[h=1]Bé 1 tuổi bị bỏ rơi hiếu động ở trung tâm bảo trợ[/h] Tại Trung tâm Bảo trợ số 1 (Đông Anh, Hà Nội), bé trai bị bỏ rơi ở bến xe Giáp Bát ăn uống được, chịu chơi và rất hiếu động, cứ gặp nam giới là bập bẹ gọi bố. Chiều 16/9, một phụ nữ đến tự nhận là mẹ bé. Cháu bé được đưa về Trung tâm bảo trợ số 1 khoảng 8h tối ngày 13/9. Ban đầu bé quấy khóc, có vẻ sợ sệt, chỉ gọi bố và chịu chơi với đàn ông, không chịu theo các bà, các mẹ. Đêm đó, lãnh đạo Trung tâm đành phải cử một nam nhân viên ôm bé ngủ. Hôm sau, bé đã chịu ăn, chịu chơi và quen dần với các mẹ ở trung tâm, ai bế bé cũng theo. Chiều 16/9, một người tự xưng là mẹ của bé đã đến Trung tâm xin nhận lại con. Theo bà Phùng Thị Hương, Phó Trung tâm Bảo trợ xã hội, cậu bé vui mừng và rất vồ vập người này. Thông tin ban đầu, người phụ nữ này cho biết một thân một mình nuôi con, cuộc sống vất vả nên định bỏ lại con nhỏ, khi trở về bị gia đình trách móc. Ba ngày nay, cả nhà phân chia nhau đi tìm bé cho đến khi đọc được tin bé trên báo. Bé cũng rất hiếu động, chỉ cần hở ra là chạy khắp khuôn viên. Cậu bé không hề ngại người lạ, thích cười nói, chạy theo. Hễ thấy cán bộ nam nào đi qua em lại bập bẹ "bố bố".
thằng bé dễ thương quá , mới 1 tuổi đầu mà đã biết đi , biết chạy , biết gọi " bố , bố..." , chứng tỏ bé không có bố ngay từ nhỏ nên rất thèm tình cảm của 1 người cha...
Trời, con dễ thương quá, nhìn rất là xinh trai.. đúng là XH này nhiều chuyện lạ đời, con đáng yêu vậy mà cũng bỏ con cho đc, không xứng đáng làm cha mẹ !
hix hix muốn xin nuôi mà pháp luật chưa cho phép vì còn trẻ và khẳng định khà năng tài chính nữa hix hix