Tìm kiếm bài viết theo id

Viết nhật ký hành trình ăn theo Huyền Chip.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi luckyboy20064, 2/10/13.

ID Topic : 6983583
Ngày đăng:
2/10/13 lúc 06:29
  1. luckyboy20064 Thành Viên Vàng

    Tham gia ngày:
    20/7/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    4,048
    Tập 1: Hành trình về SG thân yêu (viết chơi, không chú ý câu cú, văn vẻ nhé. Viết trên bus về VN)

    Hôm nay tôi về Sài Gòn thân yêu, thức dậy từ rất sớm 11h. Sau khi đã vật vã 30 phút trong fòng tắm tôi tiếp tục đánh vật với đống quần áo mang theo. Rồi thì đâu cũng vào đấy, trời hôm nay khá dễ chịu, mát mẻ, ko có chút nắng nào làm cho lòng người dịu lại. Lao xuống nhà...ôi trời, bọn nhân viên khóa trái cửa, thế là fải gọi cho thằng tuk tuk. Bà mẹ, giờ này mà nó bảo nó còn ngủ ở nhà. Tính ra làm nghề lái tuk tuk cũng sướng, bạn làm chủ cơ nghiệp 1400$ ( tôi hỏi 1 thằng, nó bảo mua con xe hết 1400$). Bạn tự lên kế hoạch, bạn chủ động trong công việc, thích làm giờ nào thì làm, chẳng sợ bị thằng xếp nào hù dạo trừ lương. Cuối tuần còn có thể chở cả nhà đi du lịch với "con xe nhiều chỗ" ấy.

    Tôi gọi là con xe nhiều chỗ vì, tôi chưa hề thấy họ giới hạn số lượng khách trên xe tuk tuk, có lần bọn tôi đi nhét 7 đúa trên xe, cả bác tài là 8,nhưng hình như đó vẫn chưa là giới hạn cuối cùng. Nhìu lúc tôi nghĩ mua cái tuk tuk để nhà còn ngon hơn mua con xế hộp 7 chỗ. Lan man chuyện tuk tuk chắc fải vài ngày chưa hết, với đủ các chuyện bi hài.

    Tôi gọi cho thằng tuk tuk thứ 2, thằng này khá nhiệt tình, nhưng English hơi hạn chế ở mức Yes, No, Ok... Mà tôi cũng éo hiểu sao nó gọi tôi là Madam, tôi bảo nó mày gọi tao là Sir nhưng được vài lần nó lại Madam. Chẳng bít nó học English ở đâu mà bị lỗi kĩ thuật thế này. Thôi kệ cmn, miễn sao nó tới mở dùm tôi cái cửa. Tôi đưa nó chìa khóa, éo hiểu thế éo nào nó mở cửa nhà mình nhanh thế. Tôi tự nhủ lần sau phai thay ổ khóa khác cho chắc bắp.

    Lúc đầu là định đi bộ ra ăn cơm ngoài chợ Sa Dam Ko, rồi gọi xe ôm đi ra bến xe cho rẻ, tốn có 1 đồng, đi tuk tuk tới 2 đồng. Thế là fải bảo nó chở ra chợ và mua cơm take away. Ra gọi hộp cơm đậu que xào thịt và 1 quả trứng hột vịt muối, rồi nhảy lên xe đi tiếp. Trên xe thằng tuk tuk hỏi về vn bao nhiêu ngày nhưng nó nói: Madam, go to VN .. giơ tay .. 1,2,3...Tôi bảo many day vì cũng éo bít nói sao với nó. Nó nói lại everday ah? Tôi gật mẹ cái đầu cho xong. Tới bến xe tôi đưa nó 10ngan riel (2.5$) coi như bo nó 10k VN. Tiếc thấy mẹ, nhưng thằng này nhiệt tình vl nên đành long...


    Vào lấy vé, tôi đ
    éo nói số đt, tôi bảo ghé 11, xong hỏi ngay sát cửa sổ ah? Nó bảo ko. Tôi nói àh vậy quên hình như hôm trước đặt ghế sát cửa số 12 ấy. Thằng lờ tin luôn cho tôi cái ghế 12. Thật ra thì hôm trước tôi đặt ghế 11, vì tôi tính nhầm cmn số ghế, tưởng 11 là sát cửa sổ kaka. Lấy xong vé, tôi mua chai nước suối 5k đồng. Lấy cơm ra ăn, cơm + đậu que xào thì bình thường, nhưng hột vịt muối thì ngon thật, gọi là ngonvl.com. Hột vịt muối lòng đỏ tươi, vị bùi mà ko mặn như hột vịt ở VN, lòng trắng cũng khá ngon, hơi 1 chút mặn thôi. Nhân tiện nói về món hột vịt muối này thì tôi nghĩ không hiểu sao người ta lại nghĩ ra cách muối hột vịt nhỉ. Chắc ngày xưa 1 gia đình nào đó, nhà nuôi vịt, trứng vịt nhiều, bán ko hết, rồi bỏ vào hũ muối, một thời gian quên mất, vài tháng sau thấy thì bổ ra ăn thử thấy ngon quá nên mọi người làm theo. Hay là thế này, có 1 con vịt đi lạc vào vùng đồng muối, són thế nào đẻ mẹ 1 qủa trứng ngoài ấy,sau 1 thời gian diêm dân ( người làm muối) tìm thấy quả trứng, bổ ra ăn thử, thấy ngon quá rồi truyền tai nhau cách làm. Vl hình dung.
    Ăn xong cơm, tôi xúc miệng dọn dẹp lên xe. Ghế 12 cho kiểm tra vé, kiểm đi, bố sợ éo gì. Tìm tới ghế 12 thì thấy thằng11 đã ngồi đó rồi, nhìn mặt nó thấy căng căng, chắc đang ức chế bị phòng vé đổi số ghế. hehe.

    Tập 2 : Viết sợ éo bác nào đọc hêhhe
     
  2. Milano280689 Thành Viên Cấp 4

    Văn phong chưa dc lôi cuốn ! Đọc 5' là thấy chán rồi, chắc do mình ko hợp... @@
     
  3. luckyboy20064 Thành Viên Vàng

    khúc đầu em ko có hứng lắm, mà viết linh tinh ấy mà
     
  4. dcom4mang Thành Viên Vàng

    có đi nhiều = người ta ko - nó là con gái đó - nếu ko thì thua cả đứa con gái.... khà khà khà.
     
  5. tiên sinh Đèn Pin Siêu Sáng

    huyền chip là ai vậy bác ? nó chuyên mắc chip ra đường ạ ?
     
  6. cago vip Thành Viên Cấp 5

    Viết nhật ký hành trình ăn theo Huyền Chip.
     
  7. thuonggial2vn Thành Viên Cấp 1

    "xách condom lên và đi" , hay "tuột váy xuống và đi" có nhiều ver rồi thím ơi
     
  8. luckyboy20064 Thành Viên Vàng

    Em luc nao cung xach comdom theo minh hehehe.
     
  9. luckyboy20064 Thành Viên Vàng

    Bac' tai` tro di, em di 30 nuoc luon, hehehe
     

Tình hình diễn đàn

  1. Muoi0211,
  2. thanhthuan8621,
  3. vanquyensg2024,
  4. honeyz...,
  5. minhthuong0203,
  6. hoangmain
Tổng: 1,055 (Thành viên: 10, Khách: 954, Robots: 91)