Hôm qua mình đang đi trên đường thì có điện thoại từ số 0122 344 0341, giọng nam người Bắc, nó cứ lặp đi lặp lại là "em gọi từ đường dây nóng của tập đoàn ngân hàng BIDV, chị rất may mắn" bla bla bla Đại khái là nó hỏi mình phải chủ thuê bao này ko, mình rất là may mắn vì mình trúng thưởng trong chương trình quay số trúng thưởng của BIDV, rồi nó nói là mình trúng 1 cái tivi Samsung 10 triệu, 1 cái Galaxy 15 triệu rưỡi và 80 triệu tiền mặt. tổng giá trị giải thưởng là (cọc cọc cọc, hình như là nó đang bấm máy tính ạh 100 triệu 500 ngàn. Đời nào mà nó gọi cho khách hàng mà không chuẩn bị trước tổng giải thưởng là bao nhiêu, nhân viên ngân hàng gì mà cộng có nhiêu đó cũng bấm máy lâu thiệt là lâu. Sau cái màn quảng cáo giải thưởng và tua đi tua lại khúc "em gọi từ đường dây nóng tập đoàn ngân hàng BIDV, chị là người rất may mắn " thì nó vô đề luôn "chị có muốn làm thủ tục nhận thưởng ko ạh" thì mình nói "thôi khỏi, cho tổ chức từ thiện hết dùm em . nó mới hỏi là "tại sao chị ko lấy", mình nói là "thôi khỏi, nhà tui mấy cái này nhiều lắm rồi, cho từ thiện hết đi hohoho, mình vừa nói xong nó cúp máy cái rụp. Gặp mấy người nhẹ dạ chắc nó "luộc" vài chai tiền làm thủ tục roài, cái thứ ăn không rồi đi lừa đảo người lành, thế nào cũng gặp quả báo. Mình up lên đây để các bạn chia sẻ với gia đình mình để không ai bị lừa nữa nhé.
Ồ lại gặp chị ở đây !! Em ol từ máy chủ của tập đoàn ngân hàng BIDV, chị rất may mắn" bla bla bla...(như trên)
em đã chuyển toàn bộ quà + tiền trúng thưởng cho hội chữ thập đỏ việt nam rùi . KH bên em trúng rất nhiều người nhưng chị là người đầu tiên ủng hộ hết cho từ thiện đó , bên em có làm 1 bằng khen mạ vàng 18k tặng chị , chị có muốn làm thủ tục nhận thưởng ngay bây giờ ko ạ?
[h=2][/h] [ Gửi bởi SHIP CHUNG ai cũng kì thị sim 11 số vậy ta? số bạn em nè 01666.999.999] hèn gì bị kì thị là phải. số bạn em nè 0966.999.999 thiet ko pa ... hinh nhu so nay cua tui mah ... :misdoubt:
Cũng có lần e "bị" gọi vậy mà lãnh thưởng cái Note 2 ngon ơ đó bạn . Đúng là có đóng thuế 300k nhưng là đóng ở tổng công ty Mobifone ở khu Thành Thái :matrix: Bi giờ e chuẩn bị trúng típ ở bên Zalo @_____@ cũng phải đóng tiền phí :shame:
Vãi các thánh chém gió p/S : chị ơ, nhà chị "có nhiều r" thế thì cho e bớt vài thứ đi :beated: ))))))
gặp em là em kéo dài thời gian nói chuyện cho nó tốn tiền điện thoại chơi kiểu như : muốn làm thủ tục nhận quà thì làm sao mấy món vật phẩm có đổi thành tiền dc không nếu nhận thì phải đóng bao nhiêu chi phí, vào đâu, có chuyển khoản dc không lâu lâu cái nói " ak, đợi máy em 5p nha em có việc tí", cái để máy đó 5p sau bắt lên chém gió tiếp "thế lúc nãy chị vừa nói cái gì chị nói lại cho em nghe đi, em quên hết trơn rồi" nó nói 1 hồi nó mệt nó tự cúp máy ak )