Tìm kiếm bài viết theo id

Tâm sự một thằng thanh niên muốn ra ở riêng

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi kuteo_23k, 6/9/13.

ID Topic : 6932912
Ngày đăng:
6/9/13 lúc 16:06
  1. anhcay Thành Viên Cấp 1

    Hehe, nếu có đất em cũng chơi mô hình đó bác, khổ nỗi là ở thành phố thì chuyện đó khó hơn lên giời nữa Tâm sự một thằng thanh niên muốn ra ở riêng,
     
  2. Suri Suri Thành Viên Cấp 1

    rứa là pak dở rồi, hôm trc e qua nhà bà chị chơi thấy toàn ăn rau sạch k đấy. có tí ban công chút xíu trong căn hộ chung cư thui mà trồng đủ thứ trong mấy cái thùng xốp với chậu cây cảnh í. ông anh thì thích mê ly mấy cái lông chim mà mấy bà hàng xóm cứ chửi bới om xòm vì tưới nước bón phân chảy qua nhà họ, đổ xuống mấy tầng dưới, rồi thì nuôi chim gì mà hôi thế... đủ cac thẻ loại. Em nói thật chứ ở chung cư chung đụng phiền phức lắm, chẳng đc tự do đâu
     
  3. ryan_1718 Thành Viên Cấp 4

    Gái trong chung cư, threesome chắc phê lòi 2 con mắt
     
  4. kuteo_23k Thành Viên Cấp 4

    thế các bác đang ở chung cư thì chi phí bao nhiêu thế?
     
  5. Mr.Trung2012 Thành Viên Cấp 2

    Mình đang ở chung cư hiện nay phi quan ly 4k/m2. Ai chưa ở thì cứ nói hok thích, bất tiện này kia, nhưng ở rồi thì sẽ khác ah. Cái gì cũng có ưu điểm nhược điểm mà ( nhà đất cũng vậy thôi) đâu có gì là hoàn hảo, mỗi người mỗi kiểu ai thích gì thì ở đó :matrix:
     
  6. 7800II Thành Viên Kim Cương

    sửa chữa nhỏ thì đc chứ làm gác, cơi nới là ảnh hưởng kết cấu thì ko đc đâu.
    em chỉ thích ở dưới đất thôi, bác nào bảo em ngu thì chịu, muốn cơi nới cũng dễ, chả ảnh hưởng gì người khác, còn chung cư thì y chang dãy tập thể lúc trước em ở, lại còn phải ở trên cao, lỡ cháy nổ, động đất thì ... rồi còn chi phí nó đưa sao là phải đóng vậy, cấm cãi
     
  7. Suri Suri Thành Viên Cấp 1

    ở trên cao k khí trong lành, trăng thanh gió mát, ít ruồi muỗi hơn pak ạ hihi lâu lâu lại đc dịp luyện cơ tim cũng thích đấy chứ
     
  8. dangdanchu Banned

    thanh nieen ở 1 mình xác cmnđ đều hư hỏng.
     
  9. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Mình đang ở 1 mình nè.. có thấy cmj đâu .
     
  10. anhcay Thành Viên Cấp 1

    ko có đất mới trồng thế thôi bác Tâm sự một thằng thanh niên muốn ra ở riêng), chưa gì đã thấy cái bất tiện của việc ở chung cư rồi bác nhỉ ?
     
  11. anhcay Thành Viên Cấp 1

    Dẫn gấu về thoải mái bác ơi, khỏi bị bố mẹ la Tâm sự một thằng thanh niên muốn ra ở riêng
     
  12. dangdanchu Banned

    vậy xác định bác là thanh niên nghiêm túc rồi.

    Tâm sự một thằng thanh niên muốn ra ở riêng
     
  13. anhcay Thành Viên Cấp 1

    Đúng là thanh niên nghiêm túc 2013 Tâm sự một thằng thanh niên muốn ra ở riêng - 1). Nếu ra ở riêng là thanh niên ko nghiêm túc thì em ra ở riêng từ năm 18 tuổi đó mấy bác Tâm sự một thằng thanh niên muốn ra ở riêng - 2).
    Thế éo nào em là thanh niên ko nghiêm túc :v
     
  14. Suri Suri Thành Viên Cấp 1

    hehe cũng có thể lăm chứ ai mà bít đc pak oiiii:snicker:
    e nói thật chứ e mà có đk cũng chả thèm ra ở riêng, sau này có vợ rồi kiếm miếng đất chớ cái kiểu ở chung cư chẳng khác chi ở nha thuê thì ớn lắm ạ
     
