Thú thật là 1 tháng mình từ Đức Trọng lên Đà Lạt 3 lần. Mỗi lần mình tốn 3k để chui vô đây xả 1 cái cho nó sướng thằng em (toilet công cộng do Sacombank tài trợ nha, xây chìm trong lòng đất, tiền thì quyên góp từ thiện thui à). Cảm nhận là sạch sẽ, lịch sự thoáng mát, lại có nhạc du dương để nghe nữa nha; nhiều khi thằng nhỏ nghe nhạc xong cái ngủ bất ngờ, ngưng làm nhiệm vụ luôn, báo hại mình chạy vô chợ Đà Lạt gần đó mua cái quần mới . Đi toilet xong còn được uống trà Atiso miễn phí đằng trước do 1 quầy hàng của hotgirl Midư trưng bày nữa nha. Đi xong qua đường ra Hồ Xuân Hương rửa tay luôn. 1 tháng đi 3 lần x 3k = 9k, 1 năm hết 108k. Sẵn tiện cho hỏi, bác nào cuối năm kiểm toán lại dư ra cái hóa đơn VAT nào không. Cho mình xin 1 cái để về thanh toán lại với công ty. Lấy thuế 5% thôi nha. Xin pm inbox và cảm ơn :adore:
cong ty mình cũng chơi nhạc du dương lắm.gắn bằng mp3.chả hiểu sao bữa thằng ác ôn nào nó chơi xỏ cty.gắn cái usb mà toàn bài của ông hoàng nhạc dance Lưu Gia Huy.mẹ nó đi cầu chảy luôn.thế mà ko ai chịu gở ra.
mình ở đà lạt trước h mà mới đi dc có 1 lần ah...tại vì bí wa':smile: công nhận thì thành phố mình sạch sẽ và không khí trong lành thật...xúng sg nhìu khi ngợp khói xe luôn....
hihi,vô toilet khoa hiếm muộn BV Từ Dũ mà xem........nghe nói vậy thôi chứ chưa vào chổ đó chưa biết thật hư ra sao hihi...
Có vụ để dép ở ngoài nữa à, tại sao cải tiến cái toilet mà không cải tiến luôn cái suy nghĩ xưa này luôn đi cho nó hợp với nhau.
Kiểu này chắc thụt luôn chứ đi gì nỗi Còn lại chắc ra gốc thông không hả? Bữa nào coi chừng trái thông rụng thì chết toi :sexy_girl:. Xún SG ở 1 ngày là vọt lên lại liền. Chỉ mỗi cái nóng không là chịu ko nỗi rồi. Đúng rồi đó. Tay đâu mà lên mạng pa Bác hiểu nhầm ý em. Em định Pr cho cái biển số xe em kìa. Mà cty nào làm ăn uy tín thì Pr cho nó xíu cũng có sao đâu Có thể kẹp nách xách vô mà. Ai biểu mang Doctor chi. Biti's đi cho nó bụi
Bỏ ở ngoài là đúng rồi Lộc ơi. Mang vô dơ dáy, đất cát chứ làm gì. Có dép sẵn cho mang mà. Còn sợ mất thì kẹp nách xách vô
Không phải là sợ mất mà là thấy nó kỳ sao đó, mình đi nhiều nơi thấy toilet còn sạch và đẹp hơn cái này nhiều mà có ai yêu cầu phải bỏ giày dép ra đâu, cái vụ bảo đảm cho toilet nó luôn sạch là công việc của những người nhân viên được phân công quản lý cái toilet. Khách vào thấy toilet sạch sẽ là họ cũng cảm thấy là công lao của những người nhân viên quét dọn ở đây như thế nào và khách sẽ biết giữ vệ sinh trong khi đi vệ sinh.
Mình đi toilet ở quán nhậu Sài gòn cũng có máy lạnh , nhạc , sạch sẽ , nhậu thì ngồi ngoài lề đường nha