Thật sự thì bây giờ mình hơi bùn một tý nên lên đây viết vài dòng tâm sự với ae.Chuyện là ông già nhà mình suốt ngày nhậu nhẹt say sỉn xong rồi chửi bới ùm sùm lên hết , không phải 1 ngày 2 ngày mà quanh năm suốt tháng như vậy:sad:. Ngày nào ổng về sớm thi còn đỡ một tý , ngày nào về khuya là khỏi ngủ luôn ..haizz chán thật ,suốt ngày ổng không lo làm ăn mà cứ ăn với nhậu suốt ngày không biết nghĩ gì cho gia đình hết.Mẹ mình đi làm về mệt ổng còn chửi nửa haizz .Biết làm sao đây ae:adore: Thật là chán
ba minh cung nhau moi ngay, nhung ko co chui ai het, ba minh hien, moi toi nghien ruou. chi so suc khoe ba ko tot song voi con chau thoi.
co the la do ba cua ban buon chuyen j do, xin do nen tuc toi chui ng nay ng kia. ban cu noi chuyen thang voi ba cua ban xem sao. buon buc chuyen j thi noi.
Ba bạn có buồn chiện ji hem? Hay chỉ là thik uống rượu. Mỗi người 01 tính cách...có người say về nhà ngủ...có người thi nói chiện lớn tiếng... Nhưng thực chất họ ko có ji ác ý hết chỉ là tính cách thôi. Mình ko biết ba bạn là người có tính cách nào. Với tình trạng như bạn nói thì gia đình bạn cần có 01 buổi trò truyện để ba bạn hiểu và sữa đổi. Chúc gia đình bạn hạnh phúc và vui vẻ.
Thời thế... Lúc trước thành công có thành quả xong nhưng vì biến cố xã hội làm cho thất bại... Rồi cố gượng dậy thì càng gượng càng ngã vì xã hội không cho cơ hội, xã hội chà đạp những người thất bại như ông... Khi về đến nhà, gia đình hất hủi nhìn với anh mắt trụ cột bất tài, ăn bám.. Và đặc biệt là người con mà ba yêu quý nhất lại không hiểu cho ba, không yêu ba như ba đã yêu con.... Làm ba mẹ ai mà không muốn kiếm thật nhiều tiền để xây dưng xa đình? Để lo cho con có một cuộc sống thật tốt không thua kém gì bạn bè....nhưng ba đã ở khúc vực thẳm... Ba buồn sự đời, ba buồn vì ba là kẻ bất tài không lo được cho gia đình mình. Ba đã chạy trốn xã hội, chạy trốn thất bại cuộc đời ba bằng những cơn say.... P/s: Bạn thử tìm hiểu thời trẻ của ba bạn qua mẹ, người thân xem thế nào?
papa mình hồi trước cũng thế,nhưng ko chữi ai hết.Từ khi có ông rủ đi làm security là bỏ rượu chè từ đấy,giờ chỉ uống 1 ly trước khi đi ngủ
sax tưởng chuyện gì quan trọng lắm thứ 1 : thời buổi này ngày nào cũng say xỉn là chuyện rất ................................ bình thường thứ 2 : xỉn vô nói chuyện lung tung , chửi bới um sùm rất ................................ Bình thường cái đó là do tính tình của ổng thích lè nhè , haoc85 trong gia đình ổng nằm kéo dưới có chuyên uất ức ko dám nói lúc tỉnh nên mượn rượu vào để nói đúng ra chuyện ổng say xỉn quanh na8ms uốt tháng như thế bạn phải coi là bình thường và phải quen với nó rồi chứ , tại ngày nào cũng thế mà nói chung là bình thường
ba mình cũng y như vậy, ngày 2 bữa cơm là mỗi bữa 1 ly cối rượu (loại ly mình uống nước mía ấy), mà phải rượu mạnh mới uống, rượu nhẹ ổng kêu bị chảy nước miếng, có điều nhậu xong là ngủ thôi, đôi khi cũng mất việc nhưng ba mẹ giờ cũng kinh doanh tại nhà nên cũng đỡ, nhậu vào ba có tật hay giáo huấn con cái, nói đúng chứ ko nói sai, có điều hơi lè nhè, nhưng riết rồi quen, nhiều khi bữa nào ổng ko nhậu thì mình thấy nó lạ lạ sao á
ba mình cũng vậy thôi, tuần nhậu hết 6 ngày rồi, hôm nào mệt lắm mới ở nhà, không nhậu thì im thin thít, ở nhà chẳng nói tiếng nào, nhậu rồi thì y như rằng, ngồi càm ràm hoài, mẹ mình bệnh nữa chứ, minh khuyên ba hết lời mà cũng như không, vợ mình sắp có em bé nữa mà cứ gặp tình cảnh này hoài chán quá.
cho hỏi bác thớt có phải a chị e mình ko zậy, sao topic y như hoàn cảnh gia đình mình ko sai 1 chữ nhỉ:too_sad:
Cai nghiện rượu + ma túy rất dễ dàng , vài ngày gần như là khỏe lại , nhưng vấn đề là hậu cai , bản thân phải có ý chí thật kiên cường ...