Chào các bạn , chắc trong chúng ta ai cũng gặp những tình huống khó khăn trong cuộc sống , trong xã hội mà đôi khi chúng ta nảy ra được những ý nghĩ có thể giải quyết được tình huống đó giúp ta và mọi người khác . Dù nó khả thi hay không khả thi , hãy đóng góp sáng kiến của các bạn nhé . :41_002:Cứ coi như chúng ta đóng góp ý kiến để cùng nhau mơ về 1 xã hội tốt đẹp hơn . Mình nhớ năm 2001 khi mình đang ở Daklak thì ở Sài Gòn xảy ra vụ cháy tòa nhà ITC . Các nạn nhân không còn đường thoát phải nhảy từ sân thượng xuống và nhận những kết cục rất thảm khốc . Trong đầu mình đã có ý nghĩ rằng nếu mình ở Sài Gòn thì mình sẽ đem tấm nệm nhà mình ra để lót ở dưới cho các nạn nhân nhảy xuống đỡ bị chấn thương hơn . Hoặc có thế đem các thùng cac-tong để lót cũng được. Mình nghĩ nếu mình làm vậy thì mọi người xung quanh sẽ làm theo, nếu 1000 người làm theo thì chúng ta sẽ có 1 núi nệm và thùng cac-tong để cứu được tính mạng của những nạn nhân đó . Cùng lắm thì gãy tay , gãy chân , cũng còn đỡ hơn phải mất mạng . Sáng kiến thứ 2 về vụ này của mình là sao người ta không dùng máy bay trực thăng để cứu hộ những người mắc kẹt trên sân thượng . Máy bay trực thăng thì ở Việt Nam đâu có thiếu , nếu cần có thề điều động được mà .
http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20111029/Hang-tram-ho-dan-phai-dung-nuoc-suoi-nau-an.aspx Một cái máy bơm, 1 cái hồ chứa nước + hệ thống ống nước là giải quyết được .