Tìm kiếm bài viết theo id

Sài Gòn 8 Tháng Trước Và Hiện Tại. Mời AE Vào Góp ý

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi rundown113, 28/9/13.

ID Topic : 6977434
Ngày đăng:
28/9/13 lúc 21:56
  1. wolfman2010 Thành Viên Cấp 3

    Bạn nói sao, chứ mình thấy bây giờ so với 8 tháng trước hoàn toàn trái ngược với bạn:
    - Đông đúc: SG ngày càng khó sống, nhất là công nhân, lạm phát cái gì cũng tăng mà lương không tăng, bám không nổi, rút về quê -> Sài Gòn thoáng hơn.
    - Kẹt xe: đã xấy được nhiều cầu vượt, nên ít kẹt xe hơn trước.
    - Ô nhiễm: sông rạch sạch sẽ hơn trước.
    Mình sống Sài gòn được gần 10 năm, nói chung bây giờ thấy cuộc sống SG theo hướng tích cực hơn trước.
     
  2. manhtrung2712 Thành Viên Cấp 3

    Mình dân SG gốc, chỉ thấy Tết ở sì gòn là yên bình thôi, đường thì vắng mà cảnh cũng im lìm:beauty:
    mà ở sì gòn được cái tết chẳng có j để chơi ngoài nhậu nhẹt bài bạcSài Gòn 8 Tháng Trước Và Hiện Tại. Mời AE Vào Góp ý
     
  3. datvan Thành Viên Cấp 2

    cuộc đời như 1 cuộc đua ngược dòng , nếu không tiến ắt phải lùi
     
  4. ngoc789 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Sài Gòn vẫn đẹp và sôi động nha anh em dân tỉnh . nếu anh em nào cảm thấy không yêu SG thì cứ về quê , về càng nhiều thì em càng vui , em yêu thích SG nhất là vào sáng mùng 1 tết , đi bộ trên đường không sợ khứa nào đụng hết . em yêu SG vì gia đình em là người SG , đúng mấy pác dân tỉnh tới SG thì càng làm đẹp và làm giầu cho SG thì em cũng rất cám ơn , chứ mấy pác tới SG mà quậy phá hay đầu trộm đuôi cướp hay lừa đảo thì nên phắn về quê cho SG yên lặng .
    Pác nào đang sống và làm việc ở SG mà thuê nhà chỉ đủ ăn thì nên về quê sống còn hay hơn ,ở quê không thuê nhà lại còn sống gần gia đình khi đi làm chắc sẽ dư dã tiền , còn hơn sống ở SG mà khổ cực .

     
  5. nanodung Thành Viên Cấp 4

    k biết nói sao, nhưng ở SG thì lại muốn về quê, về quê dc vài ngày lại nhớ SG
     
  6. BatistaBombb Thành Viên Cấp 3

    Sài Gòn 8 Tháng Trước Và Hiện Tại. Mời AE Vào Góp ý
     
  7. tucute2 Thành Viên Kim Cương

    SG mà đông đúc nhộn nhịp thì mới là SG chứ, SG những ngày Tết thì nó quá xa lạ rồi =))
     
  8. girlxinhq1 Banned

    SG vẫn đông - càng ngày càng đông - ko lo làm ăn thì sau này đất đai ở đây đội giá trên trời lúc đó thì khỏi mà mua. Có được 1 căn nhà ở những quận trung tâm là quý lắm rồi!
     
  9. danhphan8 Thành Viên Bạch Kim

    quán nhậu lúc nào cũng thiếu chỗ ngồi
     
  10. benfromhell10 Thành Viên Mới

    Ôi Sai Gon! Nơi cái gì cũng có nhưng quan trọng là phải có tiền. Saigon khiến Cuộc sống con người ta hối hả.
     
  11. Adam & Eva Thành Viên Cấp 2

    Lam việc SG, sống ở VT, nghỉ dưỡng Đà Lạt.
     
  12. rundown113 Thành Viên Cấp 3

    Mình cũng từng trong hoàn cảnh như bạn... Về quê mà nợ 4tr, bị xù 1 tháng lương cả đêm dằn vặt về hay ko về thăm ba mẹ... Đau lòng và nhục nhã vì chưa làm gì được. Bây giờ thì mình ổn định rồi, mọi thứ tốt đẹp hơn xưa
     
  13. rundown113 Thành Viên Cấp 3

    Mình làm việc SG, bây giờ sống ở Đà Nẵng hehe
     
  14. rundown113 Thành Viên Cấp 3

    Cũng vì hoàn cảnh ở quê nên người ta mới đua nhau lên TP kiếm sống đó bạn, nếu dư dã chẳng ai lên làm gì
     
  15. lx01407 Thành Viên Cấp 5

    mình sinh ra và sống tại SG bao nhiu tuổi đời là bấy nhiu năm
    mình chứng kiến trọn vẹn khu vực mình lớn lên nó phát triển nhanh cỡ nào
    mới đây mình có quen gấu và về quê gấu chơi gần 10 ngày
    cách sài gòn 320km
    những ngày đầu về thì vui - không khí trong lành - im lặng - chỉ toàn sông nước và ruộng vường bao la
    nhưng đc 5 ngày thì bắt đầu bức rứt
    ko có gì làm - ko có gì chơi
    sáng tối ra vào ngủ nghỉ chỉ vậy
    nhớ cái nhịp sống nhộn nhịp và " nguy hiểm " của SG
    về lại SG cảm giác thân thương vl ra ^^