Tình hình rất ư là tình hình đêm trung thu, theo vị giác, khứu giác ,thị giác thì bây giờ mềnh đang rất thèm ăn một cái bánh trung thu đúng chuẩn vệ sinh(như lan, kinh đô,bibica...) mà giờ chạy ra toàn là bánh không thương hiệu và nguồn gốc (mua 1 tặng 2) nên không dám ăn. Hức, vừa buổi chiều lúc nãy cứ nghĩ sẽ không ăn nên đem 3,4 hộp ra khu rước đèn thiếu nhi của phường đóng góp cho các bé thiếu nhi nghèo đón trăng....giờ tự nhiên có cái cảm giác thèm và thèm:dribble:
Hôm nay bên khách sạn Equathoria xả bánh nhập từ Malay với giá 10k/ bánh mà ko kịp mua! Thật là tiếc!
Bánh trung thu, đối với mình,,ăn không vì nó ngon hay vì mình thèm, mà chỉ để nhớ lại kỷ niệm xưa thời bé thơ nghèo khó...có khi chiếc bánh chưa kịp đưa lên môi đã thấy cay cay khoé mắt, buồn và nhớ muốn rơi lệ rồi....
Dkm thèm yhif vác ass lên mà đi mua ăn, a mày đang thèm xếp hình với vợ thằng bạn đây, ca của a mày khó hơn
chiều đi làm về thấy mấy sạp treo biển Kinh Đô, Đồng Khánh khuyến mãi từa lưa nên bay vào làm mấy cái cho mấy đứa em ăn chơi. Về nhà mới biết hàng nhái thương hiệu =)) Từ sau cạch mặt mấy hàng quán kiểu này :smile: