Hi Anh Chị, Kinh nghiệm ko nhiều, tuổi đời kém nên rất mong các Anh Chị đi trước cho em 1 lời khuyên chân thành về việc: Có Nên Sở Hữu Xe với tài chính hiện tại như em ko. Em xin kể chi tiết tài chính em như sau, ko phải để khoe gì đâu ạ mà chỉ mong các AC đọc để đánh giá đúng tình hình và cho em 1 lời khuyên: 1/ Hiện tại em đã mua được chung cư riêng (1,2 tỷ), có 1 quán cafe nhỏ đầu tư 300tr(mỗi tháng lời >20tr, em mở được 3 tháng rồi, vậy là được hơn 60tr), Shop bán đồ online(Tiền hàng 60tr nhưng bán ế, dự tính cuối năm mới thu hồi vốn). Em có tài khoản bank 1,04 tỷ 2/ Thu nhập hiện tại 2,000$/tháng nhưng ko đều vì em làm sale, lương tháng phụ thuộc Khách Hàng và theo tình hình em đánh giá thì công việc chỉ duy trì đến hết năm nay 02/2014. 1 tháng gửi ba mẹ 5tr tiền tiêu xài chưa kể lặt vặt, em tiêu khoảng 7tr/tháng như vây 1 tháng e để dành được tầm 30tr (chua tính tiền quán). Nhu vậy đến tháng 12 năm nay em sẽ có: 1,160,000,000+Tien quán caphe tầm 100tr thôi vì sắp tới mùa mưa=1,260,000,000, tiền shop áo ko tính 3/ Em dự tính mua xe Kia Forte Koup second hand giá tầm 500tr và cũng đã tham khảo chi phí sở hữu xe tầm 40%(~200tr). Nói về xe, con nay tuy uống xăng nhiều nhưng e chẳng thích xe nào ngoài xe này vì 2 cửa là ước mơ lúc bé của em rồi hihi và bây giờ khi có dk, em rất mong ước thật hiện giác mơ này... Em mê xe lắm, ngày nào cũng bỏ 2 tiếng đồng hồ xem xe hihi 4/ Mục đích sử dụng: Chỉ là thõa mãn đam mê, đi chơi, khoe xe với bạn bé hàng xóm(cái này em xin nói thật, xe oto là niềm tự hào mà), ngoài ra chẳng có mục đích gì cả... Và cũng chính vì vậy nên em mới phân vân... Gia đình cũng khuyên chưa nên mua, tích cóp thêm đủ 1,5ty roi mua xe 500 cón 1ty để dành hẳn mua 5/ Về tiềm lực tài chính sau này: Ba Mẹ cho em 1 căn nhà trị giá ở quê cấp 4. Gia đình bên nội thì cho 1 phần tài sản căn nhà(nếu bán, vì trong di chúc có tên em) nhưng cái này em ko quan tâm lắm vì khi nào có hẵn hay. Em sinh 1988, rất mong các AC bày vẽ cho em... Thõa mãn bản thân hay vì tương lai 1 cs thoải mái?
cug tùy phong cách sống của a thôi ,tự mua xe bằng tiền mình làm ra ở tuổi 25 (con ng a tuyệt vời hơn chiếc xe rất nhìu ) cái j cug chỉ là lúc đầu thôi ,sau 1 tg thấy cug bt ah . e nhỏ hơn a nhìu cug là dân sale , mục tiêu của e là tự nộp tiền học phí ,mua cho mình cái xe máy ,phụ giúp chi tiêu gđ .
Làm Sale tuy cực khổ nhưng chỉ là ban đầu, 1 năm đầu thu nhập ít lắm nhưng gặp thời thì lên như gió. Chúc em sớm gặp được cơ hội và nắm bắt. Cám ơn về lời khuyên của em nha, a cũng nghĩ vậy, chưa có thì ức, có rồi chắc thấy bt nhưng hiện tại thì mê lắm hihi
SN 88 theo tôi bạn nên dành thêm thời gian cho việc KD,cần thêm nhiều và nhiều thời gian hơn nữa 5 hoặc 10 năm nữa vẫn chưa muộn bạn sẽ nhận thấy sự hoàn hảo ở bản thân cũng như công việc và thành quả vững chắc bền lâu.Đầu tư kiếm tương lai sau này hay bạn vì ham muốn của tuổi trẻ theo sở thích thì điều này còn tùy vào bạn,ko ai có thể chọn con đường đi của người khác mà là chính bạn mới là người chọn cho bản thân mình đi thế nào,chúc bạn thành công theo ý mình !
nên đầu tư kiếm thêm vài khoản thu nhập hằng tháng bạn ạ. Khi nào tổng tài sản 5 tỉ hãy mua xe 500 triệu. Mình nghĩ thế và đang làm thế.
