Tìm kiếm bài viết theo id

Tâm trạng khi theo đuổi 1 thứ trong thời gian dài, giờ đã thành công rồi

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nguoi_trong_cuoc, 27/10/11.

ID Topic : 4056608
Ngày đăng:
27/10/11 lúc 20:33
  1. iphoneno1 Thành Viên Cấp 6

    Tốt nghiệp rồi thì chuẩn bị thất nghiệp,làm trái ngành,người nào làm dc việc đúng sở thích,mơ ước là người hạnh phúc nhất
     
  2. bonholk Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cứ buồn dài dài
     
  3. kalenbecool Thành Viên Vàng

    Học đh thì mất tiền học phí chứ cái j mà k biết lo làm cái cv đi xin việc đi chứ ngồi đây làm ra cái topic làm j, haizzz....
     
  4. kinggb103 Trùm Bán Hàng Chất

    chúc mừng bro, e thì vẫn học nhưng đag thấy tương lai mù mịt...Tâm trạng khi theo đuổi 1 thứ trong thời gian dài, giờ đã thành công rồi
     
  5. nhailong Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    buồn buồn móc đít ngửi chơi móc rồi mới biết buồn ơn là buồn
     
  6. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    sáng mai mình cũng làm lễ tn nè...hì hì
     
  7. mình đi làm trước khi có bằng rồi, công việc ok luôn, chỉ thấy tiếc tiếc chút gì đó không rõ nữa.
     
  8. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    chưa lãnh bằng, hic hic

    nghe đâu 8/11 này làm lễ (ko bit có bằng chưa)

    mie cha cái trường ch đ DHCN, toàn hẹn với hẹn...

    mặc dù em mới tốt nghiệp nhưng đi làm nay cũng 5 năm
    (9/2006 - 8/2011), ko có gì đặc sắc, cũng lềnh bềnh
    trôi lững lờ
     
  9. ủa bạn tranghoney học chung trường tdt hả?
     
  10. Lân gà Thành viên cùi bắp

    chúc mừng bro, buồn vì sẽ ko bao giờ đc làm SV nữa chứ gì, cuộc vui nào cũng tàn bạn à, mai đây ra đời bon chen kiếm cơm, lúc đó cũng cảm thấy nhớ thời cấp 3 thời SV kí túc xá...
    nhưng sực nhớ đến cơm áo gạo tiền và bao khó khăn thì tỉnh liền Tâm trạng khi theo đuổi 1 thứ trong thời gian dài, giờ đã thành công rồi
     
  11. ku61t7 Thành Viên Cấp 1

    ko biết cảm giác đó ra sao... chưa tn chưa biết Tâm trạng khi theo đuổi 1 thứ trong thời gian dài, giờ đã thành công rồi
     
  12. ku bin Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ước gì mình cũng có 1 ngày như bạn . TỐT NGHIỆP là 2 chử gì đó wá xa vời...
     
  13. tumbeo Thành Viên Cấp 2

    Chúc mừng bác, thêm 1 người thất nghiệp
     
  14. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    ko, mình học huflit
     
  15. obama0762109 Thành Viên Cấp 5

    đổi hình chữ ký rồi à:confuse:, cơ mà ko đẹp bằng hình cũ, thôi có cũng còn hơn ko Tâm trạng khi theo đuổi 1 thứ trong thời gian dài, giờ đã thành công rồi, save lại đây Tâm trạng khi theo đuổi 1 thứ trong thời gian dài, giờ đã thành công rồi - 1
     
  16. v3ch4i Đọค Lạς Tђเêภ Sứ

    5 năm zìa trước cũng có cùng cảm giác với chủ thớt,lúc thấy zui lúc thấy bùn lung tung cả lên
     
  17. Ẹc, mình thất nghiệp 2 tháng vì muốn đi chơi, nghỉ cho đã sau khi làm xong luận văn thôi, sau đó vẫn phải đi kiếm việc mà, ngồi không ở nhà sẽ bị chửi te tua, giờ mình cũng làm trong trường đại học luôn, ít nhiều cũng được tụi sinh viên và mấy cán bộ giảng viên trong trường gọi bằng thầy này thầy nọ đó.

    Lớp mình cấp 3 lẫn cấp 2 đều có ít nhất 1 người nằm rải rác trong tất cả các khoa của trường Huflit đó bạn Tranghoney, trong đó khoa cntt là đông nhất. Hồi trước cũng muốn vô đó học kinh tế, nhưng bị phụ huynh ngăn cản, đành vào TDT học cntt, nhưng nói chung tới giờ vẫn chưa thấy quyết định là sai lầm!Tâm trạng khi theo đuổi 1 thứ trong thời gian dài, giờ đã thành công rồi
     
  18. leduan Thành Viên Cấp 4

    minh ra trường cách đây 10 năm giờ cũng làm báo, trong đó làm báo trong quân đội cũng được 2 năm, ka ka
     
  19. viagravn Thành Viên Cấp 2

    tốt nghiệp xong lại thất nghiệp nên bùn là đúng rồi
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 422 (Thành viên: 0, Khách: 418, Robots: 4)