Tìm kiếm bài viết theo id

Bão lại về trên quê hương em .

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ThịnhHói, 28/9/13.

ID Topic : 6975981
Ngày đăng:
28/9/13 lúc 08:45
  1. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    Tham gia ngày:
    1/7/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    7,595
    sáng sớm đọc báo mà lòng thấy buồn quá , bão ở Thái Bình Dương tại sao nó cứ nhắm vào miền trung thế nhỉ ? .....
    nếu căn cứ theo hướng đi của bão thì tối thứ 7 và nguyên ngày chủ nhật sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến TPHCM , mưa lớn + gió to , khuyến cáo các bác ko dc ra đường vào những ngày ấy kẻo cây đổ và đường ngập nước ảnh hưởng ko tốt đến động cơ xe

    Update : bây giờ là 20h42' thứ 7 tại TPHCM thời tiết mát mẻ , không thấy mưa gì hết . các đôi trai gái vẫn đi lướt phố bình thường.

    Huế : mưa to gió giật tróc mái nhà . ai cũng gia cố cửa nhà thủ sẵn lương thực . đúng là mỗi nơi mỗi cảnh


    p/s : nhớ mọi năm vợ em gởi về cho mẹ vợ vài thùng hảo hảo chua cay . vậy mà năm nay bà mẹ vợ thủ sẵn 2 thùng mì ly ăn cho tiện ,
    Bão lại về trên quê hương em .

    đây cũng là cơn bão mạnh nhất năm luôn đấy... cơn bão số 10 dự tính quét banh miền trung thân yêu của vợ em luôn rồi :too_sad:

    Bão lại về trên quê hương em . - 1

    Bão lại về trên quê hương em . - 2

    Với cấp gió lên tới 130km mỗi giờ trước khi đổ bộ, Wutip sẽ là cơn bão mạnh nhất từ đầu năm đe dọa tới miền Trung.
     
  2. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    chà, bác T đồng cmn hương với mềnh òi. Mềnh Đại Lộc, Quảng Nam đây
     
  3. Nguyễn Phi 123 ★★★ Quảng Cáo 5giay ★★★

    hix, miền Trung quê tui Bão lại về trên quê hương em .
     
  4. lecongqui Iphone 6s Plus Mỹ giá sỉ!

    Đưa nguyên cái bụng ra, năm nào cũng hứng bão. haiz...

    Từ đây đến cuối năm, chắc còn thêm 3-4 cơn gì nữa ah.
     
  5. 7800II Thành Viên Kim Cương

    t7 là 28/9, chủ nhật là 29/9, như vậy nó sẽ còn ảnh hưởng đến hết ngày 30 lận bác ơi
     
  6. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    hôm nay ở SG không khí se lạnh dễ chịu thật mấy bác nhỉ ?
     
  7. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    hih em cưới vợ Huế bác G ơi , thấy nó rầu đâm ra em buồn theo , mà công nhận con vợ em nói tiếng Huế khó nghe quá , nó nói '"Bão Mô" " Bão Chi Rứa " em cứ hả ko à .
     
  8. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    Chặt rừng san lấp đồi núi thì bão vào chỉ có thiệt hại lớn. Tội dân đen Bão lại về trên quê hương em .
     
  9. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    đệt, tưởng đồng hương QN xách dầu ăn qua liền ^^ hj hj, quen gái Huế hay vậy thím, em gái thím có btr chưa giới thiệu cho tui đê, năm sau là 30 roài mà chưa có gì hết trơn, híc
     
  10. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình


    chuyện là vậy , cũng tình cờ thôi , đang lon ton trên cung đường CMT8 khúc gần Gia Long , thì có 2 bé chạy lên nhìn tui xong cười mĩm , thì tui cứ tưởng quần bị rách đít hay là chưa kéo khóa , nên nhìn nhìn xuống dưới xem có bị gì ko ? ai dè 2 bé đó xin số DTDD của tui rồi hẹn uống cà phê , ko biết trời có se duyên hay ko , mà cuối cùng con bé dễ thương nhất lại làm vợ của tui luôn đó bác G .
     
  11. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    đệt...bác số hưởng vl...cột tìm trâu lun ^^

    còn bé còn lại sao ko giới thiệu cho tui...bác làm vậy là ko dc òi, dù sao ae cùng quận, ăn nằm dầm dề box13 này mà Bão lại về trên quê hương em .
     
  12. tini1821 Thành Viên Cấp 6

    hjc ra đường thì se se lạnh thiệt, nhưng về nhà lại nóng :moneygrubber:
     
  13. anonymous1431 Thành Viên Cấp 6

    đệt!! ở đâu ra thơm zậy??Bão lại về trên quê hương em .
     
  14. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    trời hôm nay chủ nhật thật là đẹp , tôi ko tin vào mắt mình luôn ........................
     
  15. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    bão đang tăng cấp và tiến vào miền Trung:burn_joss_stick:
     
  16. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Mình đã từng trải qua suốt thời kỳ 4 năm học xa nhà ở Huế. Cảm giác thời gian này năm nào cũng mưa , cũng bão. Mưa thì mưa dầm mưa dề cả tháng trời, còn bão thì ở khu vực bờ Bắc bị nặng hơn do địa hình trũng , thấp...Thời gian này dân ở đó hay mua cá khô, nước tương, mì cua..về dự trữ. Dân Huế theo mình cảm nhận, chỉ đa phần những người thuộc tầng lớp bình dân, buôn gánh bánh bưng..nghèo khổ lại sống có tình người, đi xa rồi mà đôi khi còn nhớ ..mong có 1 ngày nào đó được về lại, đi thăm những con đường nhỏ ngày nào , những chợ nhỏ bên đường, những quán cơm hến vỉa hè, những kỷ niệm của một thời sinh viên xa nhà...
     
  17. hero_kaisy Thành Viên Bạch Kim

    nghe bác nói mà e mát lỗ tai gì đâu, e cũng dân Huế đây, quê em nghèo nhưng sống chân tình lắm
     
  18. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Trời mưa bão như thế này chỉ thương mấy em sinh viên nghèo xa nhà, lụt lội khổ sở. Mình còn nhớ trận lụt năm 2007, nhà trọ bị ngập vì thuê ở nơi hơi bị trũng thấp, mình liều đi học tại vì bữa đó có kiểm tra , vừa dắt xe đạp ra đến ngõ mà nước chảy xiết như thác, mực nước ngập đến ngang vú luôn, may mà cứng tay giữ lại kịp chứ không xém nữa là trôi mất xe đạp rồi...
     
  19. hero_kaisy Thành Viên Bạch Kim

    bác chăc có nhiều kỉ niệm ở Tp Huế lắm nhỉ, em thì vào sg năm 2007 nên quãng đời sv ko gắn bó ở Huế, điều làm e nhớ suốt đời đó chính là những cơn mưa tầm tã, giông bão, lụt lôi liên miên ở quê em, nó cứ ám ảnh em mãi mỗi khi nhìn thấy những cơn mưa lớn sg hay nghe tin ở quê có bão
     
  20. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    ngày mai bão đổ bộ vào miền trung rồi................
     

Tình hình diễn đàn

  1. Thanhthientd,
  2. lienbadinh,
  3. nguyenbadu
Tổng: 425 (Thành viên: 7, Khách: 412, Robots: 6)