Hàng ngày, người phụ nữ chở người đàn ông bằng xe Air Blade đến các quán cà phê, tiệm ăn sáng xin tiền. Lợi dụng lòng tốt của mọi người, một người phụ nữ và một người đàn ông thường đi ăn xin bằng xe máy xịn trên địa bàn xã Hòa Thuận (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Cứ mỗi sáng hàng ngày, phụ nữ trung niên điều khiển xe Air Blade chở một ông lão khoảng 70 tuổi, bị khuyết một tay, ăn mặc sạch sẽ, lịch sự đi vào các quán cà phê, tiệm ăn sáng xin tiền. Xót thương trước hoàn cảnh éo le, mà ông lão trải lòng là: “Không có con cháu nương nhờ tuổi già, phải tá túc trong những căn nhà hoang”, nhiều người hảo tâm đã cho tiền vào mũ, người ít thì 5.000 - 10.000 đồng, nhiều thì 20.000 đồng, thậm chí 50.000 đồng. Để tránh bị phát hiện, người phụ nữ này thường bỏ ông lão xuống một đoạn khá xa, đỗ xe chỗ khuất, chờ ông lão “tác nghiệp”. Chỉ trong vòng một buổi sáng, số tiền mọi người cho ông lão phải lên đến bạc triệu. Và trong thời gian chờ đợi, người phụ nữ ung dung ngồi đếm “chiến lợi phẩm” thu được. Cứ sau khi đầy mũ, ông lão lại đi ra đường, người phụ nữ kín đáo bám theo, lấy tiền, chở ông đến địa điểm khác “làm ăn”.
tốt nhất là đi tận nơi làm từ thiện cho an toàn , mình với bạn gái dạo này ít cho người nào ngồi lề đường lắm , chỉ làm giàu cho tụi chăn dắt
cái này xã hay huyện gì rồi. chứ buôn mê thuột làm éo gì có xe máy trung quốc . 1 tay ga- 2 xe hơi thôi
nghe nhột rún thiệt, đây là cách nói của cái gọi là Ăng-troa-pa-nơ ... ở SG đây người ta đạp xe bán dạo nuôi kĩ sư, bác sĩ đầy ra đó...bữa nào ghé quận 4 chỉ cho 1 khu phố luôn chứ ko phải 1 2 cá nhân đâu...