Chuyện bây giờ mới kể... Trước tiên xin cám ơn mấy chục hai ba bạn đã nói với mình trước về vấn đề cảnh giác khi bị lừa ở ATM... Tình hình là hôm thứ sáu Guu có đi ra ngoài Nguyễn kiệm, cây ATM của ACB để rút tiền. Chạy chiếc AB trắng của mềnh, tuy không đáng bao nhiêu nhưng có lẽ đã làm bọn trộm cướp động lòng trắc ẩn. Sau 1 hồi bấm máy rút tiền ra để mua điện thoại cho thằng bạn con của bà cô bên họ hàng nhà ông chú láng giềng. Vừa xoay ra thì gặp một bạn bán ve chai /Ngoài Bắc kêu đồng nát/. Bạn hết sức đẹp gái, mặc áo sexy của lính bộ đội cụ hồ, kín cổ tay chân. Mặt đeo khẩu trang, 2 tay đeo găng tay, đầu đội nón bảo hộ hiệu lá cọ lá dừa gì đó. Chân còn đeo ủng, xe đạp thồ theo mấy bao xi măng và gì ế... giống như là các tông. Nàng hỏi giọng Bắc : - "Anh ơi anh có biết tắt nguồn điện thoại không anh?" - /Ế! Nghe đâu đó rồi thì phải?/... /suy nghĩ 1 hồi/ đang tính tắt hộ thì con mẹ móc ra cái Ai phở 5 màu đen... Ngó ra xa xa thấy 4,5 thằng phía sau thấy mình nhìn nó thì tụi nó giật mình /thấy rõ/, sau đó vờ nói chuyện tiếp... - Bà mở máy đi tui chỉ bà tắt nguồn. - Ờ, tắt sao anh? tay nó xoa xoa cái dt - Nút nguồn trên đầu máy đó... - Đâu? Đâu nào? 2 tay nó vẫn tiếp tục xoa xoa trên màn hình đt... - Bà biến cmn bà đi nhé, không có anh giận lên đánh cả bà lẫn đám đứng xa kia luôn bây giờ... Sau đó mình lên ga, vọt lẹ... Cảm ơn các bạn đã thông báo cho mình, tiếc là hôm đó mình không được tẩn đám này 1 trận, mà nếu tẩn được có lẽ chiếc xe của mình cũng bốc cơ mợ nớ hơi rồi. Cảm ơn các bạn đã cảnh báo mình trước đây! Thăn cù vi na miu...
trước có 2 bà ve chai vô tận hẻm mình chơi trò này, chửi vài câu rồi thôi, chả biết làm gì.
ko hiểu chổ này : " Cảm ơn các bạn đã thông báo cho mình, tiếc là hôm đó mình không được tẩn đám này 1 trận, mà nếu tẩn được có lẽ chiếc xe của mình cũng bốc cơ mợ nớ hơi rồi. Cảm ơn các bạn đã cảnh báo mình trước đây! Thăn cù vi na miu..."
học tiếng việt lại đi cha. xổ nho chùm nho ..... làm ae đọc mệt chết. font chữ to xíu nữa nha cha nội. đọc mệt chik dc ak quỷ xứ ak:hell_boy:
sao ko bóp vếu bà ve chai rồi phóng xe chạy lun, quay lại đưa ngón tay giữa lên "Fuck you" tụi nó .l.
Vừa chửi được câu đã chạy mất dép còn đòi tẩn người ra hả? Vụ này phải cảnh giác ko coi thường được, mình cũng vì coi thường nên dính 2 phát rồi, hic.
vụ này có vài kiểu sau: 1. nó nhờ tắt nguồn, nó không dám đụng tay vào nút nguồn có nguyên nhân, 1 ống tiêm nhỏ ở trên đầu nút nguồn sẽ tiêm vào bạn thuốc mê /loại gì đó thì k nhớ nhưng bảo sao bạn sẽ làm vậy, kể cả đưa chìa khóa xe, tiền bạc mà không phản ứng gì/ 2. nó sẽ la lên là cướp điện thoại, hoặc bạn làm hư của nó cho đám kia bay vô đánh 1 trận. Sau đó lấy xe của bạn. 3. bạn sẽ trở thành sida sau phương án 1...