Xin chào mọi người. Tình hình là rất tình hình thế này ạ. Hồi trường mẹ em có cho 1 đứa mượn tiền. Tuy là chỗ quen biết nhưng cũng có giấy tờ hẳn hoi. Nay con đó nó ko trả, ra phường thì nó nói nó không có tiền, nó nói sẽ trả hàng tháng mỗi tháng 100USD cho đến khi hết số nợ hơn 500tr. Nó chỉ nói thế chứ trước giờ chưa trả đồng nào. Nhưng mình biết nó vẫn giấu tiền ở đâu đó. Hôm nay nghe thằng bạn ở gần nhà nó đang thuê nói nó mới sắm sửa nguyến dàn TV, máy lạnh, tủ lạnh,... mới. Lúc trước em có nói mẹ em đến công ty thu hồi nợ Dân An, nhưng vì mẹ e sợ dính dáng đến giang hồ này nọ. Nhưng với tình thế này, em nghĩ đây là con đường duy nhất. Vì vậy, mong mọi ngừoi cho em chút ý kiến về chuyện này, liệu có tốt ko, nếu có công ty nào uy tín hoặc ai làm dịch vụ này thì cho em biết với. Chứ nhìn con nhỏ đó nó cứ nhởn nhơ hoài, ko chịu được. Xin cám ơn mọi người.
Có đó bác, mấy cty lo vụ đòi nợ cũng nhiều lắm, nhưng nghe bảo phí đến tận >30% tổng tiền đấy. Và họ sẽ moi đc tiền ngay, có nhiều cách chứ ko fải họ dùng đao búa đâu. Bữa trc nghe bên cty kia, mấy người đòi nợ đến nhà, ăn nằm chờ chực rồi quậy trong nhà làm họ k chịu đc fải trả đó
Mấy công ty thu hồi nợ này họ cũng làm bài bản lắm chứ ko làm bậy bạ đâu bác, mặc dù cũng toàn thứ dữ mới làm đc nghề này, họ cũng tìm hiểu sự việc của nhà bác với bên vay tiền thế nào? rồi tìm hiểu hoàn cảnh hiện tại của con nợ là thuộc dạng nào? Không có tiền trả hay có tiền nhưng ko trả, họ toàn những người có khả năng thuyết phục đó bác, về dịch vụ này thì yên tâm họ có cách xử lý của họ nhưng chi phí cũng hơi cao, cũng tầm 30->50% là chắc.
30-50% trên tổng số nợ thu được bác ạ, còn thu được 100% hay không còn tùy vào điều kiện con nợ, nó còn mỗi cái quần rách thì cũng..........chịu. Mình đang làm bên thu hồi nợ cho Ngân Hàng, có thì pm mình thông tin đầy đủ coi có tư vấn được gì ko?
vd 30% là 150tr, nó đòi cho thớt đc chừng 250tr. Còn lại nó thòa thuận với con nợ trả 450tr thôi chẳng hạn (con nợ phải trả cho nó tiền). Chứ nó ko ăn 1 đầu đầu đâu
chính xác, ví dụ 500tr thì bạn sẽ phải đưa trước tiền đường cho nó khoãng 50tr, nó sẽ liên hệ với bên kia để đòi tiền ( và trong lúc này nó sẽ thương lượng với bên này và cũng có thể sẽ ăn bên này tuỳ theo khả năng của bên này ) nhưng tiền lấy đc thì ko bít có đến tay bác thì hên xui nói chung là nhờ tới XHĐ thì hên xui, có khi tiền mất tật mang, nhìu khi chồng tiền cho tụi nó rồi, xong chừng vài ngày nó la nó bị công an bắt rồi, và cần tiền để lo ra, nếu ko nó khai ra bác thì xong phim, lúc đó phải tốn thêm 1 khúc, phiền phức lắm theo mình là nên cho nó 1 ca axit là nhanh nhất, khỏi giang hồ XHD này nọ
theo mình cách này là nhanh nhất, vì mình đã thữ 3 lần rồi ( mình giỡn thôi) nói thiệt chứ nó nhây kiểu này thì chỉ có cách im im 1 thời gian, rối kiếm người chặt nó, lỡ mất 500tr rồi, mất thêm 20tr mướn người chặt tay nó cũng chẵng sao
thằng em cũng bị tương tự, đang đau đầu dòi, mà người ta hem trả, có bác nào nhận vụ này không, nhưng chỉ 200 chai thôi,
nếu có giấy tờ vay nợ đầy đủ thì pm cho mình , mình làm cho vay nên đòi nợ cũng rành nhưng bên bạn phải hợp tác chặt chẽ với mình : như giới thiệu mình ủy quyền đòi nợ,xác nhận với bên CA (nếu cần thôi) là mình được phép đòi số nợ đó cho bạn. Đòi nợ rất nhiều cách : chứ sâm sâm đòi theo kiểu xhd: phá nhà hăm dọa,rồi đánh đập,siết tài sản con nợ...thì có nước đi tù nhé @thỏa thuận ban đầu: cứ đòi được 100 tr thì mình 30%,đòi được bao nhiêu hay bấy nhiêu vì mình kinh nghiệm nhiều mấy vụ này rồi,có gì pm
người ta làm việc có kinh nghiệm mà bác, đâu phải trẻ trâu đâu mà chặt tay thành đầu, nói chung là người ta bít làm cách nào cho khách hàng vừa lòng
đối tượng mà chây lỳ thì cũng thua nha bác, chưa tính là nhà nó là thứ dữ nữa,nếu là dân chợ búa thì mình thua, mình gặp nhìu trường hợp này rồi, nó cứ ko trả thì làm gì nó ????? ra công an thì thua nữa, ra toà thì toà bắt nó góp 1 tháng 1tr hay cũng như ko !!! ra toà còn có lợi cho nó nữa chứ, xử xong nó ko thi hành án cũng thua, mất thời gian với nó thôi, bỏ 20tr lấy cánh tay của nó là nhanh nhất
Chỉ bác 1 cách nè, tối tối, bác ra khu vực đồng trống, nhiều cỏ, đem theo 1 cái đèn và 1 cây vợt, bác bắt được càng nhiều con cào cào, châu chấu càng tốt, bác về lấy 1 cái túi ni-long to, cả nhà cùng ị vào đấy rồi đổ nước vào khuấy cho nó loãng ra (hơi sệt sệt), sau đó bỏ cả lũ cào cào chấu chấu vào bọc ni-long ấy, rồi mang vứt cả cái bọc ấy vào nhà con nợ, cho lũ cào cào châu chấu dính đầy shit ấy nhảy lung tung khắp cả nhà, làm vài lần bác sẽ thu về 600tr luôn!
bác nghĩ bác đang đóng phim người trong giang hồ á hay là bụi đời chợ lớn ??? đòi nợ thuê phải kiếm đúng đài,nó có bài bản hết chứ ko phải ngồi gõ phím bình thiên hạ hay hùng hổ xông vào đâm đâm chém chém như trong phim xhđ 3 xu,mình có thằng bạn cũng làm mấy cái này thớt cần thì inbox mình hẹn gặp nó rồi thương lượng giải quyết