Ba đối tượng lừa đảo “Bài toán” 2 miếng vàng làm sao chia 3 phần? Khoảng 17h30 ngày 29/8/2013, chị Lê Thị Thu (SN 1979, quê Nghệ An, tạm trú Thị xã Dĩ An, Bình Dương) đang chạy xe Attila mang biển số tỉnh Nghệ An đi trên đường thuộc phường An Phú, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thì có một người đàn ông chạy xe vụt qua. Người đàn ông này có vẻ lam lũ, dường như đang vội vàng. Chạy qua chỗ chị Thu một đoạn ngắn, anh ta sơ ý làm rơi một bọc nhỏ xuống đường... Vừa lúc chị Thu chạy tới chiếc túi của người đi đường làm rơi, chưa kịp dừng xe thì một người đàn ông khác chạy từ phía sau lên nhặt chiếc túi. Mở túi, anh ta ồ lên khi phát hiện bên trong có hai cây vàng. Người đàn ông này hỏi chị Thu: "Có phải vàng của chị làm rơi không?", chị Thu lắc đầu Anh này nhanh nhảu: "Chị nhìn thấy trước, còn tôi nhặt được, thôi mỗi người hưởng 1 nửa coi như là lộc trời cho". May mắn bất ngờ khiến người phụ nữ cảnh giác, chị từ chối không nhận một nửa số vàng trên. Vừa lúc đó người đàn ông làm rơi vàng chạy xe quay lại. Thấy hai người đứng ở đường trên tay cầm cái túi của mình thì anh ta vui mừng ra mặt: "Túi này là của tôi làm rơi. May quá anh chị nhặt được cho tôi xin lại. Tôi rất biết ơn". Người đàn ông này cũng tỏ ra biết điều khi đề nghị: "Anh chị mà tham không trả thì cũng là coi như tôi mất cả, giờ anh chị cho tôi xin, số vàng này chia ba chứ tôi không dám xin cả". Lúc trước chị Thu nghi ngờ, nhưng nay thấy người đàn ông này "thật thà, chân thành". Cũng coi như là may mắn, nên chẳng có lý do gì không nhận. Chị Thu đồng ý. Tuy nhiên, vấn đề ở đây chỉ có 2 cây vàng (vàng miếng) trong khi là có ba người thì biết "chia làm sao". Một trong hai người đàn ông đề nghị bán đi lấy tiền chia ba. Đó là phương án hợp lý nhất, nhưng ai là người đi bán?. Dĩ nhiên là phụ nữ thì mua bán giỏi hơn đàn ông. Sau một hồi bàn bạc cả ba thống nhất sẽ đưa số vàng trên cho chị Thu. Hai người kia sẽ đợi chị Thu mang tiền về để chia ba. Thỏa thuận xong, chị Thu chuẩn bị đi thì một người đàn ông tỏ ra băn khoăn: "Nếu chị cầm cả số vàng trên đi mất thì chúng tôi biết tìm chị ở đâu". Chị Thu có giải thích, hứa hẹn rằng mình là người có chữ tín "nhất định sẽ quay lại chứ không ăn cả một mình. Nhưng anh này vẫn nhăn nhó: "Nói là nói thế chứ ai mà biết được". Anh ta rút ngay chìa khóa xe mình ra cho chị Thu: "Đây tôi đưa cho chị chìa khóa xe, tôi chờ ở đây, cho đến khi nào chị quay lại". Rồi anh ta cũng đưa ra đề nghị: "Chị cầm hai cây vàng là hơn 70 triệu đồng vậy chị cũng nên để lại cho chúng tôi cái gì làm tin cho chúng tôi yên tâm là chắc chắn chị sẽ quay lại chứ". Thấy người đàn ông trên cũng có lý chị Thu rút hai chiếc nhẫn vàng loại 18k (một cái trọng lượng 0.362 chỉ, một cái trọng lượng 1.235 chỉ) trên tay, vét hết số tiền trong túi 1.000.000 đồng để làm tin. Để chứng minh thiện chí của mình chị cũng đưa luôn cả cho hai người đàn ông lạ mặt chiếc điện thoại Samsung trong túi. Lúc cả hai người đàn ông kia "hoàn toàn tin tưởng", chị Thu mang theo hai cây vàng đến thẳng tiệm để bán. Người phụ nữ cả tin "ngã ngửa" khi nhân viên tiệm vàng thông báo số vàng chị đến bán chỉ là giả. Chị Thu tức tốc quay lại chỗ cũ để tìm hai người đàn ông. Tuy nhiên, cả hai đã biến mất. Vậy là hai chiếc nhẫn vàng, 1 điện thoại cùng với số tiền 1 triệu đồng cuối cùng chị đổi lại được 1 chiếc... chìa khóa và hai thỏi "vàng mã". Nạn nhân đến công an P. An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương trình báo sự việc. Gây án ở Bình Dương, "sa lưới" ở Sài Thành Ít giờ sau đó, khoảng 19h cùng ngày, tổ trinh sát đặc nhiệm công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) phát hiện ba đối tượng nghi vấn đang ngồi ở quán nước trước chùa Bửu Liên (P.25, Q. Bình Thạnh) để chia tiền nên mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra ba đối tượng trên khai nhận chúng là các đối tượng Nguyễn Văn Hùng (SN 1956, HKTT: P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức); Trần Mạnh Trường (SN 1972, HKTT: