Cách đây khoản nữa năm có một người bạn nói là khongtiendung rành công nghệ, nên chỉ qua đó mua con LU6200. Trên trang rao vặt của thương gia này ghi con máy giá 4tr, gồm sạc, pin, tai nghe, mình đến tận nhà thương gia này mua thì bán mình con giá 4.1tr gồm, máy, sạc, pin nói là máy còn đẹp nên mắc hơn 100k, về nhà xem lại rao vặt của thương gia này mới biết là đưa thiếu tai nghe, mình đòi nên sau đó có bổ sung tai nghe cho mình. Khi mua có nói 1 đổi 1 trong 3 ngày đầu để test, mình cũng yên tâm, khi về phát hiện nút nguồn của máy không nhạy, sim gắn vào lúc nhận lúc không, làm lại sim mới vẫn bị, cảm ứng khi pin dưới 30% thì loạn xạ, mình yêu cầu đổi máy khác thì kỳ kèo nào là máy nào cũng thế, pin yếu nên vậy, nói là sài đi bảo hành trọn đời máy, có gì sẽ đảm bảo cho yên tâm mà sài. Rồi đến khoản cách đây 1 tháng máy loạn cảm ứng, mình nghĩ mua máy ở đâu thay chổ đó cho yên tâm, ra tiệm sợ luột, ảnh thay cảm ứng giá 800k, mà chẳng biết cảm ứng gì, vì cũng ko rành công nghệ, để máy hơn 1 tuần thì liên hệ nhận lại máy báo là bận việc nhà nên chưa xong, 1 tuần sau liên hệ nhận máy, gặp ở ngoài đường( lý do: vợ mới sinh nên đang ở bên nhà vợ, ko tiện vô), rồi đưa máy cho mình, mình nghĩ vậy là được rồi, nói chung là luôn tin tưởng, đem máy về nhà mới phát hiện, viền nhựa và viền inox của máy trầy trụa, móp méo tùm lum, màn hình thì làm không kỷ hay sao buị bặm nhăm nhăm, còn bên trong có mất mác gì không thì không rành nên không biết, điện thoại khiếu nại, thì mới nhận được câu trả lời là lúc thay không cẩn thận làm gãy viền, nên gắn đỡ viền khác, hôm nào đem lên thay lại cái mới cho mình, bây giờ mới biết là khongtiendung nghĩ mình gà nên gạt mình, nhưng lỡ rồi biết làm sao. Mình lên tận sài gòn, nhà mình ở Long An, gọi cho một cái hẹn để đưa máy thay viền lại, hẹn 4h chiều ngày thứ 7 tại chợ Gò Vấp, mình đến điểm hẹn gọi ra thì không bắt máy, nhắn tin ko trả lời, gọi liên tiếp đến 10h tối mới bắt máy, nói là sạc không hay có điện thoại, mình cũng chấp nhận tin, hẹn sáng chủ nhật gặp để thay, anh luôn ở nhà 24/24. Chủ nhật sáng 9h gọi liên tiếp tới 12h30 vẫn không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời, giờ là trốn luôn. Giờ biết chắc chắn bị lừa đảo, mình gà nên bị gạt, nên muốn đăng lên đây để các bạn biết một người buôn bán không đàng hoàng, cảnh giác, thêm vào đó là giờ mình nên làm gì với thương gia này? Cảm ơn mọi người đã đọc. Và đây là link bán hàng của người này http://www.nhattao.com/threads/sky-samsung-lg-cac-dong-may-han.2249830/
ủa con lumia 620 hả bạn, còn bảo hành kg mà kg mang ra care mà mang qua tiệm đó làm gì, vì nếu hư phần cứng thì care nó bảo hành mà
LG LU6200 đó thím, hàng nội địa Korea máy của chủ thớt chắc là hàng mông má 100% nên mới dính bịnh như vậy
Lu 6200 bệnh chung là nút nguồi ko nhạy, đa phần mở nguồn = nút volum ko à. Bữa thay cảm ứng hết 700k, cũng mua bảo hành mà ko bảo hành cảm ứng, mệt VL. Qua tiệm thằng bạn mình, nó kêu thay ở đâu mắc vậy, nó nhập vô tầm 300k là cao lắm luôn. Thay cảm ứng xong ko hết bệnh, lâu lâu tưng tưng. giờ là vứt xó luôn rồi. coi như mất cục tiền.