Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện bây giờ mới dám kể

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi siri.vn, 18/9/13.

ID Topic : 6956445
Ngày đăng:
18/9/13 lúc 14:42
  1. Khó nghĩ quá Thành Viên Cấp 3

    Bữa đang coi phim heo ngoài nét tự nhiên 2 pé thơm lại ngồi 2 máy 2 bên luôn.mình coi tiếp tự nhiên thấy thằng nhỏ đứng lên bữa hok mặc under nữa chứ.2 pé dòm quá chời
     
  2. Khó nghĩ quá Thành Viên Cấp 3

    Sao ai thổ lộ cũng chuyện Liên quan xxx hết z ta
     
  3. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    hihhii,nhiều chuyện xấu quá ko biết bắt đầu kể từ đâu....
     
  4. manhtrung2712 Thành Viên Cấp 3

    tự nhiên mún quay tay :too_sad:
     
  5. nhocben886641 Thành Viên Kim Cương

    cốt truyện khá giống trong fim nhất lộ hướng tây của hồng kong
     
  6. duykhanh999 Thành Viên Mới

    Em nhớ rất rõ năm lớp 10 có wen con nhỏ cao gần 1m7 đứng gần = em, thường hay wa nhà nó đá này đá kia (vì sáng nhà mẹ nó hay đi làm chỉ có mình nó ở nhà). Hôm đó không biết trời xui hay số em nó đen đang đứng sau bức tường ngăn cách nhà trước và nhà sau 2 đứa cắn lộn rất là khí thế tay đang để sau mông gần đụng vùng tam giác đen đúng lúc cao trào thì bất ngờ mẹ nó đứng ngay kế bên, 2 đứa vội chạy ra bên hông nhà nói vô 1 câu "2 đứa con thương nhau thật lòng mà bác" lúc đó trời đất như cuồng quay miệng thì cứng đơ, tay chân run lẩy bẩy,không dám nhìn mặt mẹ của nó luôn chỉ mong mau mau kiếm đường về, lúc về mẹ nó còn nói giờ nghĩ lại vẫn đau lòng (nếu 2 đứa con thương nhau thật lòng thì con đừng qua nhà bác chơi nửa)
     
  7. keo_ngot37 Thành Viên Cấp 3

    Đào mồ khơi cho thông thoáng Chuyện bây giờ mới dám kể
     
  8. tinsonmobile Thành Viên Cấp 3

    hóng cái kết có hậu của thớt Chuyện bây giờ mới dám kể - 1
     
  9. ThanTai_Q5 Thành Viên Cấp 2

    thớt này tựa tựa cái mà thattiennu ghi danh vào lịch sử 5giay Chuyện bây giờ mới dám kể
     
  10. soi_viet Thành Viên Cấp 1

    e sẽ học tập chiêu dùng gậy vẹt mông của bác. thanks bac nha.
     
  11. siri.vn Phân Phối Sỉ & Lẻ Phụ Kiện iPhone, iPad

    hết chuyện rồi sao ?
     
  12. hoabomby Thành Viên Cấp 4

    Hơi bị nhầm, chưa bao giờ quay tay, 25 mới bắt đầu làm với bạn gái

    Cứ gì phải quay, 1 thời gian nó full tinh thì nó tự động ra, ko cần phải mình làm ...
     
  13. CẦM_ĐỒ_ÚT_THỊNH Ông Trùm Dịch Vụ Cầm Đồ


    phãi hôn ?
     
  14. Tommy_Vinh Thành Viên Cấp 5

    1 cái like mạnh cho chủ thớt...Chuyện bây giờ mới dám kể
     
  15. sanho_milano Thành Viên Cấp 4

    mới tuần rồi nhỏ bạn chạy qua rủ đi cafe. 'ok vào nhà đợi xíu mình đi tắm'. hí hửng chạy vào tắm. tắm xong quay qua quay lại quên mang quần áo vào thay. đồ nãy mặc thì để vào thau ngâm xà phòng rồi. :beat_brick:vậy là phải mặc quần áo đó ra lấy quần áo khác vào tắm lại lần nữa.Chuyện bây giờ mới dám kể
     
  16. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    mãi tới hôm qua mình mới bị póc tem .... T_T
     
  17. Khackhaotocdo Thành Viên Cấp 4

    con lại thánh luôn ko còn gì để nói hết
     
  18. Chú 3 pO Thành Viên Cấp 5

    TẤT CẢ NHỮNG GÌ EM CÓ :MẸ TẶNG EM 1 CON BÚP BÊ VÀ MẸ QUAY PHIM EM.Chuyện bây giờ mới dám kể
    [video=youtube;gpJXJ2IaUPo]http://www.youtube.com/watch?v=gpJXJ2IaUPo[/video]
     
  19. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Chuyện thật 100%.

    Năm cấp 3 học lớp 11, mình quen con pé kia khá xinh, trắng, đã Chuyện bây giờ mới dám kể

    Lúc đó, mình lại hay đi đêm, cứ tầm 12h là lên nhà em nó.

    Nhà em nó có 2 lầu, trước nhà có cây mận. Mà cây mận đó leo lên lầu 2 là vào thẳng phòng em nó luôn
    Chuyện bây giờ mới dám kể - 1

    Theo thông lệ là vào ngủ với em nó xong 6h sáng phải ra ban công nằm 1 lát, vì giờ này mẹ em nó dậy đi làm hay lên phòng em nó để ủi đồ.

    Hôm đó thế éo nào mà lại ngủ quên mất. . .

    Má nó lên thấy mình là 4 mắt nhìn nhau luôn. Rồi hỏi nhà ở đâu, tên gì, nhiu tuổi bla bla. . .

    Mẹ nó hỏi 2 đưa có gì chưa ? Em thề lúc đó em nói xạo các bác ạ. " Dạ cháu không có gì hết cô ". Mà em nó tối ngủ mặc váy lại không mặc sịp. . .
    Chuyện bây giờ mới dám kể - 2

    Giải thích mãi thì xin về, bà đó cũng biết ý không làm lớn vì lỡ la lên thì ông già nó ở dưới nghe thấy lên chém chết.

    Bả hỏi, tối lên bằng đường nào ? : " Dạ, con leo cây mận ".

    Uhm, lên đường nào thì về đường đó
    :too_sad:

    Xong trận đó em giông luôn các bác à, chứ giờ thì đang ngồi đâu chứ không phải ngồi đây gõ phím rồi.

    Lúc đó em 17 còn nàng 16t
    Chuyện bây giờ mới dám kể - 3udency:
     

Tình hình diễn đàn

  1. hoale,
  2. minhkhangziz,
  3. Neather
Tổng: 488 (Thành viên: 8, Khách: 465, Robots: 15)