Tình hình là sắp tới mình sẽ ra Hà Nội làm việc trong vòng 3 năm. Đây là lần đầu tiên ra Hà Nội còn nhiều bỡ ngỡ quá, các bác có tư vấn giúp mình về cách sống của người Hà Nội có được hay không ạ. Cảm ơn các bác nhiều.... Bác nào tư vấn giúp mình thì tư vấn nhé... đừng chém gió... mình hãi lắm cơ...
hà nội vào trong này làm lương dư, lương trong này ra ha nội làm dư hơn, người hà nội good lắm ,yên tâm, kết nhất women hn, đã check 1tg ở hn, nhưng chỉ bao ở hn thôi nhé, còn thành phãn xấu ở đâu chả có,thiên đình còn có
đi chùa nhà thờ đền miếu v.v.. cầu nguyện xin bùa bình an --- ăn chay niệm phật làm điều tốt --- ra ngoài đấy thì luôn cúi thấp mình - hạn chế phát ngôn nói chuyện --- ai bảo sao thì nghe vậy - chớ nên cãi vì sẽ ko có kết cục tốt về mình --- cẩn thận VSATTP - lựa những quán đc đc chút mà ăn - nên hỏi giá trước khi ăn --- tập nói giọng Bắc cho giống giống 1 chút --- mang ít tiền và tư trang trong người thôi --- luôn có số đt CAKV - PCCC - Cấp cứu .v.v... --- nếu có người thân ngoài đó thì nên đi theo và ở nhà người thân nếu đc --- hạn chế ra ngoài - tiếp xúc - tránh phơi nhiễm --- cầu bác đc bình an và vẹn toàn về " nước " cũng may em làm nghề tự do - ko phải cty - nên ko sợ bị ép ra đó chứ mà ép em ra đó chắc em nộp đơn xin nghĩ cmnr chia buồn cùng bác cầu cho bác đc thiên thầnn hộ mệnh và mọi điều tốt lành sẽ đến vs bác ...
ra đó tốt nhất nghe nhiều, biết nhiều, nói ít, luôn coi mình là ng thấp nhất. Những cái gì mình biết thì cũng im đừng nói ng khác biết, trừ khi công việc phải nói, còn bên ngoài thì kệ mẹ k cần phải nói với ai. Ăn uống, mua bán thì cư siêu thị, chỗ nào dạng như vậy mà làm, đừng ham của rẻ ngoài đường nó chém còn mắc hơn, từ từ sau này quen rồi mua bên ngoài sau. Nguy hiểm nhất là hạn chế ngó nghiêng, mấy ng lạ lạ thường bị cái này, đường mình mình đi, việc mình mình làm, hạn chế tiếp xúc vs thành phần nhỏ tuổi ( thường là trẻ trâu >"< )
khuyên bác 1 câu,ra ngoài đó chịu khó ở nhà nhiều hơn ra đừơng,mở miệng ít thôi.Hà Nội giờ toàn bọn tạp nham có tý tiền mặt ngưóc lên trời thôi.Hạn chế đi ra đường tối vì những thành phần thanh niên choai choai vô công rồi nghề lựon lờ nhiều,va chạm xe nhỏ cũng có thể kiếm chuyện đánh nhau=hàng nóng. Ăn hàng quán chủ quán ko chửi thì mấy thằng thanh niên ngồi ăn cũng văng tục đầy.Nói chung 10 năm về lại chỉ thấy nó là 1 khu ô hợp
bác ra 3 năm còn đở,e chuyển ra đây ở lun mới kinh,mới ra thôi mà đả ko hợp 1 chút nào với lối suy nghĩ và cách nói chuyện ở ngoài này rồi.mình đi taxi mà 3 anh tài người hà nội hỏi sao e ko ở sg mà lại ra hn sống nửa là,người hà nội mà còn nói người hà nội là hiểu lun òi.ở chổ sống thì chỉ riêng mình ta thôi,ra đường thì bản mặt trc rồi nói chuyện sau...haiz...cái fong cái tục...nãn,bác cuongpk nói đúng nè mặc dù mình ko biết thời gian dài thì có wen nổi hay ko.