Tìm kiếm bài viết theo id

Kể chuyện đêm khuya " Tội Sát Sanh "

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ThịnhHói, 4/10/13.

ID Topic : 6987738
Ngày đăng:
4/10/13 lúc 01:17
  1. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    Tham gia ngày:
    1/7/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    7,595


    Trong 5 điều phật dạy thì có điều thứ 2 là " Không Sát Sanh " : vậy hôm nay mình sẽ nói điều thứ 2 " Không Sát Sanh " và mình kể câu chuyện sau đây , xem các bạn có thể lí giải ai là người sát sanh ko nhé .

    Câu chuyện như sau.Kể chuyện đêm khuya  Tội Sát Sanh

    Có 1 ông thầy tu đang chuẩn bị đi lên núi ngồi thiền sau khi đi qua cái ao nước ở gần chân cầu thì đột nhiên mùi hôi thối sộc thẳng lên mũi ông và ông bắt đầu nhìn thấy toàn là rác do người dân vứt bừa bãi, sau một hồi tìm cách vớt rác để giúp cái ao bớt hôi thối thì vô tình ông có thấy con cá TRÊ đang sống ở đó,

    nhưng vì thấy chú cá sống ở 1 nơi dơ bẩn thế này thì ông thầy ko đành lòng , liền bắt chú cá lên và đem đi chổ khác phóng sanh . không may cho chú cá , chổ ông phóng sanh cũng là nơi mà người câu cá ưa thích, và cũng là chổ họ mưu sinh kiếm sống .

    chuyện gì đến rồi cũng đến chú cá ấy bị 1 người câu cá câu lên và đem ra chợ bán , và người bán cá ở ngoài chợ bán lại cho 1 người mua cá về ăn . thế là vòng đời của chú cá kết thúc !

    vậy trong câu chuyện truyện trên , ai là người có tội Sát Sanh ? và Tại sao ?


    1) người dân xả rác ?
    2) ông thầy tu ?
    3 ) người câu cá ?
    4) người bán cá ?
    5) người mua cá về ăn ?
     
  2. Blueberry_92 Thành Viên Cấp 6

    Ng xả rác nếu họ ko xả rác thì ông thầy tu đi bắt con cá thả chỗ khác làm j ?
     
  3. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    họ xả rác , nhưng con cá vẫn còn sống trong ao mà ? chứ nó đâu có chết. nếu như theo bạn nói chẳng khác nào ông thầy có tội ,

    p/s : câu chuyện của em đều rất thực tế , vì cá trê nó vẫn sống tốt ở môi trường đó dù bẩn cở nào đi chăng nữa nó vẫn ko chết
     
  4. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    e có nghĩ ra 1 câu chuyện giống bác tính kể trên đây mà nghĩ lại nên thôi,theo e k ai mang tội hết,cái đó là ý trời đã vậy,tới số thì chết thôi ,con cá nó tới số rồiKể chuyện đêm khuya  Tội Sát Sanh
     
  5. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    hiihih nếu ai cũng suy nghĩ như Hiếu thì những người câu cá như mình khỏi mang cái nghiệp sát sanh , mỗi lần xách cần chuyển bị ra tay là thế nào mấy bà Dì cũng nói là mình chuẩn bị sát sanh mới ghê.
     
  6. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Lại hại não đêm khuya .
    Tại bác hết !! Nếu bác ko kể câu truyện này thì ko có ông thầy tu ,và con cá trê ko bị ăn thịt
    Close topic Kể chuyện đêm khuya  Tội Sát Sanh
     
  7. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    hahahaha ko phải đâu bác ạ , chắc chắn trong 5 người thì phải có 1 người có lỗi chứ , nếu ai cũng ko nhận lỗi thì trách nhiệm thuộc về ai ? chẳng lẽ lại đổ lỗi cho ông trời sao ? em thì muốn dc minh oan là câu cá là để giải trí chứ ko phải sát sanh . vậy em là người vô tội .

    còn lí do tại sao em vô tội , là vì lúc em câu dc con cá lên là nó vẫn còn sống đã vậy còn dc ăn mồi no bụng nữa ,
     
  8. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Câu lên rồi thả xuống thì ko sao , coi như nó bị sứt mỏ mà đc miếng mồi bù lại .
    Còn câu xong đem về mần thịt thì e ko bít...
     
  9. Hiển ® Thành Viên Cấp 3

    ai cũng có tội hết .

    5 người đó .

    bác cũng có tội , e cũng có tội .

    Trên 5giây này ai cũng có tội.

