Tìm kiếm bài viết theo id

Sài Gòn 8 Tháng Trước Và Hiện Tại. Mời AE Vào Góp ý

Discussion in 'Chuyện trò' started by rundown113, Sep 28, 2013.

ID Topic : 6977434
Ngày đăng:
Sep 28, 2013 at 9:56 PM
  1. rundown113 Thành Viên Cấp 3

    Joined:
    Feb 20, 2012
    Tuổi tham gia:
    14
    Messages:
    780
    Hi Anh Em,

    Mình lúc trước sống và làm việc ở SG cũng đã 3 năm rồi, cách đây 8 tháng mình chuyển từ SG về quê sống, mới vào lại đây thì cảm nhận được nhiều thứ lắm, ko biết các AE sống ở SG or ở tỉnh có cảm giác giống mình không
    Sài Gòn 8 Tháng Trước Và Hiện Tại. Mời AE Vào Góp ý:

    1/ Cảm thấy rất ngột ngạt khó thở hơn trước, có lẽ vì tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng rồi... Có thể 1 phần ở quê không khí trong lành hơn nên vào lại SG thì cảm giác như vậy. SG càng ngày càng đông người, lúc trước mình thấy kẹt xe chỉ vào những khung giờ cố định nhưng bây giờ thì kẹt xe rất nhiều giờ
    Sài Gòn 8 Tháng Trước Và Hiện Tại. Mời AE Vào Góp ý - 1Sài Gòn 8 Tháng Trước Và Hiện Tại. Mời AE Vào Góp ý - 2

    2/ Giá đồ ăn thức uống tăng thật chóng mặt, không thể nào tin nổi chỉ trong vòng vài tháng mà lại tăng khủng khiếp đa số tất cả các mặt hàng. Ví dụ 1 tô bún, phở, đồ ăn vặt, nước uống... Tất cả tăng 5-10k/món... Với mức lương trung bình đầu người ko tăng sẽ rất khó sống Sài Gòn 8 Tháng Trước Và Hiện Tại. Mời AE Vào Góp ý - 3 không hiểu tại sao tăng giá nhanh kinh khủng chỉ trong vài tháng, như thế thì các bạn Sinh Viên sẽ khó mà trụ được
    Sài Gòn 8 Tháng Trước Và Hiện Tại. Mời AE Vào Góp ý - 4Sài Gòn 8 Tháng Trước Và Hiện Tại. Mời AE Vào Góp ý - 5

    3/ Mình thấy nhiều shop kinh doanh sang tiệm, có lẽ do tình hình làm ăn không khả quan, mấy đứa bạn bán hàng online or mở shop cũng than quá trời. Người dân mua sắm ít hẳn, nhu cầu sụt giảm trầm trọng
    Sài Gòn 8 Tháng Trước Và Hiện Tại. Mời AE Vào Góp ý - 6Sài Gòn 8 Tháng Trước Và Hiện Tại. Mời AE Vào Góp ý - 7
    Không biết AE có ai nghĩ như mình không hay đó chỉ là cảm nhận của mình tại lâu quá không vào SG:beat_brick::beat_brick:
     
  2. nhoc_excel Thành Viên Kim Cương

    Thiên hạ vẫn nhậu ầm ầm -> xã hội vẫn còn giàu chán.
     
  3. datthao Banned

    nếu thấy ko sống đc thì về quê, saigon vẫn nhộn nhịp, vẫn ăn nhậu ầm ầm
     
  4. thaoannie LƯU NGUYỆT HÀN TINH

    bình thường thôi gì đâu bác!
     
    Last edited: May 15, 2018
  5. LeeKaH Thành Viên Kim Cương

    1. Dân nhập cư tăng, ng ra ít vô thì nhìu, ngột ngạt là phải.

    3. Ai buôn bán lâu năm, khách quen nhìu thì càng bán càng đông, ai mới bắt đầu kinh doanh, chen chân ko nổi, ế dẹp tiệm, than là phải, cung vượt cầu
     
  6. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    tôi yêu SG...yêu cái cảm giác gần tới đầu tháng...được lĩnh lươngggggggggggggggggggggg
     
  7. rundown113 Thành Viên Cấp 3

    Đúng là vẫn ầm ầm nhưng không bằng trước vì quá nhiều thứ để lo bạn ơi. Mình thì về quê lâu rồi, chỉ là cảm nhận về Sg sau 1 time thôi
     
  8. rundown113 Thành Viên Cấp 3

    Mình cũng ăn phở Hữu ở Bắc Hải, lúc trước 25k bây giờ là 27k rồi
     
  9. lecongqui Iphone 6s Plus Mỹ giá sỉ!

