Xin các bác tư vấn dùm gấp lắm rồi ạ: Chuyện là mẹ gấu ở ngoài quê vào Sài Gòn chăm gấu luôn tiện cũng muốn cảm nhận thành phố mười mùa hoa. Em vừa tốt nghiệp xong đang ở Vũng Tàu, biết tin mẹ gấu vô cũng hân hoan lắm dự kiến là lên SG chơi một ngày nào đó trong tuần ( mẹ vô được 1 tuần thôi ạ ) .Nhưng khổ nổi là em cũng đã nhiều lần nc qua điện thoại với mẹ gấu, cũng nhiều lần về quê gặp và nc có thể nói là đã thân quen mà hoàn cảnh mình làm chủ thế trận như thế này em chưa gặp bao giờ. Giờ lên SG biết tiếp đãi mẹ gấu yêu như thế nào đây khi mẹ là một cán bộ huyện am hiểu, thẳng tính, cần kiệm, và mục đích vô là để chăm gấu yêu. Các bác nào đã từng thì giúp em và vẽ cho em 1 ngày đi đâu, ăn gì, nói gì, làm gì....để không bị mất điểm và nếu may mắn lại được điểm. Xin đội ơn các các ợ!:burn_joss_stick: p/s: có thằng bạn bảo đi chùa nào lớn lớn em cũng thấy ý hay nhưng em với gấu không cùng vô được.
Mua vé spa nói được tặng mà ngay dịp Bác vào nên Bác đi cho biết(phụ nữ luôn thích làm đẹp). Dẫn ra chợ An Đông lựa đồ, mua vải về dùng hay tặng bà con vì nơi đây nổi tiếng, gia rẻ với người biết và đắc với gà. Dẫn đi ăn phở cho biết vị phở Sài Gòn, dẫn đi cafe quán to mà nhẹ nhàng cho biết vị cafe Sài Gòn... Khi tính bill nên tế nhị không nên cho Bác biết
Cầm khoảng chục củ đi theo là không bao giờ bị mất điểm. Lúc nào cũng tự tin, bác thích gì cháu chiều.
Giờ ít cán bộ nào còn giữ dc phẩm chất này đâu, bạn cứ lên bình thường như cân đường hộp sữa thôi, chứ tỏ ra vẻ này nọ rồi mai mốt lòi đuôi ra khổ hơn đó, hãy tự tin vào bản thân mình. Có sao nói vậy
Đi ra Hn xây lại mộ tổ, nói tiếng xây chứ chỉ đứng nhìn 1 lát thôi, có thợ xây mà, cũng chẳng cúng kiến gì, vì có ng lớn cúng rồi. vái lạy 3 cái rồi về, việc còn lại giao cho thợ hết, rồi đi chơi vài nơi chứ có làm gì đâu mà mất sức, chỉ là ngồi xe 2 ngày nên hơi đuối tí Lại nghĩ bậy bạ nữa rùi, đang đau đầu về việc làm và tờ chứng sinh cho con đây
Sáng mới mở mắt đã lên xem có cáo kiến nào của các bác cao thủ chưa, ấy thế mà chưa bác nào nhiệt tình hết. Kiểu này lênasG nhìn mặt nhau đi xem ai có giận hơn gì quá. Các bác nhanh tay, lẹ não đầy kinh nghiệm ới ời dúp em zới.
Đây nè đại ka, đang đau đầu, ko phải là ko làm được mà là muốn làm tất tần tật mọi thứ ở SG, (BX mình HK ở quê và sinh ở quê luôn) http://www.5giay.vn/chuyen-tro/6950315-help-me-gap-gap-gap-lai-la-chu-de-cu.html
cứ bình thường thôi chú, phải tỏ ra có bản lĩnh, ko rụt rè, nói chung cũng phải chuẩn bị quà cáp nhưng đừng lớn quá kẻo lại bị đánh giá, chuẩn bị rủng rỉnh trong túi để có thể mạnh dạn trong xử lý tình huống, nếu người đàng hoàng như chú nói thì cũng ko để chú phải khó xử đâu và cũng ko bắt chú phải chi nhiều đâu. khi bác ấy về thì kiếm mấy thứ đặc sản trong này gửi về, mấy ký xoài cát hòa lộc, măng cụt, thanh long ruột đỏ...
dẫn xuống Vung Tàu đi cho mẹ gấu nghỉ dưỡng KS , ăn hải sản , thăm mấy điểm du lich trên đó . Sài Gòn thì mua vé cho mẹ gấu đi Spa , tối dẫn đi ăn mấy món ngon Sài Gòn , Hoặc kiếm cái phòng trà nhạc nhẹ cho mẹ gấu thư giản . Chuẩn bị quà cho mẹ gấu đem về , luôn luôn hỏi han sức khỏe ( chăm sóc cho gấu bạn nhiều hơn chút ( con khỏe mẹ vui )