  15. giatincomputer Thành Viên Cấp 1

    muốn ra ở riêng hả? có đk thì mua đất xây nhà, ko thì chung cư, ko nữa thì ở trọ, đơn giản Tâm sự một thằng thanh niên muốn ra ở riêng)

    chung cư vn k có xấu đâu, bác cứ vào keangnam hay hapulico thử đi , chủ yếu là chú có đủ lúa để vào ko thôi =))

    à, chuẩn bị cả lúa đóng phí quản lý nữa nhé, tầm 2 củ, lâu lâu nó lên có màn giương cờ chống đối chung cư nữa zui lắm Tâm sự một thằng thanh niên muốn ra ở riêng - 1)
     
  16. Chú 3 pO Thành Viên Cấp 5

    TUI CÓ THẤY 1 GIA ĐÌNH KO LÀM GÌ HẾT.BÁN CÁI NHÀ CHA MẸ CHO ĐƯỢC 5 TỶ MUA CHUNG CƯ CÒN DƯ TIỀN GỬI NGÂN ,THẾ LÀ VỢ VÀ CHỒNG HỌ SỐNG RẤT CHI LÀ ĐẠI GIA NHA...PHẢI CHĂN ĐÓ LÀ CÁCH TÍNH CỦA KẺ LƯỜI BIẾN.:confuse:CƠ MÀ ĐƯỢC AN PHẬN NHƯ VẬY CŨNG ĐƯỢC KO BON CHEN XÔ ĐẨY DÀNH GIỰT NHAU CHI CHO MỆT.Tâm sự một thằng thanh niên muốn ra ở riêng
     
  17. giatincomputer Thành Viên Cấp 1

    có con chưa bác, có con rồi thì khi đó mới biết đc nghe, dạng đó chác chỉ mún hưởng thụ nhỉ, với cí đống phí tăng lên, sống như đại gia mà có con nữa thì chừng đó k đủ đâu Tâm sự một thằng thanh niên muốn ra ở riêng - 1)
     
  18. anhcay Thành Viên Cấp 1

    Chung cư giá thì hạ, nhưng sợ là ko kham nỗi các khoản phí đâu bác Tâm sự một thằng thanh niên muốn ra ở riêng - 2). ơở nhà mình mà cứ như đi nhà thuê, tháng nào cũng trả phí , nói như bác lúa phải dày mới dám ở cc, ko thì méo mặt Tâm sự một thằng thanh niên muốn ra ở riêng - 3)
     
  19. anhcay Thành Viên Cấp 1

    5 tỷ mua cc vừa phải cở 1-1,2 tỷ còn lại 4 tỷ thì cũng an nhàn thiệt các nhỉ. Nhưng mà bình bình thế thì sống làm gì. nhàn cư vi bất thiện, ko làm gì lại ngồi trên đống tiền dễ sinh tật lắm Tâm sự một thằng thanh niên muốn ra ở riêng - 1).

    Tiền đẻ ra tiền mới sướng. Cơ mà CC phí đẻ ra phí thì éo sướng tí nào Tâm sự một thằng thanh niên muốn ra ở riêng - 2)
     
  20. anhcay Thành Viên Cấp 1

    Chà, bác này chắc địh me cái nhà của ba mẹ rồi đây Tâm sự một thằng thanh niên muốn ra ở riêng). CHứ nhà em mà ở nhà bố mẹ chắc anh em đấu đá ghê lắm Tâm sự một thằng thanh niên muốn ra ở riêng - 1). Nhà đông con Tâm sự một thằng thanh niên muốn ra ở riêng - 2

    Nhà thằng bạn 5 anh chị em, chỉ có thằng út là ở với 3 mẹ, còn mỗi người khi lấy vợ , chồng đều được bố cho 1 mảnh hết. Đúng là nhà có đk. Thằng bạn đang tính bán đất mua chung cư nữa chứ. ko biết có méo mặt vì trả phí cc ko nữa đây Tâm sự một thằng thanh niên muốn ra ở riêng - 3)
     

Tình hình diễn đàn

  1. ctv01bdstamdien,
  2. next123,
  3. conhiuhong
Tổng: 838 (Thành viên: 8, Khách: 813, Robots: 17)