    Chưa biết sao bro. Để đầu năm sau ghé lại sg xem sao. hehe
    Nhưng làm gì làm, thì sg vẫn nhộn nhịp thui.
     
  10. truongtriluan64 Thành Viên Cấp 1

    chĩ muốn cảnh sai gon luc tet.... đó mới là nguyên mẩu cũa sai gon.... bay giờ nhập cứ qua nhìu... mổi tết vè quê là dẩn thêm bà con dòng họ lên .... chật chôi... chen chút, lừa gặt. cướp giật.... ngột ngạt....
     
  11. davuong Thành Viên Cấp 6

    chính xác... dịp tết là lúc mà Sài gòn được trả về đúng vẻ đẹp nguyên bản của nó... cuộc sống nhẹ nhàng, thoải mái hơn hẳn, giống y như hồi nhỏ của tui
     
  12. Toidimotminh Thành Viên Bạch Kim

    hình như bạn này hôm nọ đi party umbrella gì đó bên quận 7 với mình
     
  13. rundown113 Thành Viên Cấp 3

    Chính xác bro, lâu quá ko gặp khỏe ko hehe
     
  14. rundown113 Thành Viên Cấp 3

    SG bây giờ trong tâm trí mọi người là 1 nơi toàn cướp giật, bon chen, đạp lên nhau mà sống... Nhưng thật sự theo mình biết người SG gốc rất hiền lành, văn minh... Bây giờ nhập cư quá nhiều nên đâm ra xã hội loạn hết rồi. Toàn giết người, chém nhau giành giật đồng tiền Sài Gòn 8 Tháng Trước Và Hiện Tại. Mời AE Vào Góp ý
     
  15. seller_DK Thành Viên Vip

    Tết chẳng đi đâu chơi, cứ ở sài gòn. Nhiều lúc đi trên con đường cứ ngỡ mình đi một mình, còn có thể cảm nhận được cơn gió lùa mỗi sáng trên đường.... Sài Gòn tết yên ả, thênh thang, thoải mái... Yêu những ngày tết Sài Gòn.
     
  16. penguina4 Thành Viên Cấp 3

    Nói gì cho xa xôi. Giờ kiếm được cái việc làm phổ thông ko thôi là cũng mừng làm rồi Sài Gòn 8 Tháng Trước Và Hiện Tại. Mời AE Vào Góp ý
     
  17. sanho_milano Thành Viên Cấp 4

    mỗi người 1 khía cạnh bác ah...e thấy sg vẫn rộn ràng vui vẻ đó thôi
     
  18. dudi Thành Viên Vàng

    Tết ở sg cảm nhận đầu tiên là đi xe đỡ tốn xăng, haha!
     
  19. twocat Thành Viên Cấp 4

    sài gòn là thế đấy
     
  20. 7800II Thành Viên Kim Cương

    mình dân tỉnh lên SG học từ năm 2000 ròi ra trường làm ở đây luôn, thú thật là giai đoạn đầu cực kì khó xin việc nên đã có ý định về quê, mặc dù ban đầu ba mẹ đã định hướng lên SG lập nghiệp. lúc đó đã quen người yêu rồi nên khi chia sẻ ý định về quê thì 2 đứa ôm nhau khóc hết nước mắt, nhưng về quê đc 2 tuần thì nhớ cái không khí SG kinh khủng, nhớ đến những buổi chợ đêm đông đúc như dòi, nhớ cảnh kẹt xe cả tiếng đồng hồ mà dưới tỉnh ko bao giờ có, nhớ buổi chiều lội bì bõm vì triều cường... quyết định trở lại,may mà trời thương, giờ đã ổn định 1 chút, 2 đứa lấy nhau, 1 bé, mua nhà ngoại ô cùng vài căn nhà, miếng đất khác.... hôm nay nhậu buổi trưa nên tâm sự hơi nhìu tí