Tìm kiếm bài viết theo id

Đang ở HN, có ai rảnh thì ra làm cốc cà phê

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi trungthanh2003, 7/9/13.

ID Topic : 6935211
Ngày đăng:
7/9/13 lúc 20:13
  1. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    Đang nghèo đại ka
    Online là phải ra tiệm net đây, ko lẽ cả buổi ngồi net???
    Khi nào vô nam mình sẽ up hình đầy đủ, có clip luôn.
    Sao ko gioiứ thiệu cho mình sớm, bùn ghê
    Vãi MOD (mà mới nhìn em cũng nghĩ thế) Đang ở HN, có ai rảnh thì ra làm cốc cà phê - 2
    BT thôi bác, chịu khó hỏi giá truớc là đc, đặc biệt, đừng uống cf ở chợ đồng xuân nhé, 18k/ly (quán bụi trong chợ), cácc món bún, bánh cuốn/ướt thì chén nuớc mắm để riêng, dùng đũa gắp bánh chấm ăn chứ ko như trong nam
    Chắc bác xui rồi. Chứ em ở chợ ĐỒng Xuân đứng đón xe thì Mai Linh lúc nào cũng có khác, còn các hãng # thì vắng như chùa bà Đanh
    (theo cảm nhận cá nhân của mình thì giá HN tỉ lệ LCD nhiều lắm. và tỷ lệ dân 1m1 thì ít hơn. Ra đây kiếm ti vi 3D hiếm lắm nhé.
    Theo lịch trình alf hôm nay đi Sơn tây, nhưng ông chú rủ đi Ninh Bình tham quan chùa Bái Đính. Sau hơn 1h ngồi ô tô (ACURA) thì tới nơi. Tiền giữ xe là 30k, tiền vé xe điện là 25k/lượt/người. Chùa rất đẹp, hùng vĩ, thật ko bõ công 1 chuyến đi. Nếu ai mộ đạo phật thì nếu có dịp hãy đi 1 lần, ko phí chút nào cả
    PS/ REVIEW lại thôi, chứ ko có PR gì cả nhé mấy MOD
     
  2. dangdanchu Banned

    ở HN có bắn súng laser đó, nghe nói thật lắm.
     
  3. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    Đã về lại SG lúc 6h30 sáng, mệt lả người sau 2 đêm 1,5 ngày nằm dài trên xe khách bắc nam.
     
  4. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    Mình đi xe clc (theo lời qc) xe gường nằm nên mỗi ng 1 giường, mua này vắng nên xe thường xuyên dư chỗ, khá thoải mái. Cơm nước nhà xe bao trọn gói nên ko có tình trạng cơm tù. Cơm ăn tạm ổn, 3 bữa chính, 1 bữa sáng (bữa chính ăn cơm, bữa sáng ăn phở, bún). Đéo thì chỉ cón mỗi đèo cả ( ranh phú yên vs khánh hòa) là cheo leo, vs 1 cái đèo gì gì đó mà mình quên tên rồi, các khúc cua tay áo nhìn hơi bị phê, còn đèo cù mông (giữa bình định và phú yên) thì ko cao lắm, đèo hải vân thì chui hầm rồi, ko sợ.
    Còn cái món chó mèo gì gì ấy thì chịu thôi, ở dó là vậy, nhưng ăn hay ko alf tùy mình thôi. Có thể hỏi thịt gì trước khi ăn mà
     
  5. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Tài nào thấy ông Tuấn bạn mình vô SBTSN hoài, dù làm trưởng phòng an ninh sân bay cắt bi nhưng chắc bi vẫn còn nên vẫn tung tăng Đang ở HN, có ai rảnh thì ra làm cốc cà phê
     
  6. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    Đây là ba gác biến tướng mà, mình ko có chụp hình chiếc xích lô HN, công nhận alf xấu hơn trong SG nhưng mình khẳng định ko phải chiếc này, nó như vầy nè
    Đang ở HN, có ai rảnh thì ra làm cốc cà phê - 1
     
  7. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Chú KT3 nói sai bét, anh ra Hải Phòng ở KS Hòang Hải nấu ăn ngon hết biết luôn, nhất là món riêu nghêu với cà chua, phục vụ ở HP phải nói là hết thuốc, chỉ chừng nào ra ngoài quán NET thì địt lung tung từ cửa miệng mấy em nhỏ, nói 10 từ thì trong đó ĐM 9 từ (quán NET kế bên nhà hát lớn TP HP) còn trong KS cực kỳ lễ độ, ra cười cúi đầu chào, vào cười cúi đầu chào y như phim Hồng kong, rá rẻ hơn HN nhiều, trong khi tọa lạc ngay trung tâm TP cách Nhà hát lớn chừng 100m, qua đối diện đường có cháo Ngan ngon lắm
    KS này: http://www.agoda.com/vi-vn/hoang-ha...=LXUnc/GItH2ESX2yyacu8yia07W+Roaerw2DgQPfsWo=

    Dân Nam ra Bắc giả tiếng Bắc chắc người ta nực cười lắm, lòi đuôi ngay

    Nhìn cái ba gác thành xích lô thì đúng lạ, chứng tỏ HP không còn cái xích lô nào. Ăn đồ ăn biết đồ Tung Của thì đúng là cao thủ chuyên về ẩm thực, chỉ sai cái nhìn ba gác thì xích lô Đang ở HN, có ai rảnh thì ra làm cốc cà phê
     
  8. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    Đi xe đò thì ngắm cảnh đc nhiều, đi tàu lửa thì ngắm đồng ruộng, núi non ..., đi máy bay thì ngắm mây. Mỗi thứ 1 vẻ hihi. Gấp thì máy bay, thong thả tàu lửa, mộng mơ xe đò :41_002:
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 461 (Thành viên: 0, Khách: 455, Robots: 6)