Tìm kiếm bài viết theo id

Tâm sự một thằng thanh niên muốn ra ở riêng

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi kuteo_23k, 6/9/13.

ID Topic : 6932912
Ngày đăng:
6/9/13 lúc 16:06
  1. kuteo_23k Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    4/6/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    1,011
    Hùi trước em có xem bộ phim “chung cư những ng tri thức” thấy chung cư bên tụi nó đẹp lung linh, tiện nghi nữa, ở trên cao ngắm phong cảnh trông lãng tử vl. Đặc biệt thấy hàng xóm toàn là mấy em gái độc thân, nói thật thì hùi đó em cũng ghiền lắm, tính mai mốt chắc xin ông bà già cho ra ở riêng, mua cái căn hộ chung cư cho tự do thoải mái, cuối tuần về ăn cơm với gia đình 1 bữa là ok =)) Giấc mơ hồi còn non trẻ.......

    Nhưng mà hùi đó thấy chung cư VN sao xấu vl, như mấy ổ gì ấy nên em từ luôn cái ý nghĩ ấy. Cái sau này rùi mới để ý, giờ mấy khu chung cư cao cấp y chang như phim, mong ước xa xưa của em nhiều khi trỗi dậy, ko bik bao nhiêu tiền mới đủ 1 căn hộ chung cư dạng thế nhỉ? Haizzzzzz
     
  2. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    hihi,liên hệ cường đô la nó bán rẻ cho......
     
  3. 3zen Banned

    chung cư e mới bàn giao cho chủ đầu tư 155 nguyễn chí thanh, 51m2, 2 PN, 1 PK, 1WC, gí đang rao bán là 1,5 tỉ, dọn về ở luôn, đóng thêm 20tr tiền phụ thu j đấy.
    Mà đúng gái chung cứ đẹp thiệt, e hay bảo trì bảo hành, nhìu khi chủ hộ kiu sữa chữa, mà toàn là chủ hộ nữ, sống độc thân, nuôi con nhỏ, e vào mà mấy ẻm cứ mặc quần đùi áo 2 dây ko áo ngực, thế mới ác.... T_T
     
  4. thai.bds Thành Viên Cấp 3

    Hehe, chung cư như trong Phim thì bác liên hệ em ở Phú Mỹ Hưng nhé, tiện ích khu này thì nhất Việt Nam rồi, căn hộ thì ở đâu cũng chỉ đến thế thôi ạ, khu này rẻ nhất là 1.3 tỷ (Hưng vượng 1, cũ nhất), tầm mơ ước như trong film cho thành hiện thực của bác thì mua căn Skygarden 3, mới tinh là hợp lý nhất, giá căn 56m2, 2pn, 1wc giá net 1.8 tỷ, bonus hình
    Tâm sự một thằng thanh niên muốn ra ở riêng
    Tâm sự một thằng thanh niên muốn ra ở riêng - 1
    Tâm sự một thằng thanh niên muốn ra ở riêng - 2
     
  5. kuteo_23k Thành Viên Cấp 4

    Em nghe nói chi phí quản lý mấy chung cư này cũng kinh lắm

     
  6. anhbi127 Thành Viên Cấp 4

    thật sự k ham chung cư vì nhà mà ở thì cũng phải tới ngày xuống cấp mà chung cư muốn sửa thì k biết tính sao( đang cực kỳ thắc mắc vụ này )???
     
  7. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    trúng 1 tờ vé số là mua được ngay ấy mà...chứ giờ này mà mua chung cư thì cho dù là nhà của mình, chi phí mỗi tháng đóng ko thua kém gì đi thuê vậy...đóng dầm đóng dề...
     