cư xá Thanh Đa, P.27, Q. Bình Thạnh); Nguyễn Đình Phụng (SN 1970, HKTT: Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng). Nghề nghiệp của ba người đàn ông này là lái xe ôm ở khu vực quận Bình Thạnh. Các đối tượng khai nhận để có tiền tiêu xài, vào khoảng 14h ngày 29/8/2013, cả ba hẹn gặp nhau ở quán cà phê thuộc cư xá Thanh Đa, P. 27, Q. Bình Thạnh để bàn bạc kế hoạch dùng vàng giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của phụ nữ nhẹ dạ. Đối tượng chúng nhắm vào là những phụ nữ đi xe máy biển ngoại tỉnh và có tài sản. Hùng đến chợ Bình Tây mua 2 miếng vàng giả để làm "mồi" câu nhử nạn nhân. Khoảng 14h30 cùng ngày, 3 người đi trên 3 xe gắn máy đi lòng vòng qua các Quận 2, Quận 9, Quận Thủ Đức, huyện Thuận An (Bình Dương) tìm phụ nữ có tài sản để lừa đảo. Đến khoảng 17h30 cùng ngày chúng gặp chị Lê Thị Thu. Tại đây, Trường giả làm người rơi vàng, Hùng giả làm người nhặt được, cả hai tung hứng dựng lên màn kịch "chia của trời cho" để lừa chị Thu. Sau khi chúng lừa lấy được hai nhẫn vàng, một điện thoại, và 1 triệu đồng, thấy chị Thu vừa quay xe, chúng móc trong túi ra chiếc chìa khóa xe “sơ cua”, nổ máy xe, chạy thẳng. Cả ba bán hai chiếc nhẫn vàng của chị Thu được 2 triệu đồng rồi kéo nhau về Bình Thạnh chia của thì bị lực lượng công an quận Bình Thạnh phát hiện và bắt giữ. Nhóm lừa đảo đã thực hiện 2 vụ lừa đảo tương tự trên đường Lê Quang Định và Huỳnh Đình Hai thuộc địa bàn Bình Thạnh, lấy được 2 điện thoại di động, 1 nhẫn vàng 18K và 400.000 đồng.
chiêu này có cách đây 10 năm rồi..những ai thuộc thế hệ 8x đời đầu đều biết cả...ko có gì mới..chỉ dụ đc những người tham thôi
câu chuyện này ngoài đời gặp rất nhiều,sống mà thiếu thông tin ,thiếu hiểu biết + lòng tham là có ngày phải trả giá = tham thì ..........
trò này xưa rồi bây giờ nó phải nâng lên 1 level mới mà tuần rồi htv7 mới đưa tin. trường hợp nạn nhân k chịu thế chấp tài sản nếu ở chỗ vắng --> thuốc mê --> cướp tài sản, còn k giả bộ cảm ơn rối rít tay bắt mặt mừng rồi móc túi :nosebleed_002:
ở đời đâu ai rảnh mất 2 cây vàng xong way lại tìm đc chưa j hết đòi chia vàng của mình.haiz.cảnh giác thôi
cái này 10 năm về trước rùi, chính dì của mình bị đây này, nhưng do cảnh giác dc tụi nó, đến khi tụi nó kiu đưa tài sản làm tin, dì ben đã đảo ngược lại cho tụi nó, kiu tụi nó đưa xe và dt, còn tụi nó cầm vàng đi bán, chẳng có thằng nào đi
Tham thì thâm thôi à, mà ai lại chả có máu tham, nếu có ai dàn cảnh trước mặt mình thì mình cũng gom góp hết money đưa tụi nó quá.
năm 89 bà chị cũng bị gạt giống vầy, bả về kể lại lúc đó em được 5 tuổi nên nhớ rất rõ, vì em nghe 3 lần mà ... chốt 1 câu, tham thì thâm, chỉ có cha mẹ mới cho mình 1 cách vô điều kiện thôi, ngu chết là đáng tội...giống như việc mang vàng mang vòng để "làm đẹp", phơi phới ra đó để nuôi trộm cướp, thì tụi nó lấy là đương nhiên, bàn cãi làm gì cho mất công....cha mẹ nào có con nhỏ tuổi mà cho đeo vàng thì có ngày nhận xác con ... chi tiết tra google 1 nùi !
Vừa lúc đó người đàn ông làm rơi vàng chạy xe quay lại. Thấy hai người đứng ở đường trên tay cầm cái túi của mình thì anh ta vui mừng ra mặt: "Túi này là của tôi làm rơi. May quá anh chị nhặt được cho tôi xin lại. Tôi rất biết ơn". Người đàn ông này cũng tỏ ra biết điều khi đề nghị: "Anh chị mà tham không trả thì cũng là coi như tôi mất cả, giờ anh chị cho tôi xin, số vàng này chia ba chứ tôi không dám xin cả". P/S: đọc doạn này thấy mắc cười quá , rơi đồ quay lại nhận , đòi chia cho cả 3 mới ghê . cái chiêu này cũng xưa rồi mà giờ cũng có ng dính nữa , đọc tới đây thấy má này cũng tham , của ngta rơi mà cũng muốn chia chác , để cho 2 thằng kia chia đi , xin 500k cafe được rồi
cái này nếu nói về mặt tâm linh thì tụi nó chơi ngãi nói.chứ cái trò này thì ai cũng biết mà tại sao gặp nó mà trả lời nó rồi là cứ vậy làm theo lời nó thôi.
trò này mấy thím bán rau bán bún dưới quê bị hoài, bị lừa xong thấy mình đần quá nên nói là bị bỏ bùa nên đưa tiền cho người ta, bùa ngãi gì, lòng tham cả thôi