phim giờ vàng là lúc mọi người có thời gian để tập trung xe phim sau 1 ngày vất vả nhưng thực tế ko như quảng cáo. Khi giới thiệu 20h30 có phim nhưng thực tế quảng cáo tới 20h47 tới phim. Giới thiệu phim x0ng chưa vào phim lại quảng cáo. Từ 21h00p tới 21h05p là quảng cáo rồi tới phim từ đây tới hết phim 21h30p ít nhất 2 lần quảng cáo nữa. Em đây ko nói phim tnào hay ,dỡ nhưng quảng cáo nvậy khiến khán giả bức xúc quá. M0ng m0d cho e giải t0ả nỗi bức xúc biết đâu tờ báo lá chuối nào đọc đc c0ppy biết đâu nhà đài đọc đc có thể thay đổi
Giờ ba cái Phim tầm phào Bá láp của vn hoặc phim 30 40 năm trước của nước ngoài quăng sọt rác lụm về đây chiếu.quảng cáo thì có thằng thấy ngắn quá đòi phát lại Liên tục 4 5 lần nghe mà nhức đầu ghét thêm nói chi là mua sản phẩm.như cái xúc xích cucu gì càng ăn càng chê đó
Người ta bỏ ra hàng trăm triệu, hàng tỉ đồng để làm phim cho các thím coi, lấy từ đâu vậy ? từ phí thuê bao truyền hình cáp mỗi tháng à ??? hum bữa coi bên haivl thấy bảng giá VTV3 chào quảng cáo, chỉ 15-30s xuất hiện trước, trong và sau chương trình voi kít gì đó, 147tr (ko nhớ chính xác)...còn hàng chục chương trình khác, kinh phí ko từ quảng cáo ko lẽ lấy từ thuế của dân đóng à ? Cơ mà mấy năm nay ko có time đụng tới cái tivi nên cũng ko quan tâm lắm
Film giờ vàng HTV7 đa số các hãng làm rồi ăn chia tiền QC với đài TH, sau đó bản quyền thuộc luôn về đài TH (muốn chiếu lại lúc nào thì chiếu ko chia cho NXS nữa) nên nếu ko tranh thủ QC thì chắc tụi nó móm hết, mà film phải hay nhiều ng coi thì ng ta mới mua QC trong giờ đó (mấy cty mua QC nó cũng ko ngu đâu nếu film dở ít ng coi chả dại gì mua). Có thg bạn nhà nó làm hãng phim, mỗi lần chiếu là nó theo dõi coi bán đc mấy cái quảng cáo lời lỗ tính toán ghê lắm (bữa nào 9-10 cái thì lời còn 4-5 cái thì lỗ trào đờm)