mấy ngày nay sau khi bị giật đồ em và bạn gái đã hết tiền ăn và ở nhà trọ mai em và bạn gái sẽ về quê ở quảng ngãi, nghe ngoài đó bão lụt em buồn quá, thôi thì bạn gái em đã chấm đưt ước mơ học đại học vì kg có tiền đóng tiền học, chỉ trông vào em bán hủ tiếu và vé số nhưng nay đã kg còn nữa, em cảm ơn anh em mấy ngày qua đã nhiệt tình giúp đỡ, em chào các anh
nuôi bạn gái g nổi nhờ anh em trên 5giay nuôi dùm đi.đừng để em ấy từ bỏ ước mơ keke... có anh em nào nhận kg ta
Thím ơi, gửi bạn gái đây mình la liếm cho (í lộn, mình nuôi, chăm sóc cho ). Khi nào thím có công việc làm ăn ngon lành thì qua đón bạn gái lại nha
Thôi đi pa , pa già rồi pa lo nuôi con của pa đi , lo đi làm kiếm tiền mua sữa cho nó uống đi kìa , vợ mới sinh nên mám gái hả pa ? lo đi chuộc con chó về đi kìa , " vợ thì đã có và chó thì đã nuôi " còn vô đây bon chen hả ?