  8. manhtrung2712 Thành Viên Cấp 3

    sập hay cháy thì thôi :beat_shot:
     
  9. Bánh Bao Cải Uy tín là trên hết

    Mấy chung cư bây giờ đều giống giống trong fim mà Tâm sự một thằng thanh niên muốn ra ở riêng , ráng mua vé số trúng mấy tờ rồi ra riêng ha
     
  10. LeeKaH Thành Viên Kim Cương

    cùng câu hỏi
     
  11. tranthanh2111 Thành Viên Cấp 4

    Mua nhà ở cho sướng. Cuối tuần tổ chức party như trong phim là hết bài. Ở chung cư muốn làm gì cũng không được. Nản
     
  12. cauvongsaumua Thành Viên Cấp 5

    Tính đi tính lại giàu mới ở chung cư được chứ nghèo chịu sao thấu
     
  13. 3zen Banned

    khi mua chung cư cũng có gia hạn trong bao nhiu năm đó bác, đảm bảo trong bao nhiu đó năm chung cư chưa xuống cấp đc (tổng thể toàn ctrinh`), hình như là 50 năm.
    còn nếu bác mún sửa bên trong căn hộ thì dễ thôi, làm 1 cái đơn gửi bao quản lý chung cư xin phép sửa chữa là xong.
     
  14. lion_vs_tiger Thành Viên Cấp 3

    Ở Chung Cư làm gì bất tiện òm , nghĩ chủ thớt cũng chỉ là nhất thời thôi chung cư tiện đâu em không thấy chứ bất tiện thì nhiều ... VN mình lại hay cháy Chung Cư nữa lúc ấy có mà chơi dù bay xuống đất có mà ^^ ...
     
  15. kuteo_23k Thành Viên Cấp 4

    còn ở nhà đất thì giá cao quá bác...chung cư mới bây giờ nghe nói đẹp,...mà ôi cái giá + chi phí quản lý...
     
  16. lx01407 Thành Viên Cấp 5

    thật ko ham chung cư
    1 căn nhà nhỏ cấp 5 cũng đc
    ở dưới đất có vường rau mình trồng là chuẩn
    mún làm gì làm
    ko tốn phí ko lo nghĩ gì cả
     
  17. thanhmc Thành Viên Cấp 6

    ở riêng đi rồi thấy cảnh má ơi cái gì cũng tiền hết cái gì cũng lo hết hồi đó ở chung với ông bà gì khỏe giờ cưới vợ về ở riếng mình phải lo từng ly từng tý luôn, nói chung nếu ở với cha mẹ được thì ở chứ ở riêng 1 mình ko quen buồn và lo đủ thứ hết
     
  18. rong2012 Thành Viên Cấp 4

    có điều lạ phim vn t0àn cảnh nhà giàu,đại gia,chân dài,oto xịn, nhưng thực tế đếch như vậy. Nhiều người xem nhiều và bắt đầu ước mơ...
     
  19. no name? Thành Viên Cấp 4

    ở chung cư ngại nhất cái khoản xe cộ, xe mình cưng như trứng, quăng vào bãi giữ xe thì sợ trầy, kẻ gian lủm đồ, tối muốn ngắm con xe mới mua cũng khó
    với lại đang buồn ị mà chạyy về nhà ở chung cư là 1 cực hình, gửi xe - đi thang bộ - vừa đi vừa nín - lên phòng - mở cửa - ị . ra hết mẹ rồi còn gì nữa
    nếu ngon ngon thì đi thang máy, mà lỡ thang máy cúp điện có mà ị vào đó luôn.
    nói chung nhà thường là ngon nhất, ước mơ của em là có 1 căn nhà trong hẻm 4 5 xẹt gì đó, cho anh em huynhđệ tụ tập, trốn nợ, trốn vợ, ăn nhậu... ôi ước mơ
     
  20. anhcay Thành Viên Cấp 1

    Em thì chả nghiền chung cư chút nào, nếu có đk bác nên kiếm nhà đất thì tốt hơn, ở c Chungg cưu eem thấy bất tiện với hiện tại các chi phí quản lý ở chugn cư cứ như trên trời, loạn cả lên, Tâm sự một thằng thanh niên muốn ra ở riêng)
     

Tình hình diễn đàn

  1. Muoi0211,
  2. thanhthuan8621,
  3. vanquyensg2024,
  4. honeyz...,
  5. minhthuong0203
Tổng: 1,006 (Thành viên: 10, Khách: 897, Robots: 99)