Tìm kiếm bài viết theo id

Tâm sự một thằng thanh niên muốn ra ở riêng

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi kuteo_23k, 6/9/13.

ID Topic : 6932912
Ngày đăng:
6/9/13 lúc 16:06
  1. anhcay Thành Viên Cấp 1

    Bác này đồng suy nghĩ với em, em cũng thích ở nhà nhất, nhỏ nhỏ cũng đc, nhưng cũng là của mình, éo phải đống phí gì hết Tâm sự một thằng thanh niên muốn ra ở riêng). thích trồng gì thì trồng, làm gì thì làm, nói lỡ dại tối 2 vợ chồng có "mạnh tay " quá cũng ko sợ làm phiền hàng sóm Tâm sự một thằng thanh niên muốn ra ở riêng - 1)
     
  2. thai.bds Thành Viên Cấp 3

    Vâng, bác muốn sửa căn hộ của bác hay sửa cả cái chung cư? sửa căn hộ của bác thì đơn giản thôi, xin quản lý khu phố giấy phép sửa nhà là được thôi à, còn TH chung cư xuống cấp quá (cỡ khoảng > 100 năm) lúc đấy lại đập đi xây lại, tiền mình bỏ ra ạ, vì nhà ngoài cũng ở được khoảng thời gian như vậy thôi. Mong giúp bác hiểu sơ sơ Tâm sự một thằng thanh niên muốn ra ở riêng
     
  3. thai.bds Thành Viên Cấp 3

    À, còn vụ phí quản lý thì 5-6k/1m2, căn bthg khoảng 3-400k/1 tháng. cái phí đó là phí bảo vệ+bảo trì thang máy+dọn vệ sinh, công viên...cũng không gọi là đáng kể, chung cư thì an ninh hơn ở ngoài, ở ngoài thoải mái nhưng mà dễ chết vô tính lắm Tâm sự một thằng thanh niên muốn ra ở riêng quan trọng là ở đâu quen đó thôi, thích hay không thích thì nó chỉ ở cái mồm thôi Tâm sự một thằng thanh niên muốn ra ở riêng - 1)
     
  4. thaitaitheend Thành Viên Cấp 2

    Đời khác phim nhiều lắm bạn àh. Mình vẫn không hiểu nổi tại sao có nhiều diễn viên trong phim, không đi làm gì hết, mà nó vẫn sống vui vẽ đến khi hết phim....:rap:
     
  5. leduan Thành Viên Cấp 4

    chung cư VN = ổ chuột tương lai
     
  6. Amber.Road88 Thành Viên Bạch Kim

    ở chung cư cũng dễ chết vô tình lắm , ở ngoài , ở trong hẽm 1 / hẽm lớn rộng rãi cấm xe tải hoặc hẽm cụt cho nó thoải mái . Nhà mình thoải mái không sợ phiền hà nhiều .

    Thích hay không thích thật ra là không có tiền mua nhà riêng thôi chứ bất cứ ai cũng có tư tưởng nhà riêng hết .Tâm sự một thằng thanh niên muốn ra ở riêng - 2Tâm sự một thằng thanh niên muốn ra ở riêng - 3Tâm sự một thằng thanh niên muốn ra ở riêng - 4Tâm sự một thằng thanh niên muốn ra ở riêng - 5
     
  7. abato2012 Thành Viên Vàng

    mình ở nhà như ổ chuột mà vẫn thấy thoải mái hơn,đi về giờ nào thì về,không leo lên hay xuống thang bộ hay thang máy,gửi xe........nhiều khi cũng nghĩ bán cái ổ chuột mua căn hộ cc ở cho nó sướng nhưng nghĩ lại thì thôi đợi trúng số sửa lại cái ổ chuột,có ai cùng suy nghĩ như mình không vậy?
     