Mấy bạn trẻ làm ăn tiền tỷ làm mình phải ngưỡng mộ. nghĩ lại mình đã hơn 30 rùi mà chưa làm gì ra hồn thấy hổ thẹn quá. Mà cho hỏi bạn mở quán cafe sv coi đá banh hay là quán lớn vậy?
chậc nghe a nói mà ham, em cũng đang phấn đấu để được 1/10 a :adore:. Xe cộ ko phải lăn tăn chỉ mong đi làm về lo đủ cho vợ con còn dư dả gửi tiết kiệm và cuối tuần cafe ca phao với đám bạn hay thỉnh thoảng đi nhậu là mãn nguyện rồi
không nhất thiết phải co 5 tỷ đâu. chỉ cần có 1 can nhà 2 tỷ , thu nhập và trừ hết các chi phí còn khoảng $1500 là ok rùi, đi 4 bánh cũng lâu lâu mới đi, nên xăng cộ không phải lo nghĩ. 100-200t bây giờ cũng mua được 2 con tay ga thôi, 2 con tay ga ra đường, thì ăn xăng gần bằng con 4 bánh đó nhé. Tóm lại theo đánh giá chủ topic quá ok để sở hữu 1 con chạy dạo phố rùi, còn chuyện đảng cấp thì tất nhiên chưa đủ
vs điều kiện của bạn theo mình thấy nên mua vì những lý do sau đây nếu là mình: 1 theo như bạn nói thì mục tiêu trước mắt của bạn đã hiện rõ trong đầu là mua xe mà bạn có khả năng thì cứ mua thôi 2 có chắc là nếu không mua xe thì bạn dùng số tiền đó để làm ăn ! trong khi mục đích của bạn trước mắt chưa đạt được thì đầu óc đâu mà làm ăn 3 mua xe thì xe còn đó chứ có phải ăn 1 cái bánh trả tiền rồi cũng tiêu hóa 4 có xe rồi thì cũng thĩnh thoảng di du lịch mới dùng tới chứ cũng có chạy thường đâu mà sợ hao xăng. 5 khi có xe chạy được 1 thời gian cảm thấy ko thích hợp thì bán chấp nhận lỗ 2 3 tháng lương cho sở thích của mình thôi. vs điều kiện của bạn thì ko cần phải đắn đo như bao người ao ước được như bạn . theo mình là vậy a e nào có ý kiến gì hay hơn thì post tham khảo nè
Mua đi.. chỉ cần đầu óc mình cảm thấy ổn, không ảnh hưởng đến miếng ăn, cái mặc, không ảnh hướng đến gia đình, người thân. Thanh niên phải có trí cầu tiến nhưng an toàn quá chưa chắc đã là bước hay
Bạn sinh năm 88 mà có một công việc như vậy là quá hoàn hảo rồi,mình ghen tị với bạn đấy mình cũng sinh năm 88 mà chỉ có đủ tiền để mua 1 chiếc xe tay ga thôi Tuổi trẻ thì phải có đam mê và thích thể hiện sự giỏi giang của mình.Mình suy nghĩ như vậy chắc bạn cũng suy nghĩ giống mình (nói sai đừng chém nha) :look_down: Huống chi theo mình nghĩ thì đam mê đã nằm trong tầm tay của bạn thì việc gì phải lăn tăn nhỉ Làm được thì xài được huống gì bạn mua xe cũ thì cũng chẳng mất giá bao nhiu :baffle: Quất đi bạn
Cũng sinh 88 như bác nhưng mình chỉ vừa tập tành kình doanh thôi. tháng cũng được tầm 40tr, cũng đam mê xe , thích Kia Forte Koup giống bác nhưng nhà đông người nên chỉ tính đến 7 chỗ thôi. Nói thật em làm tới lúc có tài sản giống bác thì em đã quất rồi. dự tính e làm thêm 2 năm có khoảng 1,5 tỷ là e quất con Sorento luôn khỏi lăn tăn . Nhà thì em có sẵn rồi. Đam mê thì cứ chơi đi bác. Em quan niệm sống thì sao cho sướng bác a. kinh tế như bác thì có gì phải suy nghĩ.
Anh nghĩ em nên mua đi, điều kiện của em hơn người khác rất nhiều, đời người sống 50 là gần hết xí quách rồi, đôi lúc an toàn kỹ quá cũng chả được gì, ko phải năm mới trù em chứ lỡ chưa sống đến 50 die rồi thì uỗn cuộc đời ko?!!! ví dụ như 1 ca sĩ wanbi tuấn anh sự nghiệp đang vinh quang chưa hưởng thụ được gì thì đột nhiên bệnh và chết,sinh năm 88 là 26t rồi, cũng nên lấy vợ đẻ con mua 1 chiếc xe chở vợ con đi là vừa rồi đó.và góp ý em chút việt nam đi xe hơi là cũng khá giả rồi, ko cần thiết mua chiếc 500 củ quá nhiều đâu, quất 1 em tầm 300 là ngon rồi, chứ xe hơi giờ tiền tỷ nhiều lắm cưng.
Em có vài điều góp ý cùng bác. 1- Cuộc sống của Bác như thế được gọi là tương đối ổn định về mặt kinh tế. 2- Còn về phần xe cộ thì theo em bác cứ để giành tiền đó đã, khi nào lập gia đình, định hướng lại cuộc sống sau hôn nhân rồi thì hãy mua. 3- Vì bác còn độc thân tư tưởng nó khác với đã kết hôn nên sống rất thoáng với mọi người và đấy là 1 điểm yếu của mỗi con người. Vì nhiều khi chưa có xe cộ thì bạn bè ít rủ rê đi chơi xa, có xe vô rồi đi chơi xa này nọ từ ít đến nhiều dẫn đến công việc làm của bác sẽ mất cân bằng (vì bác làm SALE nên t.gian rảnh cũng tương đối nhiều).