    9 xác 1 điều là như thế . Nhưng quan trọng là tội nặng hay nhẹ , tội ít hay nhiều , và tội cao hay thấp thôi :matrix:
     
  10. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    Mình tội gì ?
     
  11. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Nghe 2 chữ " sát sanh " sao mà tủi thân quá Kể chuyện đêm khuya  Tội Sát Sanh
    Nhà mình bán hải sản, không sát sanh nhưng mà bán cho người ta sát sanh giùm.
    Chỉ mong cho hương hồn mấy con ốc , con cá , con tôm... nếu có linh thiêng thì mau mau siêu thoát.
    Và nguyện cầu cho kiếp sau cho con được bán vàng, bán cà rá, hột xoàn, kim cương...để chuộc tội cho kiếp này .

    P/S : bác Thịnh không sát sanh nhưng mà bác bán thuốc chuột cũng gián tiếp sát sanh đấy nhé , giết biết bao nhiêu thế hệ loài chuột , và biết đâu là ...ai đó đang trốn nợ , thất tình, chán đời.. .Kể chuyện đêm khuya  Tội Sát Sanh  - 1
     
  12. masekelly Struggle to exist♥

    phụ bạn hiền đắt hàng nhé! ^^
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/1/18
  13. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    hihihi nếu có người ăn chết thì em trả lời với cơ quan chức năng thế này . em bán thuốc diệt chuột là để hổ trợ mọi người diệt loài có hại , còn người mua thuốc diệt chuột về sử dụng vào mục đích gì thì sao em biết dc . còn nếu nghi ngờ người đó làm điều xấu ko bán thì em nói với cơ quan chức năng thế này , một khi con người ta muốn giết ai cho bằng dc rồi , giờ ko bán thuốc chuột thì nó cũng nghĩ ra cách đốt xác , chích điện hoặc lấy dao lụi thôi . đúng ko bác tin ? bác cứ nghĩ xấu về em
     
  14. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    nếu nói xuất phát từ trong tâm thì đúng là người câu cá đã có chủ ý là câu cá thì phải bắt dc cá , còn ông thầy bắt con cá thả nó về 1 nơi tốt hơn trong tâm ông thầy là cứu rỗi từ bi .

    nhưng ...... bắt dc cá cũng đâu có nghĩa là sát sanh đâu ? vì con cá vẫn còn sống chứ đâu có chết , hoàn cảnh luôn biến đổi tùy yếu tố mà điều luật thì cứ ko thay đổi đâm ra gom chung tội lại với nhau

    nếu ...... ông thầy ko thả cá xuống đó thì mình cũng đâu có câu dc cá . ông thầy làm vậy chẳng khác nào troll mình . thì đơn nhiên mọi chuyện nó mắt xích hết với nhau rồi bạn à .

    Mình biết là đạo phật là đạo hướng mọi người đến cái tốt đẹp nhất ,

    lấy đức báo oán thì dễ thôi , mình là 1 người sống rất có Đức đến nỗi thằng bạn của mình Đức 9 kiếp của nó cũng ko hơn dc mình , đâm ra nó Oán mình suốt đời luôn. đâm ra tự kỷ mà chết .
     
  15. Lỡ Bước Thành Viên Kim Cương

    có người đập đá ngủ ko được lên 5s hại não anh em :d
     
  16. dragonface Audio Moderator

    Ai là người trực tiếp giết cá thì người đó là sát sinh, mà người ăn cũng là sát sinh rồi, đó là lý do tại sao thầy tu không ăn thịt.

    Cô nương nói chuyện thâm thúy quá, tại hạ thật sự bái phục, bái phục.
     
  17. Dynet Thành Viên Bạch Kim

    bạn này rất am hiểu về giáo lý phật giáo, phân tích rất sâu và dễ hiểu.
     
  18. heoconmd Banned

    Ko ai có tội sát sanh hết.Có sống ắt có chết Kể chuyện đêm khuya  Tội Sát Sanh Đây là luật của tự nhiên thôi
     
  19. LeeKaH Thành Viên Kim Cương

    Người ăn cá là sát sanh, ng bán và ng câu là đồng phạm, thầy tu và ng xả rác ko liên quan. Hết.
     
  20. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    hihi,luật VN có quy định ai xả rác là người có tội,bị phạt hành chính từ 500k trở lên ! vậy người xả rác là người có tội......hihi
     

Tình hình diễn đàn

  1. takesi,
  2. passio,
  3. tranhthiec.net,
  4. SiriMobile
Tổng: 523 (Thành viên: 7, Khách: 418, Robots: 98)