nhưng bạn có dám chắc là nó ko tồn tại ko, ko thấy không có nghĩa là không có,biết 1 câu chuyện ko có nghĩa là đời là câu chuyện đó.Cha mẹ chị mình sống tại mỹ, cháu cũng nhiều, sinh tại vn ,lớn lên trên đất mỹ,có đứa sinh trên đất mỹ,nói tiếng việt như bắp,thức ăn việt vẫn giữ truyền thống, tất cả khi về nhà là ko i và you,mặc dù nói tiếng việt khó hơn mỹ. bản thân mình đã từng từ chối lên máy bay mặc dù mê đất mỹ, nhưng nếu để đánh đổi thì quê hương,người thân,bạn bè là trên hết, với lại phụ nữ vn là vô đối(một phần cũng vì xếp xấp nhỏ bây giờ).
     
  12. startworld1980 Thành Viên Cấp 4

    tại bạn gặp dân gà....mái mà cố gái đó thôi,mà bình thường mà bạn! khách hàng của mình mỹ cũng có, hàn,pháp ,sing, tàu khựa cũng có, mình giao tiếp chủ yếu bằng tiếng anh,nhưng đôi khi họ chơi luôn tiếng mẹ đẻ,cảm thấy chưa đủ,chơi thêm tiếng việt. nhờ thế mà cả 2 cùng hiểu, mình cũng vậy thôi.nếu bạn đã và thật sự tiêp xúc với môi trường đó bạn mới hiểu nỗi niềm bất đồng ngôn ngữ,cái mà bạn cho là đau bụng và bội thực, nhưng với mình thì vui mà có tiền nữa
     
  13. lecongqui Iphone 6s Plus Mỹ giá sỉ!

    Xin lỗi, chứ già mà đánh người, hay nóng lên thì chửi người ta XL thì có tư cách gì mà dạy ai.
     
  14. quayhaku? Thành Viên Cấp 2

    May là Bác của bạn chưa gặp đám"Bụi Đời Chợ Lớn".
     
  15. ncbphuong Thành Viên Cấp 3

    có vẽ nóng lên nhỉ, ngồi hóng...
     
  16. chu_Thoong Thành Viên Cấp 2

    bác của bạn cũng nóng tánh quá nhỉ
    có mùi quá
    theo dõi coi chơi
     
  17. tuannokia Thành Viên Cấp 5

    Quá đúng !!!
     
  18. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Bác của bạn là CS ah ?
     
  19. hoangchi1991 Thành Viên Cấp 2

    Nghe bạn nói mà tức dùm cho mấy người bị bác bạn đánh và chửi . chắc bác bạn ăn ở thế nào chứ chắc cổ lổ sỉ quá , hay là bị bệnh thần Kinh gặp ai cũng chửi cũng đánh hết à , tội bác của bạn qua đi . Bạn ơi bác bạn giờ đang ở đâu , C.sống mà ai cũng ngỉ như bác cũa bạn thì xã hội này đâu phát triễn được. người ta nói chuyện làm sao đỗi giọng làm sao thì có j quan trọng , người ta vẫn là người việt Nam mà chắc do bác bạn nhìn mặt hách dịch quá nên người ta ghét đó . Mình tiếc cho bạn có 1 người bác bị thần Kinh
     
  20. quocsma Thành Viên Cấp 1

    Hic, mình đọc mà thấy suốt ngày chửi người ta XL.... mà thấy hãi quá !!! Bạn này chưa thấy cảnh qua Singapore thấy Gái đẹp đẹp là nó chặn lại dò hỏi tùm lum là gì..., qua Nhật những nhà hàng sang trọng biết đưa bảng cấm gì ko??? " Không cho vào thứ 1 : người trung Quốc - Thứ 2 Người VN + Thứ 3 là thú vật".... người VN mình qua Mỹ, chỉ sống ở những nôi toàn người VN thì mới chân tình, còn sống ở khu khác thì nó thấy người VN nó sợ tiếp xúc muốn chết...đó là lý do vì sao bản thân người VN lại sợ người VN, không dám nhìn nhận mình là người VN, nên xem lại như thấ nào??? người VN vì sao lại bị như vậy, cái gì nó cũng có cái nguyên nhân sâu xa cả !!! haizzzz