TÌNH HÌNH CÓ THẰNG EM TRONG HỘI CHƠI MÔ HÌNH NÓ GỬI CHO EM HÀNG HÓA TỪ ÚC,DÙNG DỊCH VỤ AUSTRALIA POST NHƯNG TỚI NAY ĐÃ LÀ 14 NGÀY VẪN CHƯA NHẬN DC HÀNG ANH CHỊ EM NÀO BIẾT TRA CỨU HOẶC BIẾT CHI NHÁNH CỦA DỊCH VỤ NÀY Ở ĐÂU THÌ CHO EM SỐ ĐIỆN THOẠI ĐỂ GỌI LÊN TỔNG ĐÀI HỎI ĐƯỢC KO Ạ!KÍNH MONG CÁC ANH CHỊ GIÚP ĐỠ Ạ CÁM ƠN ANH CHỊ RẤT NHIỀU ĐÂY LÀ BILL GỬI :
Rồi xong !!! Dính tới Bưu điện VN thì coi như cúng cô hồn rồi , chia buồn cùng bạn , hãy chuẩn bị tâm lý sẵn là vừa , hồi trước người thân bên Sydney cũng hay gởi đồ về cho mình và thường xuyên bị câu " hàng thất lạc mất " và cạch luôn từ đó !!!
Mình ít khi nào dùng cái này. Nếu mà nhận hàng hem đúng, thì lấy cái bill, kiện thằng aus post. Vì khi gửi hàng, lúc nào tụi nó cũng thu tiền insure. Cứ chờ đi bro. Nhưng mà cũng không nhanh được. hehe...