tren doi nay ko co gi la ngau nhien ca , cai gi cung co cai nguyen nhan sau do moi co cai ket qua , phat cung vay ko phai tu nhien ho bien 1 cai thanh phat ma la do da bo duoc tat ca tham ai san si tam thuong cua 1 con nguoi do thoi , ai cung co the thanh phat nhung ko phai de thuc hanh theo.
bài viết hay quá. Thích câu chuyên tu sửa tâm hơn là sửa tướng. Buồn thay cho các cô khoái sửa sắc đẹp nhưng tâm tính xấu rồi cuộc đời chẳng đi đến đâu, làm thân nô lệ cho các đại gia mà thôi
nói theo tôn giáo hay đạo lý làm người thì chữ " tâm " vẫn là quan trọng nhất. Nếu các bác không tin thì ko có tín thác hay từ bi chi cả. Và quy luật nhân quả tuần hoàn, hay gíao lý chúa sẽ cứu rỗi linh hồn chúng ta cũng vô dụng với những ai ko cò niềm tin, đẹp xấu chỉ là cái tương đối ở mỗi người.. Người được tướng mạo xinh đẹp nhưng tâm tính ko tốt thì cuối cùng sẽ chẳng được gì và ngược lại. cuộc sống với riêng mình rất dài. Đẹp là cái chung là chuẩn mực của mọi người. tướng mạo chỉ là một trong nhiều yếu tốt của cái đẹp hjhj đóng góp tí cho vui nè. Mong rằng mỗi người sẽ có nhận định cho riêng mình.
1 người làm việc xấu nhiều là họ bị tướng mạo xấu xí nhưng nếu họ có tiền sửa lại đôi chút trở nên đẹp hơn thì lúc đó gọi họ là gì nữa "Sửa tướng hơn sửa tâm" ?[/I][/B] Thời thế, thế thời thời nào nói việc đó bây giờ nói mấy chuyện như vậy thì không hợp cho lắm
mình cũng tin vào nhân quả nghiệp duyên nhưng để nói tâm làm sao thì mặt như vậy thì mình thấy ko đúng dâu.vì mình thấy có những người mặt mũi rất hiền lành mà lòng dạ thì.......... tri nhân tri diện bất tri tâm
bài hay, nhưng dài và chữ nhỏ quá... hic., đọc 1 xíu là nãn, chưa đọc hết nữa... nhưng túm lại luật nhân quả là có chắc. Mà mình số sao cho xứng đáng là NGƯỜI, khác con vật ở chổ lòng có cái Tâm, và đầu có cái Não là được rồi.