  8. giatincomputer Thành Viên Cấp 1

    có nhà sao lại bán đi, phí thế, chi chứ ở nhà mình vẫn là sướng nhất, cứ ở dó rồi cô gắng làm lụng đủ cơ tìm chỗ khác rồi bán lại cái này lấy tiền làm nhà mới có phải ngon hơn ko , ở chung cư h loạn lắm
     
  9. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    nói chi xa xôi, RES III ngay chợ Tân Mỹ đây, bác nào ở gần đó thì biết, trống huơ trống hoắc, có ai dám mua ??? ngoại trừ 1 block đã có dân Q8 tái định cư ở, còn lại .... chưa sử dụng đã xuống cấp rồi...địa thế thì tuyệt cmn vời, vì gần chợ Tân Mỹ, BV Pháp-Việt, tim Tâm Đức, nhà hàng Thiên Sơn, Paragon, khu hồ bán nguyệt, trường Huflit, .... thật sự mà nói là quá đẹp cho 1 vị trí, thế nhưng bác nào đi ban đêm ngó lên coi coi ngta ở được bao nhiu căn ?
     
  10. anhcay Thành Viên Cấp 1

    Chổ bạn em sửa nhà, mất hết 7 ngày, 1 ngày 800k cứ thế mà nhân lên, đến khi hỏi BQL thì nói là quy định của Chủ chung cư. Rõ chán, nhà mình mình sửa thế mà phải xin phép. lại còn đóng tiền nữa chứ. vãi thật
     
  11. anhcay Thành Viên Cấp 1

    Có em đây bác, quan điểm nhất quán là ở nhà đất vẫn sướng hơn bác nhỉ Tâm sự một thằng thanh niên muốn ra ở riêng), chứ ở chung cư hàng tháng phải đóng biết bao nhiêu là phí,nói thật chứ em thấy mình chỉ là chủ căn hộ trên giấy tờ thôi chứ chả có quyền gì (ngoài quền bán ) Tâm sự một thằng thanh niên muốn ra ở riêng - 1)
     
  12. kuteo_23k Thành Viên Cấp 4

    hjc...các bác nói vậy tan hoang giấc mơ của e cả rồi Tâm sự một thằng thanh niên muốn ra ở riêng
     
  13. lion_vs_tiger Thành Viên Cấp 3

    Cái ngại của bạn cũng là cái ngại của mình khi nghĩ đến chung cư đấy ! nhiêu đó thôi đủ nản rồi dù chung cư có đẹp tới đâu ...
     
  14. lion_vs_tiger Thành Viên Cấp 3

    bổ sung thêm lỡ nếu có sở thích nuôi mèo nuôi chó nuôi chim .. thì cũng rất chi là bất tiện nhé bác chủ thớt ơi ... dẹp cái suy nghĩ ấy đi cho mau giàu bác ợ
     
  15. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    Cứ mua chung cư CC ở quận 1, bảo đảm y như phim, wan trọng là có tiền trang trải chi phí sinh hoạt ko. Mất công lại về xin ông bà bô thì xấu hổ chết đi được Tâm sự một thằng thanh niên muốn ra ở riêng
     
  16. kuteo_23k Thành Viên Cấp 4

    nghe hầu hết các bác có vẻ nan giải với phí quản lý các chung cư này nhể =))
     
  17. anhcay Thành Viên Cấp 1

    Chính xác đó bác, chưa kể muốn trồng cây hoa cho đẹp nhà hay trồng mấy cây rau để bổ sung chất xơ cho cả nhà ( rau chợ bẩn quán Tâm sự một thằng thanh niên muốn ra ở riêng) ) cũng khó nữa. tóm lại à dislike chung cư Tâm sự một thằng thanh niên muốn ra ở riêng - 1)
     
  18. Suri Suri Thành Viên Cấp 1

    chính xác lun, ham nhà nhu fim rồi có nuôi nổi e nó k hay méo mặt vì tiền mua đã cao, chi phí hàng tháng lại còn khủng nữa heehe k khéo lại chạy về nhà ba ơi mẹ hỡi thì khổ Tâm sự một thằng thanh niên muốn ra ở riêng - 1)
     
  19. Suri Suri Thành Viên Cấp 1

    pak ni mẫu mực quá nhỉ hihi định làm mô hình vườn ao chuồng ah? kiếm thêm bể cá cảnh với vài cái lồng chim nữa là vừa dẹp hoho
     
  20. vannguyentran Thành Viên Cấp 3

    mua nhà 4 5 xẹt gái cũng nhìu mà.khu bình tân giá tầm 1 tỉ ak. đất của mình , nhà của mình mún làm ji thì làm. chung cư bất tiện