SỐ LÀ HÔM NAY E ĐI GIAO HÀNG DÙM ÔNG CẬU TỪ Q9 QUA NHÀ BÈ MẤY BÁC ẠH...TRÊN ĐƯỜNG VỀ KHI VỪA ĐỖ DỐC CẦU ,HƯỚNG TỪ Q7 VỀ Q2 DC KHOÃNG 200m THÌ CÓ 4 THẰNG ĐI 2 CHIẾC WAVE Ở ĐÂU LÙ RA CHẠY KÈ THEO E MẤY BÁC ẠH....VỐN TÍNH E ĐI ĐÊM,NHẤT LÀ TRÊN MẤY CUNG DG VẮNG E LUÔN CHUẨN BỊ TINH THẦN CẢNH GIÁC CAO ĐỘ NÊN E NHÌN KIẾNG HẬU LIÊN TỤC,RỒI 2 THẰNG CHẠY VỤT LÊN NGANG MẶT E ,E LIẾC QUA NHÌN THẤY THẰNG NGỒI SAU TAY CẦM NGUYÊN CỤC ĐÁ BIẾT CÓ CHUYỆN KO LÀNH E VẶNG HẾT GA VỪA CHẠY VỪA MỞ YẾM XE LẤY BÌNH XỊT...RA CẦM SẴNG ĐỀ PHỒNG BẤT TRẮC,TRONG KHI ĐÓ THÌ 2 XE KIA VẪN BÁM THEO E,E CỐ CHẠY KHI ĐẾN TRẠM THU PHÍ E DỪNG XE LẠI,THÌ THẤY TỤI NÓ QUAY LẠI CHẠY MẤT TIU. AE 5S HAY ĐI DG NÀY BAN ĐÊM NHỚ ĐỂ Ý CẨN THẬN VS MẤY CÁI THỂ LOẠI NÀY NHE.
ôi bạn này thật bình tĩnh , học hỏi thôi . mà cũng hên cho bạn là gặp phải bọn cướp nghèo ko có tiền độ xe cho mạnh nên bạn mới thoát đấy. chứ gặp bọn cướp sĩ chuyên nghiệp thì e rằng tính mạng như chỉ mành treo chuông . nói thật lòng là bạn rất bình tĩnh . like like like like like like like 1 trăm triệu lần cho bạn
Giàu thì đâu cần đi cướp đâu thím,nói thật luc đó e cũng xanh mặt chứ ko bình tĩnh như thím nghĩ đâu xém xón ra quần cmnr,nhưng nghĩ mình cũng có đồ chơi nên tụ tin chút xíu hehe
phải chi có súng bắng chỉ thiên 1 cái là tụi nó ko dí theo thím nữa đâu việc gì phải tăng ga chạy nhanh cầu phú mỹ nhiều khúc ổ gà nguy hiểm lắm
tính ra tinh thần bác cũng cứng nên mới giải quyết vấn đề được. Mà công nhận cái đường đó nó vắng có đèn đường mà vẫn cứ tối tối
_có mấy chiếc tay ga có cốp ngay yếm đó bác. _mình cũng hay đi hướng từ DƯơng bá trạc cầu kênh sáng đỗ về cầu Bình Điền đi vào khoản 8h-9h tối ,tốc độ ngoài 80km/h