Tình hình là e năm nay 21t sn 92. Sắp tốt nghiệp niit chuyên ngành lập trình. Nói thiệt với mọi ng là lúc e vào cái trg này vì lúc đó e nghĩ đơn giản học rồi xin làm. Giờ em mới thấy cái việc hướg nghiệp quan trọng ntn. E ko thích nó nên mọi thứ em học cho tới khi e sắp ra trg chẳng ra đâu vào đâu. Từ lúc đi học e hay nghĩ học để tự kinh doanh lắm. Hồi lớp 11 e đã biết cách để bán cái đt dùm ông cậu kiếm được tiền rồi. Lớp 12 thì làm thủ quỷ chuyên đòi nợ. Năm đầu học tới giờ thì tự kinh doanh mua đồ đạc cho bản thân. Lâu lâu mua cho ba mẹ. Vậy mấy ace thấy e có nên học cái j để có thêm kiến thức để theo con đg này k. Vì e có cảm giác e và nó rất hợp vs nhau. Gần đây e có dự định tn xong e đi học luyện thi. Để năm sau thi trườg cd kinh tế đối ngoại. Ace thấy có ổn ko ? Nhà e thì cũng khá cũng k lo về tài chính. Chuyện này e cũng chưa dám nói với ba mẹ. Lên hỏi ý kiến mấy anh chị lớn trc vì dù gì cug là ng từng trãi sẽ biết nhiều chuyện hơn và cho e lời khuyên. E cám ơn. Gởi từ ứng dụng 5 Giây trên iPhone
Giáo dục VN là vậy phải chấp nhận thôi, học một đằng làm một nẻo... Thím nên bổ túc thêm kiến thức về lập trình game hay app trên di động để tự lực viết app hoặc game kiếm tiền (khuyến khích WinPhone ưu tiên, Apple, Android), hoặc đầu quân cho các cty mảng di động. Còn thím thích kinh doanh thì nên học ngoài chợ hơn là vào trường học, trong trường không dạy cho thím nhiều lắm đâu, không đưa thím vào phân tích hay đi theo thị trường hiện tại của sản phẩm, hoặc tìm hiểu thế mạnh, thực lực kinh doanh đối thủ, thực lực sản phẩm của mình v...v. Trong trường toàn sách vở, lý thuyết năm cũ không chạy kịp thị trường sôi động hằng ngày=> thím mất nhiều thời gian lắm. Nên tìm chỗ quen biết xin làm một chân kinh doanh quèn, thím theo được 2-3năm là thím sẽ trưởng thành. Chúc thím mau chọn được con đường mình đi.
bạn mới biết cách kiếm tiền từ lớp 11 ? có bị trễ quá ko ? anh em 5s kiếm tiền từ thuở ban sơ ko à . em thì lớp 6 là đã ham kiếm tiền rồi . sỉ số lớp có 44 người thì 43 đứa kia chìa tay ra xin tiền cha mẹ , nói ko phải tự khen mình chứ em là thằng kiếm tiền từ 43 người kia đấy , cha mẹ cho tiền ăn cũng ko thèm lấy thấy cha mẹ vất vả đâm ra thương , nên vào lớp lấy tiền của bạn học tự nuôi mình thôi , chẳng ăn cắp hay trấn lột gì đâu , chỉ qua là em tự làm bánh in tròn tròn hình con vật đủ màu rồi đem vào lớp bán lại cho tụi nó mỗi cái lời 500đ . ấy vậy mà bà cô chủ nhiệm thương đặt cho tên là Thịnh thông minh nhất lớp ^^ heheheheheh
Chứ không phải Thịnh hói hả thím? ^^| Mình thì một thân một ngựa ở xứ người vừa đi học vừa giao báo buổi sáng, cứ sáng 2h30 là đạp xe lạch cạch đến xưởng in báo lấy báo rồi đi giao. Giao xong đi học, chiều thì có khi đi giữ em bé cho nhà người ta đi xem phim hay công việc, có khi đi phụ bếp nhà hàng (nói phụ bếp cho sang vậy thôi chứ vô đó bi sai vặt và đi đổ rác)....
Bác ko hiễu ý em rồi. E là e cảm thấy mình ko hợp vs ngành đó. Em đi lấy hàng ở chợ hoài bác à. E học cũng được học nhìu thứ ở nhưng e muốn làm 1 công việc ổn định và lấy kiến thức đó bổ trợ cho sau này Gởi từ ứng dụng 5 Giây trên iPhone
Công việc ổn định là cái bằng thím ra trường đấy thôi và bổ túc thêm kiến thức để tự làm chủ, tự kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ vì thím cũng tiếp xúc được 4 năm nên ít nhiều gì cũng biết hơn người ta. Một nghề cho chính còn hơn chính nghề. Thím muốn bước vào kinh doanh thì cần một ít kiến thức bươn chải, một ít quyết tâm, một ít khôn ngoan và nhiều Obama....
Bạn thích kinh doanh, tự mình mở ra KD, ko phải lo về tài chính? Vậy thì bạn chẳng cần học thêm gì cả, trường đời sẽ dạy bạn, nếu cần thì học av giao tiếp, biết đâu sau này làm lớn, giao dịch với nước ngoài.
nếu đã có khả năng kinh doanh thì nên tự học ngoài đời thì hơn bác ah. vào trong đại học hay cao đẳng thì cũng chẳng có khá hơn tí nào. Bác đã ko có hứng thú với lập trình mà bây giờ bác còn cố gắng theo đuổi nó thì chẳng khác nào bác đang lao xuống vực Làm việc gì thì trước hết cũng cần có đam mê
đã học xong và mới có 21t thì cứ cày 10 năm kiếm đc một tỷ làm vốn rồi làm cái khác cũng ko muộn.Có bà chị vợ làm lập trình bên test lương 16tr mà cũng nghĩ giờ vô ĐHQT làm hành chính lương 10tr thôi nhưng ngủ khỏe khỏi lo nghĩ lập trình ít ai trụ nổi sau 35t lắm suốt ngày ngồi gõ gõ oải lắm chưa kể lại theo job nhảy liên tục